Ký sự ở Vinh

Nước mắt đàn ông ở sân Vinh và “quê choa vô địch”

22/08/2011 06:38
Lê Đình (ghi chép từ Vinh)
(GDVN) - Đàn ông hiếm khi để người khác thấy giọt nước mắt của mình nhưng ở sân Vinh, những người đàn ông thực sự đã khóc ‘ngon lành’.
(GDVN) - Đàn ông ít khi khóc và cũng rất hiếm để người khác thấy giọt nước mắt của mình. Nhưng ở sân Vinh chiều hôm qua, những người đàn ông thực sự đã khóc một cách ‘ngon lành’.

Khi người đàn ông khóc

Trận ‘chung kết’ trên sân Vinh, khán giả đã được thấy được đội trưởng Nguyễn Huy Hoàng bản lĩnh và dũng cảm thế nào. Chơi xuất sắc trong suốt 45 phút hiệp 1, Huy Hoàng và Nguyễn Helio đã hóa giải thành công những pha tấn công của Hà Nội T&T. Do đá quá máu lửa nên Huy Hoàng đã dính chấn thương ở đùi trái, không dưới 3 lần trung vệ của SLNA gục mặt xuống sân kìm nén nỗi đau thể xác để tiếp tục chiến đấu.
Huy Hoàng nức nở sau khi phải rời sân. Ảnh: Lê Đình
Huy Hoàng nức nở sau khi phải rời sân. Ảnh: Lê Đình

Nhưng rồi khi hiệp 2 trôi qua khoảng 25 phút, Huy Hoàng buộc phải rời sân bằng cáng. Hơn 2 vạn khán giả trên sân Vinh lặng câm khi nhìn thấy giọt nước mắt của trung vệ thép rơi xuống. Huy Hoàng đã khóc như một đứa trẻ. Có thể Huy Hoàng quá đau vì chấn thương nhưng cũng có thể anh bật khóc khi không thể cùng đồng đội chiến đấu đến phút cuối cùng. Khán giả sân Vinh hô vang “Huy Hoàng, Huy Hoàng” khiến cựu tuyển thủ Việt Nam lại khóc nhiều hơn như thể mình có lỗi với người hâm mộ.
   
Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Vũ Bảo Linh cất lên, sân Vinh vỡ òa trong hạnh phúc và HLV Hữu Thắng chạy vào sân ôm lấy các học trò và khóc nức nở. Nhà cầm quân trẻ nói trong tiếng nấc: “Trước trận đấu, tôi đã nói với các em rằng có lẽ sau trận đấu anh sẽ khóc, hoặc là khóc vì khát khao không thành sau 10 năm đợi chờ của người hâm mộ xứ Nghệ, hoặc là khóc vì hạnh phúc khi đội nhà vô địch. Các học trò đáp lại rằng, “anh yên tâm đi, chúng em sẽ chiến đấu hết mình để giành ngôi vô địch”. Và chúng tôi đã vô địch. Tôi không thể kìm nén được lòng mình, tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì sung sướng”.
Giây phút xúc động của HLV Hữu Thắng. Ảnh: Quang Minh
Giây phút xúc động của HLV Hữu Thắng. Ảnh: Quang Minh

Nhìn Đình Đồng, Quang Tình, Trọng Hoàng ôm nhau khóc trên sân vì sung sướng, người hâm mộ mới cảm nhận được niềm hạnh phúc vỡ òa của các cầu thủ. Những chàng trai mạnh mẽ, luôn chơi lăn xả trên sân cũng có lúc mềm lòng.

“Quê nhà choa vô địch!”

Nếu chính xác hơn, tiền đạo Fagan đã định đoạt trận đấu ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Phút 36, Trọng Hoàng chọc khe tinh tế để Fagan thoát xuống đối mặt với thủ môn Hồng Sơn nhưng pha bóng nửa chuyền nửa sút của anh lại khiến khán giả thành Vinh xuýt xoa tiếc nuối.

Người hâm mộ trên sân Vinh như chết lặng ở phút 64 khi Antonio có đường chuyền thuận lợi cho Hồng Minh cân bằng tỷ số 1-1. SLNA chơi thiếu lửa sau khi đội trưởng Huy Hoàng rời sân và suýt thua ngược sau khi cú đá phạt của Antonio tìm đến đúng xà ngang.

Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, tất cả các CĐV đứng dậy hô vang “quê choa vô địch!”. Tiếng còi của trọng tài cất lên lên cũng là lúc tiếng reo hò vui sướng của hàng vạn khán giả vang dội trên các khán đài. Không cần biết là ai, người thân hay không thân, họ ôm chầm lấy nhau như thể những người bạn 10 năm xa cách mới gặp lại. Họ cùng nhảy múa trên khán đài, quyện thành một sắc vàng đậm chất sông Lam.

Chưa thật sự thỏa mãn, CĐV xứ Nghệ sau khi rời sân đã kết thành đoàn người dài diễu hành ăn mừng chức vô địch. Toàn bộ các con phố của thành phố Vinh đông nghịt người với cờ và sắc áo vàng.
 
“Quê choa vô địch, quê choa vô địch”, người hâm mộ đồng thanh hô. Thanh Tùng, một sinh viên là thành viên Fan Club SLNA khu vực phía Nam, đã khản cả giọng khi liên tục hô vang khẩu hiệu ấy. Chắc chắn rằng đêm nay Tùng và người hâm mộ bóng đá Nghệ An sẽ không thể ngủ vì “quê nhà choa vô địch”.
BXH chung cuộc V.League 2011.
BXH chung cuộc V.League 2011.

Lê Đình (ghi chép từ Vinh)