MU - Chelsea: Cứu rỗi sự giật gân

08/05/2011 00:12
(GDVN) - 90 phút là khoảng thời gian ngắn, nhưng tại Old Trafford nó sẽ trở nên dài dằng dặc khi từng bước chân, từng tiếng còi sẽ được hơn 1 tỷ người dõi theo

(GDVN) - 90 phút là một khoảng thời gian ngắn, nhưng tại Old Trafford nó sẽ trở nên dài dằng dặc khi từng bước chân, từng tiếng còi sẽ được hơn 1 tỷ người dõi theo với hy vọng Premier League sẽ không nhàm chán trong 2 vòng cuối.

Đố kỵ trao nhau


Những cái nhìn thèm muốn giữa cả MU và Chelsea đã được trao cho nhau trong suốt mùa giải này. Quỷ Đỏ cảm thấy yếu đuối khi các nhà ĐKVĐ tiến như chẻ tre đầu mùa giải, tuy nhiên lúc này The Blues mới là những kẻ phát ghen vì cơ hội lập cú đúp danh hiệu của kình địch thành Manchester.

Chính là MU đã kết liễu giấc mộng vô địch châu Âu mùa giải này của Chelsea (có thể tính thêm cả Roman Abramovich). Đội bóng vùng Tây London như cánh hoa sớm nở tối tàn, sa sút gần như không có điểm dừng sau liên tiếp những biến cố hậu trường. Trong khi đó, MU duy trì mạch 29 trận bất bại cho đến khi bắt đầu tự làm khó mình với những trận hòa không đáng có, và những người thủ đô đã tận dụng thời cơ để kịp trở lại cuộc đua đúng lúc hồi kết sắp đến gần.

MU có thể vô địch cả Premier League lẫn Champions League mùa này
MU có thể vô địch cả Premier League lẫn Champions League mùa này.

Một mùa giải mà cả 2 kẻ săn đuổi đều hụt hơi ở những lúc nhất định, nhưng nhờ sự đồng loạt sơ sảy của những kẻ cạnh tranh bên ngoài mà lúc này họ đang đứng trước một Super Sunday quyết định mà trước đây 3 tháng, ít ai còn nghĩ rằng nó sẽ mang một ý nghĩa nào đó.

Chelsea đố kỵ MU vì mọi thứ lúc này đang đứng về phía Sir Alex Ferguson và các học trò. Họ hơn Chelsea 3 điểm và vẫn có lợi thế nếu thủ hòa hoặc hiệu số bàn thắng – bại nhiều hơn. Lịch thi đấu 2 vòng cuối cũng cho Quỷ Đỏ những thuận lợi nhất định để tiến tới chức vô địch quốc gia thứ 19, kỷ lục mà Liverpool không hề muốn nó bị phá.

Còn Sir Alex cũng tỵ nạnh Chelsea, nhưng lại từ một khía cạnh khác. Trận lượt đi Chelsea đã thắng 2-1 phần nào đó nhờ những quyết định của trọng tài (bàn thắng của Lampard). Không những vậy Fergie đã ra sức châm trích Chris Foy sau một vài tình huống thổi còi có lợi cho Arsenal trong trận thua 0-1 cuối tuần trước. Theo HLV người Scotland, nạn quan liêu đang đe dọa MU một cách hết sức rõ ràng, và ông thậm chí còn chẳng ngần ngại phân vân đạo đức của các vua áo đen trong buổi họp báo trước Super Sunday, dù mới thụ xong án cấm chỉ đạo 5 trận cũng vì lý do chỉ trích trọng tài.

Sir Alex lúc nào cũng
Sir Alex lúc nào cũng "ném đá" trọng tài.

Dường như sự “đá xoáy” trọng tài của Sir Alex chỉ là đòn tâm lý chiến lên sự ganh tỵ của đối thủ, còn với Carlo Ancelotti, ông phải chấp nhận một sự thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Ông cần các học trò biết phận mình để vào trận với một sự tập trung cao độ, còn Sir Alex là người có quyền cao ngạo ở đây, ông có quyền nói bất kỳ điều gì mình muốn.

