Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Xác nữ sinh khỏa thân trên sông: Sát thủ nhận "có họ" với Lê Văn Luyện

14/08/2012 07:53
Theo VnExpress.net
Chiều 13/8, trả lời về động cơ sát hại cô gái lớp 12 vứt xác lõa thể xuống sông, nghi can Lê Tuấn Anh rành rọt trả lời: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”.

Sau hơn 20 giờ gây án, hung thủ Lê Tuấn Anh (16 tuổi, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã bị cảnh sát bắt cách nơi sát hại nạn nhân Lê Thị Bích Ngọc chừng hơn 10 km.

14h ngày 13/8, nghi phạm với thân hình nhỏ thó, nước da ngăm đen mặc chiếc áo cộc kaki màu ghi bị áp giải về trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. Tuấn Anh tỏ ra khá bình thản, không hề tỏ vẻ lo sợ khi đối diện hàng chục cảnh sát tại phòng lấy cung.

Nghi can 16 tuổi này nhận đã gây ra trọng án vào ngày 11/8 tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương. Theo đó, buổi chiều anh ta lang thang đến thôn Châu Kiều thì gặp Ngọc nên lân la hỏi chuyện. Khi hai người trở nên thân tình, Tuấn Anh bất ngờ khống chế nữ sinh ép ra bờ sông để hiếp dâm, rồi sát hại, vứt xác phi tang.

Khi điều tra viên hỏi động cơ giết người, nghi can tự nhận "cháu có họ hàng" với sát thủ Lê Văn Luyện - kẻ gây thảm án tại Bắc Giang.

Ke vut xac nu sinh nhan la "em" sat thu Le Van Luyen
Nghi can Tuấn Anh.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 12/8, trong khi nô đùa trên bờ sông Tĩnh (đoạn qua địa bàn xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá), một nhóm trẻ em hoảng hốt khi thấy thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước.

Khi được đưa lên bờ, cô gái trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Tay bị trói về phía sau bằng chiếc áo lót. Nạn nhân được xác định là Ngọc - nữ sinh lớp 12 bị mất tích từ chiều 11/8.

Từ thông tin người dân cung cấp vào tối 11/8 thấy Tuấn Anh bơi qua sông trong bộ dạng rất vội vã, đi xin quần áo và tiền để đến nhà người quen, công an đã triệu tập anh ta. Tuy nhiên, thời điểm đó, Tuấn Anh đã trốn khỏi địa phương. Trưa 13/8, người bị tình nghi là thủ phạm giết người này đã bị bắt.

Theo VnExpress.net