Đội bóng của bầu Kiên hạ gục 'đứa con' của bầu Đức

02/12/2011 09:09
Võ Hóa
(GDVN) - Trận khai mạc giải Việt Bank Cup 2011 giữa đội chủ nhà HAGL và CLB Hà Nội đã diễn ra vô cùng sôi nổi và có nhiều bàn thắng được ghi.
Vì là giải đấu giao hữu nên cả hai động bóng đều đưa ra sân những quân bài mới nhất để hoàn thiện lối chơi. HLV của HAGL, ông Choi Yoon đã để cho những cầu thủ Akpan, Moses, Đức Dương, Văn Long, Út Cường, Duy Thanh cơ hội để thể hiện mình. Còn bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Thành Vình cũng để cho bản hợp đồng đắt giá, Lê Công Vinh ra sân ngay từ đầu.

Do đội hình phần lớn là tân binh và cầu thủ trẻ nên đội chủ nhà HAGL đã để cho các cầu thủ Hà Nội lấn lướt hoàn toàn thế trận, những tình huống nguy hiểm liên tiếp xuất hiện trước khung thành của thủ môn Akpan.
HAGL đã bị Hà Nội đánh bại ngay tại trận ra quân
HAGL đã bị Hà Nội đánh bại ngay tại trận ra quân

Bị đối thủ ép sân, hàng thủ của HAGL đã mắc sai lầm, hậu vệ Ngọc Bảo xử lý bóng không tốt đã để cho tiền đạo Timothy bên phía Hà Nội cướp được bóng và tung ra một cú sút chéo góc uy lực hạ gục thủ môn Akpan, mở tỷ số của trận đấu.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ HAGL đã bắt đầu có những đợt tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành của đội khách, những cuộc tấn công của đội chủ nhà chưa phát huy tác dụng thì ở phút 33 tiền đạo Timothy tiếp tục có bàn thắng thứ 2 bằng một pha xử lý bóng rất kỹ thuật.

Bị dẫn trước 2 bàn từ khá sớm, HLV Choi Yoon buộc phải thay đối nhân sự và lối chơi, nhưng những thay đối đó chưa kịp phát huy tác dụng thì ở phút 67 đội chủ nhà tiếp tục nhận bàn thua. Tiền vệ Aluspah của Hà Nội có một cú “nã đại bác” không cho thủ môn Akpan cơ hội cản phá.

Dẫn trước 3 bàn, đội khách cũng có những thay đổi và làm giảm nhịp độ trận đấu, điều này đã giúp cho đội chủ nhà có bàn thắng danh dự trên chấm phạt đền của tiền đạo Wanga.

Đánh bại HAGL 3-1 ngay tại sân khách, đội bóng của bầu Kiên đã thể hiện một sức mạnh đáng nể, còn đội chủ nhà sau thất bại này họ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa mới mong trở lại là một thế lực như trong quá khứ.
Võ Hóa