Về Bồ Đào Nha, 'phù thủy’ Calisto 2 trận thua 8 bàn

20/12/2011 06:38
Xuân Thanh
(GDVN) - HLV Calisto tiếp tục gây thất vọng tại quê hương khi đội bóng của ông để thua CLB Beira-Mar ngay trên sân nhà với tỉ số 0-3.
Ngay sau khi nói lời chia tay CLB Muathong United, cựu HLV trưởng ĐTVN ông Calisto quyết định trở về quê nhà dẫn dắt CLB Pacos De Fereira, đội bóng mà ông từng hai lần dẫn dắt vào các năm 1997 và 1998-2000. Nhiệm vụ của cựu HLV trưởng ĐTVN là đưa đội bóng này thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên sau hai trận đấu cầm quân, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn gây thất vọng khi liên tục để thua với tỷ số đậm. Lần trước là trận thua 2-5 trước CLB Braga còn lần này là trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước CLB Beira-Mar.
Các cầu thủ Pacos De Fereira (áo vàng) để thua đậm trước Beira-Mar trên sân nhà
Các cầu thủ Pacos De Fereira (áo vàng) để thua đậm trước Beira-Mar trên sân nhà
Trở lại với diễn biến trận đấu giữa Pacos De Fereira và Beira-Mar tại vòng 13, giải VĐQG Bồ Đào Nha vào hôm qua. Phút 12, đội khách Beira-Mar đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Cristiano. Phút 40, tiền vệ Balboa tiếp tục nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Beira-Mar. Sang hiệp đấu thứ hai, HLV Calisto đã làm mọi cách để hàng công Pacos chơi khởi sắc hơn. Nhưng sự xuất sắc của các hậu vệ bên phía Beira-Mar đã khiến các chân sút của đội chủ nhà nản lòng. Không những vậy ở phút cuối cùng của trận đấu, Pacos tiếp tục phải nhận bàn thua thứ ba sau pha dứt điểm của tiền đạo vào thay người DuDu bên phía Beira-Mar.
HLV Calisto vẫn đang bị vận đen đeo bám tại quê nhà
HLV Calisto vẫn đang bị vận đen đeo bám tại quê nhà
Thất bại này đã khiến đội bóng của HLV Calisto tiếp tục ‘dậm chân tại chỗ’ khi chỉ có 8 điểm sau 13 vòng đấu, kém đội dẫn đầu FC Porto 25 điểm trên BXH. Vào thứ Tư tới, đội bóng của HLV Calisto tiếp tục gặp phải một chướng ngại lớn khi phải chạm chán Forto tại Cúp Quốc gia. Rất khó để HLV Calisto và các học trò có thể làm nên một điều thần kỳ trong trận đấu này.
Có vẻ như vân đen đang đeo bám cựu HLV trưởng ĐTVN trong chuyến trở lại quê hương lần này. Nếu tiếp tục gây thất vọng, chiếc ghế HLV trưởng của HLV Calisto sẽ bị lung lay dữ dội. Trước đây, nhiều CLB của Việt Nam trong đó có B. Bình Dương, Hà Nội T&T hay Vicem Hải Phòng đều đánh tiếng muốn đưa ông về làm việc. HLV Calisto từng có 10 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2001 đến 2011, ông đã giành hai chức VĐQG (V-League) cùng CLB Đông Tâm Long An vào các năm 2005 và 2006, đồng thời giúp ĐTVN lên ngôi ở AFF Cup 2008.
Tiền đạo Sunday trở lại Thanh Hóa
Tối ngày 17/12, tiền đạo Sunday đã chia tay CLB Pacos De Fereira để trở lại với đội bóng Thanh Hóa. Sau khi nên nắm quyền tại Pacos, HLV Calisto đã quyết định mời chân sút số một của Thanh Hóa ở mùa giải 2011 sang thử việc và đi đến ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi biết Sunday còn 1 năm thời hạn hợp đồng với Thanh Hóa và mức giá đền bù hợp đồng lên đến tới 400.000 USD thì đội bóng này đã nản lòng và đành để Sunday về lại ‘mái nhà xưa’ V-League.

Xuân Thanh