Old Trafford - Hố chông của khách ghé thăm

Đây không phải một trận cầu knock-out, tức có thể không phân thắng bại. Nhưng xét trên mọi yếu tố, một trận hòa cũng được coi như chiến thắng dành cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên không phải là MU không có những điểm yếu. Việc chơi tại Champions League, dù đã dưỡng sức một số trụ cột, vẫn sẽ dẫn tới những dấu hiệu của sự mệt mỏi. Trận bán kết lượt về trước Schalke tuy Sir Alex đã không tung ra Ryan Giggs, Javier Hernandez cùng Nemanja Vidic nhưng một số nhân tố quan trọng khác vẫn xuất hiện như Paul Scholes, Anderson, Nani và Antonio Valencia. Mùa giải trước MU cũng hụt hơi sau khi bị Bayern loại ở vòng tứ kết và kết quả là không thể bắt kịp nổi Chelsea.

West Brom chính là đội duy nhất rời Old Trafford có điểm mùa này. Ngạc nhiên chưa?
Ngạc nhiên chưa? West Brom chính là đội duy nhất rời Old Trafford có điểm mùa này.

Một yếu tố nữa là trong 4 lần gặp nhau gần nhất trong khuôn khổ Premier League, Chelsea đều là người chiến thắng. Dù MU đang bất bại trên sân nhà, nhưng The Blues cũng cho thấy họ không phải là những gã khờ khi rời khỏi pháo đài Stamford Bridge. Các nhà ĐKVĐ là đội có hàng thủ tốt nhất mỗi lần xa nhà (chỉ thủng lưới 17 lần), trong khi hàng công của họ ghi được 29 bàn, tức chỉ thua Arsenal 7 bàn.

Bất chấp những con số trên, Carlo Ancelotti sẽ phải hiểu rằng một khi mang quân của mình tới “Nhà hát của những giấc mơ”, ma quỷ tất sẽ xuất hiện trong những cơn mộng của ông. Không chỉ là pháo đài bất khả xâm phạm sau 35 vòng đấu, Old Trafford còn là hố chông mà Chelsea nhiều lần dẫm phải trong 15 trận gần nhất. Ở 15 cuộc đối đầu đó, họ chỉ đúng 1 lần kết thúc trận đấu mà không phải vào lưới nhặt bóng.

Sân nhà có thể nói là chỗ dựa của Sir Alex mùa giải này bởi họ có một phong độ không mấy sáng sủa khi đi làm khách. Nếu đánh bại Chelsea, Old Trafford sẽ trở thành mồ chôn của các nhà vua, đồng thời là một bước nhảy vọt của MU tới kỷ lục điểm số cao nhất trên sân nhà trong một mùa giải (55 điểm, kỷ lục của chính Chelsea mùa 2005-06).

Đấu trí Ferguson - Ancelotti

Wayne Rooney cùng Patrice Evra trở lại sau chấn thương, Ferdinand, Vidic, Giggs, Hernandez sẵn sàng có mặt trong đội hình xuất phát. Những tinh túy trong thành phần của MU sẽ được Sir Alex tung ra trong trận cầu mang ý nghĩa quyết định này. Trong khi đó, Chelsea chỉ có Jose Bosingwa là sẽ không có mặt.

Cho dù lực lượng có như thế nào, giới chuyên gia đều cho rằng chiến thuật của 2 nhà cầm quân sẽ như tình thế của mỗi đội: Sir Alex sẵn sàng tung vào sân một đội hình phòng ngự với mục tiêu quan trọng là kiếm được ít nhất 1 điểm, con số vừa đủ để MU dẫn đầu mà không phải mạo hiểm trước một Chelsea chắc chắn chơi tấn công.

Ancelotti đã mắc sai lầm ở trận lượt đi khi cho Torres vào sân
Ancelotti đã mắc sai lầm ở trận lượt đi khi cho Torres vào sân.
Mặc dù trước khi trận đấu diễn ra, “Ông già gân” đã ngầm nói rằng ông không có ý định thủ hòa, bởi một thắng lợi sẽ gần như triệt tiêu nốt những hy vọng vô địch còn lại của Chelsea, nhất là MU có được lợi thế Old Trafford. Tuy nhiên thực tế lại khác, thế trận tấn công bắt buộc sẽ đòi hỏi Carlo Ancelotti trở lại với sơ đồ 4-3-3 với Malouda và Drogba xuất hiện trong dàn hỏa lực 3 nòng. Sự nguy hiểm mà 2 người này mang tới có thể buộc MU, dù không muốn, cũng phải rút về bảo vệ khung thành.

