Chelsea thua sốc Everton, Villa-Boas cận kề 'máy chém'

12/02/2012 00:10
Đỗ Âu
(GDVN) - Ông chủ Roman Abramovich chắc sẽ không xuống thăm Andre Villa-Boas một lần nữa. Giờ này có thể ông đang nói chuyện với Guus Hiddink.
Mới bước vào phút thứ 5, Steven Pienaar đã dội ngay một thùng nước lạnh vào người Andre Villa-Boas khi tận dụng quả ném biên hỏng của Bosingwa và lốp bóng qua đầu Ivanovic trước khi sút cháy lưới Petr Cech. Ghi được bàn thắng, Everton lui về củng cố hàng thủ nhưng cũng không quên dàn quân chờ cơ hội để tung cú đà đao. Trong suốt hiệp 1 họ chỉ gặp phải một mối lo ngại duy nhất đến từ cánh trái, nơi Juan Mata liên tục đột phá và tạo cơ hội.
Pienaar xuất sắc nhất trận.
Pienaar xuất sắc nhất trận.
Bước sang hiệp 2, The Toffees tiếp tục duy trì thế phòng ngự chủ động. AVB buộc phải thay Essien ở phút 69 và tung Malouda vào nhằm gia tăng sức tấn công. Nhưng chỉ đúng 2 phút sau khi thực hiện quyền thay người, HLV người Bồ bị thêm một gáo nước nữa. Landon Donovan chọc khe để chân sút Denis Stracqualursi hết sức bình tĩnh đánh bại Petr Cech. Trong những phút còn lại của trận đấu, hàng công của Chelsea vùng vẫy trong tuyệt vọng tìm bàn rút ngắn tỷ số, nhưng dàn tiền vệ to khỏe và chơi rất cơ động của David Moyes đã ngăn họ làm điều đó. Thua 0-2, chiếc ghế của AVB đã đến lúc bị xem xét bởi lúc này Chelsea đã văng khỏi top 4 bởi chiến thắng nghẹt thở của Arsenal tại sân Ánh sáng.Bàn thắng: Everton - Pienaar (5’), Stracqualursi (71’)
Đỗ Âu