Hạ Đồng Tháp, đội bóng của bầu Kiên thoát khỏi vùng nguy hiểm

19/02/2012 21:22
Võ Hóa
(GDVN) - Với 2 bàn thắng của Công Vinh và Timothy trong hiệp 2, CLBBĐ Hà Nội đã có được chiến thắng khá nhọc nhằn trước đội bóng đến từ Đông Tháp Mười.
Tiếp đón CS Đồng Tháp trên sân nhà, NHM CLBBĐ Hà Nội hy vọng đội nhà sẽ có được thế trận lấn lướt và giành chiến thắng để chấm dứt cơn khủng hoảng mà đội bóng đang gặp phải.
Bước vào trận đấu dù là khách nhưng Đồng Tháp đã tràn lên phần sân đội chủ nhà và tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 25, Đồng Tháp đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc bằng pha đệm bóng cận thành của Felix, sau đường căng ngang từ cánh phải của Sunday loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Bị dẫn bàn đội chủ nhà như bừng tỉnh và bắt đầu tạo ra các pha tấn công để tìm bàn thắng gỡ hòa. Sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Đồng Tháp đã áp dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc chính vì thế đội chủ nhà đã có nhiều bóng và tạo được nhiều tình huống ăn bàn về phía khung thành của thủ môn Bửu Ngọc
 
Công Vinh đã có một trận đấu xuất sắc
Công Vinh đã có một trận đấu xuất sắc

Dù tạo được nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ của CLBBĐ Hà Nội đã không thể ghi được bàn thắng, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội Đồng Tháp
Bước sang hiệp 2,  HLV Nguyễn Thành Vinh tung Ambrose vào sân thay Trọng Lộc để gia tăng sức mạnh tấn công. Vẫn là thế trận giống những phút cuối của hiệp 1, đội chủ nhà vẫn liên tục duy trì sức ép về phía phần sân của đội khách. Những nỗ lực của CLBBĐ Hà Nội cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng rất đẹp của Công Vinh. Cựu tiền đạo của Hà Nội T&T đã có pha đá phạt rất đẹp mắt ngay vạch 16m50.
Có được bàn thắng gỡ hòa, đội chủ nhà càng chơi càng hưng phấn, chỉ khoảng 10 phút sau bàn thắng của Công Vinh, CLBBĐ Hà Nội tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Công Vinh tiếp tục tỏa sáng bằng đường chuyền dọn cỗ cho Timothy để tiền đạo mang áo số 10 đệm bóng hạ gục thủ môn Bửu Ngọc.
Sau khi để chủ nhà lật ngược tình thế, các cầu thủ Đồng Tháp chấp nhận mạo hiểm dâng cao tấn công chính vì thế trận đấu đã diễn ra rất cởi mở. Những cơ hội liên tục tới với các tiền đạo của cả 2 đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Với chiến thắng này đội bóng của “bầu” Kiên đã tạm thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Võ Hóa