Thua sốc MU, Arsenal thanh lý gấp ‘kẻ thảm sát’

29/08/2011 19:50
Việt Anh
(GDVN) - Armand Traore, một trong những cầu thủ chơi tệ nhất ở Old Trafford, đã phải dứt áo ra đi.
Chưa đầy một ngày sau thất bại cay đắng trước Man United, Arsenal đã đẩy Armand Traore, người được bình luận viên Tony Cascarino ví von như một “Holocaust” (kẻ thảm sát), tới Queens Park Rangers.

Hậu vệ 21 tuổi người Senegal sẽ có cuộc kiểm tra y tế ở sân Lotus Road trước khi trở thành cầu thủ thứ 7 trong đội hình 1 rời Emirates mùa hè này, sau Samir Nasri, Cesc Fabregas, Emmanuel Eboue, Gael Clichy (bán) và Carlos Vela, Denilson (cho mượn).
Armand Traore bị đẩy tới Queens Park Rangers.
Armand Traore bị đẩy tới Queens Park Rangers.

Armand Traore sẽ là tân binh thứ ba của HLV Neil Warnock ở QPR trong mùa hè này, sau khi ông chủ Tony Fernandes của hãng hàng không giá rẻ Air Asia tiếp quản đội bóng. Đội bóng tân binh của giải Ngoại hạng vẫn đang hi vọng có được chữ ký của Shaun Wright-Phillips từ Man City, sau khi đã có được hai sự bổ sung chất lượng là Joey Barton và Luke Young.

Thải hồi Traore, trong tay Arsene Wenger chỉ còn lại đúng một hậu vệ trái là Kieran Gibbs với kinh nghiệm thi đấu hạn chế và cũng đang dưỡng thương. Chiến lược gia người Pháp sẽ chỉ còn lại hơn 2 ngày nữa để hoàn tất kế hoạch nhân sự cho mùa giải này, trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào đêm 31/8.

Các trung vệ Gary Cahill của Bolton và Phil Jagielka của Everton là những mục tiêu hàng đầu của Arsene Wenger, người đã thừa nhận sau thất bại nhục nhã ở Old Trafford rằng Arsenal sẽ phải đổ tiền mua sắm. Tuy nhiên, càng sát thời điểm đóng cửa phiên chợ hè, Pháo thủ sẽ càng bị ép giá.
Việt Anh