Tin hot 7h: MAN CITY 'CHIẾN' MAN UNITED VÌ NASRI

01/07/2011 00:15
(GDVN) - Andre Villas-Boas bảo lưu băng thủ quân của Terry; Rio Ferdinand vô địch ở cuộc thi dành cho... phụ huynh; Aquilani chắc chắn sẽ quay về Liverpool...

(GDVN) - Andre Villas-Boas bảo lưu băng thủ quân của Terry; Rio Ferdinand vô địch ở cuộc thi dành cho... phụ huynh; Aquilani chắc chắn sẽ quay về Liverpool...

Villa-Boas 'nắn gân' các ông sao của Chelsea

'Mourinho đệ nhị' quyết đấu 'Mourinho đệ nhất' trên sàn chuyển nhượng

Man City dùng tiền kéo Nasri ra khỏi tầm với của Man United. Nhờ túi tiền gần như vô tận, Man City không khó thu phục những cầu thủ đang đứng ở ngã ba đường như Samir Nasri. Nguồn tin từ ESNP khẳng định họ vừa nhảy vào thương vụ này và muốn dùng tiền đưa Nasri rẽ từ nửa đỏ sang nửa xanh thành Manchester. Cùng chấp nhận chi 20 triệu phí chuyển nhượng cho Arsenal nhưng Man City ăn đứt đối thủ ở điều khoản lương, khi họ hét đến 180.000 bảng/tuần, con số vượt quá tầm với của Man United. Được biết, Nasri rất hứng thú với con số này và đang sẵn sàng rời đi. Trong khi đó, Arsenal đã xác định bỏ cuộc vì tiền vệ người Pháp vẫn khăng khăng đòi nhận hơn 100.000 bảng mỗi tuần.

Nasri đã bị đòng tiền thu phục
Nasri đã bị đồng tiền khuất phục.

“Nếu làm việc tại Serie A, Alex Ferguson đừng mong thành công”. Đây là lời nhận xét của Delio Rossi, nhà cầm quân hiện thất nghiệp sau khi bị Palermo sa thải. Có vẻ vì bị đẩy ra đường một cách tức tưởi mà Delio Rossi đã phát biểu hết sức gay gắt. Tờ Corriere dello Sport dẫn lời: “Tôi đã đưa Palermo vào đến chung kết Coppa Italia rồi mùa trước là vé dự châu Âu. Thành tích ấy chưa đủ chứng minh năng lực của tôi sao? Nếu là Sir Alex Ferguson, chắc gì ông đã thành công tại Serie A như vậy. Có một sự thật là các HLV ở đây làm việc theo cách thức rất khác. Không đâu như Serie A. Tôi đồng ý với quan điểm của Pep Guardiola, đội bóng làm nên HLV giỏi chứ không hề có chuyện ngược lại”.

Andre Villas-Boas bảo lưu băng thủ quân của Terry. Sẽ không có chuyện Andre Villas-Boas thay thế thủ lĩnh của Chelsea mà ông vẫn tiếp tục dành sự tin tưởng tuyệt đối cho John Terry. Trên tờ The Sun, vị tướng mới người Bồ đã xác nhận quyết định này: “Sáu hay bảy năm qua, Terry luôn làm rất tốt vai trò được giao. Dĩ nhiên, chẳng ai lại thay một thủ lĩnh như vậy cả, nhất là khi trong phòng thay đồ, mọi cầu thủ đều tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Dưới triều đại của tôi, nếu ra sân, Terry vẫn sẽ giữ băng thủ quân”.

Aquilani chắc chắn sẽ quay về Liverpool. Alberto Alquilani vừa xác nhận ngày về Anfield. Bởi Liverpool đã không chấp thuận bán anh cho Juventus vì không hài lòng về mức giá. Theo đó, tiền vệ 26 tuổi sẽ quay về nhập trại và sau đó lên đường sang châu Á du đấu vào hè này. Nhiều khả năng, đây là phương án chuẩn bị cho thời “hậu Meireles” khi tiền vệ xuất sắc nhất Premier League 2010/2011 theo CĐV bình chọn đang được rất nhiều ông lớn để ý. Trước mắt thì chưa rõ Meireles có chịu nhường chiếc áo số 4 cho Aquilani hay không vì đây là số áo anh nhận lại từ tiền vệ người Ý sau khi cập bến Liverpool vào hè năm ngoái.

Nhờ cậu con trai Lorenz Ferdinand, Rio lại một lần nữa trở thành nhà vô địch
Nhờ cậu con trai Lorenz Ferdinand, Rio lại một lần nữa trở thành nhà vô địch.

Rio Ferdinand lại vô địch. Không chỉ là nhà vô địch Champions League, Premier League, FA Cup… Rio Ferdinand còn là một nhà vô địch chạy nước rút. Chỉ khác ở chỗ, giải đấu anh tham dự dành cho các bậc phụ huynh, những người vốn chỉ quen công việc bàn giấy chứ không phải dân thể thao như anh. Trong lần đến thăm trường học của con trai Lorenz và tham dự cuộc chạy đua giữa các phụ huynh với nhau, trung vệ đang khoác áo Man United không khó khăn về nhất. Ban đầu, Ferdinand không hề muốn phải trổ tài, chỉ đến khi chú nhóc nhà anh dọa rằng nếu bố không chạy thì cậu sẽ không chịu đi ngủ. Và vậy là, ông bố 33 tuổi này đành nhận lời.

Minh Trường