Có ‘thầy Gớt’ có quên được ‘thầy Tô’?

06/06/2011 23:48
(GDVN) - Điều gì thôi thúc Goetz tới thử lửa ở một trình độ thấp hơn và chỉ nhận một mức lương ít ỏi, nếu không phải là đam mê, là nhiệt huyết?

(GDVN) - Vậy là Falko Goetz đã nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, chấm dứt gần 100 ngày ‘chiếc ghế nóng’ vô chủ sau khi HLV Calisto dứt áo ra đi. Goetz đến thật đúng lúc, khi mà sự ra đi của ông thầy người Bồ để lại một khoảng trống trong lòng người hâm mộ. Những phương án tình thế như Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng không đủ làm khán giả yên lòng.

HLV Falko Goetz chính thức ký hợp đồng: Phải ‘gặt vàng’ SEA Games 26

Tân HLV trưởng ĐTVN Falko Goetz: “Cầu thủ Việt có kỹ thuật rất tốt”

Vậy trước ‘triều đại’ mới mang tên Falko Goetz liệu có làm những người yêu bóng đá nước nhà quên đi hình ảnh của Henrique Calisto để mở ra một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam?

Nhắc đến triều đại Calisto, tất thảy sẽ nhớ đến chức vô địch AFF Cup năm 2008. Phút 90+4 trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình, khi mà nhiều người đã chuẩn bị tinh thần cho hai hiệp phụ cam go thì Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên phía cánh trái. Đội trưởng Minh Phương treo bóng xoáy vào bên trong vòng cấm địa, nhanh như tia chớp, Công Vinh thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Thái Lan rồi đánh đầu tinh tế, bóng găm vào góc xa, Việt Nam lên ngôi vô địch, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài trong suốt hành trình lịch sử.

HLV Calisto đi vào lịch sử với chức vô địch AFF Cup.
HLV Calisto đi vào lịch sử với chức vô địch AFF Cup.

Sân Mỹ Đình lúc ấy đã nổ tung, ai nấy vỡ òa sung sướng, trong khi HLV Calisto được tất cả cầu thủ tung hô như vị thánh sống của bóng đá Việt Nam.

Ngoài việc mang lại chức vô địch AFF Cup danh giá, thầy Tô còn được giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá rất cao ở khả năng sư phạm trong cách huấn luyện cũng như vai trò một chuyên gia tâm lý cho các học trò. Ít ai biết rằng, trước, giữa và sau mỗi trận đấu, khẩu hiệu đầu tiên ông muốn các học trò phải luôn nhớ là: “Chúng ta có thể đánh bại họ, nếu chúng ta quyết tâm”. Và đó chính là ‘kim chỉ nam’ để các cầu thủ Việt bước lên bục cao nhất của bóng đá khu vực năm 2008.

‘Thầy Tô’ ra đi, sự lo lắng đã xuất hiện và bao trùm. Thế nhưng, cuộc sống vẫn tiếp diễn và đòi hỏi tất cả phải hướng về trước. Nếu suy nghĩ tích cực hơn, biết đâu chính sự ra đi của ông Calisto mà bóng đá Việt Nam sẽ lại hồi sinh một cách mạnh mẽ dưới thời tân HLV Falko Goetz.

Không có lý do gì để không thể đặt niềm tin vào ‘thầy Gớt’. Ở tuổi 49, ông Goetz đang ở độ chín của sự nghiệp cầm quân và đội tuyển Việt Nam cũng như Olympic Việt Nam sẽ nhận được tất cả những tinh túy, lòng nhiệt huyết của nhà cầm quân người Đức.

Những thách thức tại giải đất hình chữ S chắc chắn sẽ hấp dẫn Goetz, người chưa từng một lần thử sức tại ‘vùng trũng’, trong khi Calisto đã ‘no xôi, chán chè’ khi có tới 10 năm gắn bó với V-League và đội tuyển Việt Nam. Điều gì thôi thúc Falko Goetz tới thử lửa ở một môi trường bóng đá có trình độ thấp hơn và chỉ nhận một mức lương ít ỏi, nếu không phải là bởi nhiệt huyết, bởi khát vọng dấn thân vào những thử thách mới mẻ?

Có ‘thầy Gớt’ có quên được ‘thầy Tô’?
Có ‘thầy Gớt’ có quên được ‘thầy Tô’?

Chưa thể khẳng định Goetz có thành công hay không nhưng với kinh nghiệm 30 năm trong nghề cùng bản lý lịch trích ngang khá ấn tượng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể hy vọng vào luồng gió mới mà cựu HLV Hertha Berlin sẽ mang lại cho ĐTQG trong tương lai.

Trong lễ ký hợp đồng chiều qua, Falko Goetz đã cam kết về một lối chơi đẹp mắt, hấp dẫn. Hãy cùng chờ xem những chuyển biến mới mẻ ở đội tuyển trong những ngày sắp tới!

Minh Quân