Trận lượt đi Carletto đã mắc sai lầm khi cho Fernando Torres đá chính, người lúc đó vẫn bị sức ép phải lập công. Nhưng lần này chuyện đó sẽ không tái diễn vì chính HLV người Ý đã tuyên bố sẽ đẩy anh này lên ghế dự bị. Ngoài ra, Salomon Kalou sẽ là lựa chọn tốt cho vị trí ở hành lang phải bởi đội khách sẽ cần đến tốc độ để làm tê liệt cánh trái của Patrice Evra.

Với phong độ hiện tại của MU trên sân nhà và của Chelsea trong 10 trận gần nhất, cả 2 đều có cơ sở để tự tin vào một chiến thắng. Nếu kết hợp lại thì trên lý thuyết, chúng ta sẽ được theo dõi một trận cầu hấp dẫn về tỷ số, và hy vọng là Chelsea sẽ chiến thắng để 2 vòng đấu cuối không bị nhàm chán.

Tâm điểm Old Trafford


Ryan Giggs: Vắng mặt từ hơn 1 tuần nay, ai cũng hiểu rằng Giggs đang được cho nghỉ để dưỡng năng lượng chờ dịp bùng nổ cho Super Sunday. Huyền thoại người xứ Wales cũng đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong quá khứ đối đầu giữa MU và Chelsea. Được sử dụng trong vai trò kiến thiết thay vì hoạt động riêng ở bên cánh, Giggs sẽ là một mũi tên nguy hiểm mà Ancelotti cần phải có một cái khiên để ngăn chặn.
alt
Didier Drogba: Không còn là con “Voi rừng” cán nát mọi hàng thủ như mùa giải trước, nhưng chí ít thì Didier Drogba cũng chứng tỏ sự hữu dụng của anh hơn đồng đội mới Fernando Torres. Vẫn có tầm nhìn tốt trong khả năng kiến tạo cũng như chọn vị trí, Drogba còn là một mối đe dọa trong những pha sút phạt. Vì lý do đó, Ancelotti đã chọn anh đá chính thay vì Torres, và nhiệm vụ của tuyển thủ Bờ Biển Ngà không gì khác là xứng đáng với sự tín nhiệm mà ông thầy dành cho anh.
alt
Rooney & Chicharito – Terry & Luiz: Bản hợp đồng David Luiz rõ ràng là đáng giá đến từng xu, chí ít là cho tới thời điểm này. Không ai nghĩ được rằng trung vệ người Brazil lại có thể sớm hòa nhập được với một chuyên gia phòng ngự kiểu Anh như Terry. Luiz thậm chí còn có thể đóng góp vào mặt trận tấn công của Chelsea nhờ vào khả năng chuyền bóng và tham gia dứt điểm.
alt

Tuy nhiên họ sẽ phải đối phó với cặp tiền đạo Rooney - Chicharito bên phía đội chủ nhà. Việc The Blues vào trận với lối đá ép sân sẽ càng tạo nhiều khoảng trống hơn để cặp đôi này tổ chức các đợt phản công chớp nhoáng vốn là bài sở trường mà Sir Alex đã sử dụng với các đội mạnh. Do vậy, Luiz và Terry sẽ phải mở căng mắt ra trong mỗi lần chạm trán 2 khẩu súng trường uy lực bên phía Quỷ Đỏ.

Đội hình dự kiến
MU (4-4-2):
Edwin Van der Sar - Rafael, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra - Nani, Michael Carrick, Ryan Giggs, Park Ji-Sung - Wayne Rooney, Javier Hernandez..
Chelsea (4-3-3): Petr Cech - Branislav Ivanovic, David Luiz, John Terry, Ashley Cole - Michael Essien, John Obi Mikel, Frank Lampard - Florent Malouda, Didier Drogba, Salomon Kalou.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Đỗ Âu