Ví dụ tiêu biểu nhất có ESPN. Website của kênh thể thao hàng đầu thế giới này vừa đăng tải một thông tin có lẽ thuộc vào hàng độc nhất vô nhị. ESPN khẳng định Man Utd đã có thủ thành Rodrigo Alvarez từ Atletico Madrid theo một hợp đồng chưa được tiết lộ phí chuyển nhượng cũng như các chi tiết đi kèm.
Dòng tít việt vị của ESPN |
Bên cạnh đó là website 101greatgoals.com cũng với nội dung tương tự. Khác một chỗ là website này còn cung cấp cả tuổi của nhân vật ảo này cùng với lời khẳng định “Rodrigo Alvarez đã chứng minh được khả năng khi còn khoác áo các đội trẻ của Atletico”.
Còn đây là nạn nhân 101Greatgoals |
Khi thông tin này được đưa ra, lập tức thế giới mạng lùng sục cái tên Rodrigo Alvarez xem anh chàng này là ai, tài năng thế nào mà kiếm vé đến Old Trafford nhanh thế. Vậy nhưng tất cả đều trở nên mịt mờ khi không có một thủ thành nào tên như vậy cả. Báo giới Tây Ban Nha cũng khẳng định ở Atletico không hề tồn tại một người nào tên là Rodrigo Alvarez. Trong khi Steve Bartram, nhân viên truyền thông của sân Old Trafford cũng xác nhận thông tin này: “Tôi có thể cam đoan rằng chẳng có người nào là Rodrigo Alvarez đến Carrington trong những ngày vừa qua cả. Tôi cũng đã hỏi tất cả các HLV thủ môn, thành viên BHL và tất cả đều ngạc nhiên trước cái tên Rodrigo Alvarez. Chắc chắn thông tin này xuất phát từ những kẻ lừa đảo trên Twitter”. Theo như nhân viên Bartram thì có lẽ ESN đã dính một vố đau do không kiểm duyệt thông tin. Kể ra, báo chí nước ngoài, thậm chí các tờ báo lớn cũng lá cải chứ không riêng gì ở Việt Nam.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
C.K