Sir Alex muốn thắt chặt mối quan hệ giữa M.U và... Liverpool

15/09/2012 07:16
Trinh Đặng
(GDVN) - Trong phát biểu mới đây, Sir Alex muốn mối quan hệ thù địch giữa Man United và Liverpool sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai.
Ai cũng biết mối thâm thù giữa hai đội bóng áo đỏ của nước Anh là Liverpool và Man United ‘sâu nặng’ như thế nào. Họ là hai đội bóng giàu thành tích nhất xứ Sương mù. Sự thù địch, ghen tị và đố kỵ lẫn nhau là điều tất nhiên. Cũng bởi vậy mà người ta thường gọi cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man United là trận Derby hay ‘Siêu kinh điển’ của nước Anh.

Còn nhớ trong quá khứ, khi giải ngoại hạng Anh mới được khai sinh những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, Man United với chỉ 7 chức vô địch giải VĐQG Anh làm sao có thể dám so bì với Liverpool sừng sững với 18 chức vô địch. Người hâm mộ thành phố cảng Liverpool luôn tự hào với lịch sử hào hùng của The Kop và lấy 18 chức vô địch ấy làm thách thức với Man United khi họ giăng biểu ngữ chế nhạo Quỷ đỏ: “Hãy trở lại đây (Anfield) khi chúng bay có đủ 18 chức vô địch” ở mùa giải 1993/94.

Các cổ động viên Liverpool chế nhạo Man United và Cantona.
Các cổ động viên Liverpool chế nhạo Man United và Cantona.

Và rồi con số 18 chức vô địch đồ sộ ấy cũng như hình ảnh ngạo nghễ ấy của các Liverpudlian dường như lại là động lực để Man United trỗi dậy mạnh mẽ trong suốt kỷ nguyên Premier League. Với 12 lần đăng quang Premiership trong gần 2 thập kỷ qua cộng với 7 chức vô địch  quốc gia trước đó, Quỷ đỏ đã vượt lên trên Lữ đoàn đỏ để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Trong khi Man United vươn lên mạnh mẽ thì Liverpool lại ngày càng đánh mất hình ảnh của mình. Bao năm qua, Man United đã không còn coi Liverpool là đối thủ cạnh tranh chính của mình ở giải ngoại hạng nữa.
Nhưng không vì thế mà những cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vùng Lancashire này bị giảm nhiệt. Mối quan hệ của hai đội bóng này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết ở mùa giải năm ngoái, trong cuộc đụng độ trên sân Anfield, tiền đạo Luis Suarez của Liverpool đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với hậu vệ Evra của Man United. Và hậu vệ người Pháp quyết kiện Suarez tới cùng, hậu quả là tiền đạo người Uruguay lĩnh án phạt treo giò 8 trận và 40 nghìn bảng. Mất đi tiền đạo xuất sắc của mình trong thời gian dài cũng là một trong những lý do The Kop sa sút thảm hại và không thể gượng dậy để chen chân vào top 4. Họ lại càng ghét cay ghét đắng lẫn nhau.

Sir Alex muốn làm hòa với Liverpool.
Sir Alex muốn làm hòa với Liverpool.

Mới đây, những bí mật động trời của thảm họa Hillsborough năm 1989 khiến 96 cổ động viên Liverpool thiệt mạng đã được tiết lộ. Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến những cái chết  thương tâm trong ngày Liverpool gặp Nottingham Forest ở bán kết Cup FA là do sự tách trách của những người có trách nhiệm chứ không phải lỗi thuộc hết về người hâm mộ. Chính Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã lên tiếng xin lỗi gia đình thân nhân những cổ động viên xấu số trong thảm họa trên. Con người quyền lực nhất tại Old Trafford, Sir Alex bất ngờ lên tiếng tỏ ra đồng cảm với những mất mát của đối thủ không đội trời chung Liverpool. Ông phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ 6: “Cần phải thay đổi mối quan hệ giữa United và Liverpool. Hai câu lạc bộ lớn như chúng ta cần phải hiểu vấn đề của nhau. Thực tế chúng tôi đang rất đồng cảm với họ sau những gì chúng  tôi đã đọc được trong những ngày qua… Cả hai câu lạc bộ đều đã phải chịu đựng những mất mát lớn (Man United bị thảm họa Munich 1958). Ranh giới mâu thuẫn giữa hai câu lạc bộ có lẽ cũng chỉ là một dòng kẻ trên cát, dòng kẻ ấy có thể dễ dàng xóa đi được. Chúng ta không nên có thêm những rắc rối nữa…” 
Có thể nói đây là bước ngoặt lớn trong lịch sử hai đội bóng nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Động thái xuống nước nhằm làm giảm mâu thuẫn giữa Man United và Liverpool này của ‘Ông già gân’ cũng được rất nhiều người hâm mộ ủng hộ. Nhưng liệu mong muốn ấy của ông có thành hiện thực hay không thì hãy chờ xem chuyến làm khách của Quỷ đỏ trên sân Anfield ở vòng 5 Premier League có bớt nóng bỏng hơn cả dưới sân bóng và trên các khán đài?
Trinh Đặng