Ferguson tiếp ‘lính trẻ’ Villas-Boas: Mùa Thu thay áo mới

18/09/2011 06:42
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Alex Ferguson đặt chân xuống Old Trafford trong một ngày mùa Thu và đả trải qua 25 mùa Thu ở đó.
Năm nay là mùa Thu thứ 26!

Guy Roux đã gắn bó 44 năm với ghế huấn luyện viên ở Auxerre, trước đó là 9 năm cống hiến trên phương diện cầu thủ. Sau Roux có lẽ là Sir Alex Ferguson. Chỉ có những con người kiên định, chung thủy và đam mê bậc nhất mới có thể gắn bó tới một phần tư thế kỷ với một đội bóng giữa một thế giới bóng đá đầy biến động.

Cứ mỗi khi mùa Thu đến và mùa giải mới bắt đầu, Alex Ferguson lại đối đầu với một vài đối thủ mới. Hôm nay, người mới nhất là André Villas-Boas, có lẽ là đối thủ trẻ nhất Ferguson từng đối mặt (mới 33 tuổi, chưa bằng nửa số tuổi của HLV người Scotland và kém tuổi cả con trai út Darren nhà Ferguson).
Ferguson, già nhất, so tài cùng Villas-Boas, trẻ nhất.
Ferguson, già nhất, so tài cùng Villas-Boas, trẻ nhất.

Villas-Boas là HLV thứ 16 của Chelsea trong thời gian 25 năm Ferguson giữ ghế ở Man United!

Kể từ ngày Abramovich bắt đầu bơm tiền, Chelsea đã trải qua 8 ‘đời’ huấn luyện viên. Một điều lạ là Alex Ferguson thường xuyên thất thủ trong những lần ‘chào hỏi’ các HLV mới của đội bóng London. Mùa 2004-05, Man United của Ferguson thất thủ 0-1 trước Chelsea của José Mourinho trong ngày khai mạc Premier League. Mùa 2009-10, đội của Ferguson lại thua Chelsea của Carlo Ancelotti ở trận tranh Community Shield. Thành tích đối đầu của Man United với Chelsea cũng bắt đầu sút giảm.

Nhưng Alex Ferguson vẫn còn tại vị ở Man United và người ta nói vui rằng người đàn ông sắp ‘thất thập’ ấy sẽ ở lại bao lâu tùy thích. Trong khi đó, Mourinho, Ancelotti… đã lần lượt phải ra đi, trong khi Villas-Boas - HLV đắt giá nhất thế giới (Chelsea mất 15 triệu euro để phá giao kèo với Porto) sẽ không bao giờ được đảm bảo tương lai ở Tây London, trừ phi ông giúp The Blues chiến thắng.
Villas-Boas từng làm "tai mắt" cho Mourinho ở Porto, Chelsea và Inter.
Villas-Boas từng làm "tai mắt" cho Mourinho ở Porto, Chelsea và Inter.

Với các HLV của Chelsea, Ferguson thường thua ở những lần giáp mặt đầu tiên nhưng không mất nhiều thời gian để ‘hóa giải’ họ. Sau hai mùa giải ‘bá đạo’, Mourinho đã nhận trát sa thải vì để Man United cướp ngôi ở mùa 2006-07. Avram Grant ‘ra đường’ sau khi thất thủ trước Quỷ Đỏ ở trận chung kết Champions League. Ancelotti mất ghế vì 3 thất bại trước đối thủ đáng ghét trong giai đoạn cuối của mùa giải trước…

Hôm nay, cả thế giới hướng về Old Trafford, một nửa chờ xem Man United liệu có trình diễn phong độ hủy diệt như trước Arsenal và Bolton, một nửa hi vọng ở sự mới mẻ của binh đoàn André Villas-Boas.

7 năm trước, Villas-Boas có chuyến ‘viễn chinh’ đến Anh đầu tiên cùng José Mourinho. Tháng 9/2007, Mourinho bị sa thải và vị HLV trẻ xuất thân từ dòng dõi quý tộc cũng rời đảo quốc sương mù với tuyên bố: “Những đứa con hoang đã khiến người đàn ông ấy mất việc”.

“Người đàn ông ấy” là Mourinho, còn “những đứa con hoang” là John Terry và đồng bọn - những kẻ đã gây sức ép lên ông chủ khiến ‘Mou’ bị sa thải.

Ngày hôm nay, Villas-Boas cùng những kẻ đã đâm sau lưng Mourinho năm nào sẽ ở chung một chiến tuyến để bắt đầu cuộc lật đổ sự thống trị của Man United. Nếu giành chiến thắng, Chelsea sẽ vượt qua Quỷ Đỏ trên bảng xếp hạng và chặn đứng chuỗi phong độ ấn tượng của đại kình địch.

Mùa Thu thường gợi lên cảm giác cổ kính, cũ kỹ. Và để những mùa Thu của Alex Ferguson trở nên mới mẻ, luôn cần những thử thách mới như André Villas-Boas.
Nguyễn Đỉnh