Bi kịch nữ sinh chịu làm 'phòng nhì' cho đại gia

27/04/2011 10:35
"Mình chán sống cái cảnh này lắm nhưng dứt ra bằng cách nào thì mình hòan tòan không biết. Chẳng lẽ bỏ 2 năm học để về quê trốn ông ta...".

Để đáp ứng cho nhu cầu cá nhân, bất chấp hậu quả một số nữ sinh viên chấp nhận làm kiếp làm "bồ nhí" hay còn gọi là "phòng nhì" cho những "đại gia" con cái đùm đề.

Những mối tình không có... tình yêu

Sở hữu một thân hình tương đối chuẩn với chiều cao trên 1 mét 6, một gương mặt ưa nhìn...M.N - sinh viên trường ĐH TĐT là niềm ao ước của rất nhiều chàng trai cùng lớp. Tuy nhiên, đáp lại những ao ước ấy, T.H thường quăng "cục lơ" vể phía các chàng. Nằm trong số những người "chụp lơ" nên anh chàng M.Hiếu rất ấm ức và quyết tâm đi tới cùng để tìm cho ra sự thật.

Sau nhiều ngày bám đuôi, cuối cùng M.Hiếu phát hiện ra nơi ở của N. Đó là một căn nhà trọ cao cấp với đầy đủ tiện nghi nằm trên đường Lê Văn Sĩ. Theo ước tính của cậu sinh viên si tình này, căn nhà có giá thuê ít nhất cũng khỏang 5 triệu /1 tháng - một số tiền quá sức của một sinh viên tỉnh lẻ như M.N.

Tìm hiểu thêm từ bạn bè của M.N, M.Hiếu biết thêm, tuy là người đứng tên, đến tháng trả tiền song người đàn ông này cũng chỉ ghé ngủ dăm ba hôm một tuần. Căn nguyên của vấn đề là do ngoài M.N người đàn ông này còn có một bà vợ và 2 đứa con cùng một căn nhà to đùng ở Thủ Đức.

Đến lúc này M.Hiếu mới ngộ ra nguồn gốc của vấn đề: "Thì ra N.M là "phòng nhì" của người đàn ông này. Hèn chi, mới chỉ lên Sài Gòn trọ học chưa đến 6 tháng mà cuộc sống của N.M thay đổi vùn vụt, tiền xài như nước, đi xe tay ga đời mới...".

Tương tự như trường hợp của M.N là T.Tr, một "phòng nhì" khác ở quận Tân Phú. Chia sẻ với bạn bè, T.Tr cho biết: " Yêu đương gì, chọn mấy ổng để mấy ổng lo cho mình ăn học. Học xong rồi thì đường ai...

 

Hậu quả khôn lường

Suy nghĩ như N, như Tr có vẻ đơn giản nhưng thực tế chuyện vứt áo ra đi xem ra không đơn giản tí nào. Mới đây, người viết bài được dịp chứng kiến cảnh một "phòng nhì" đang ở trọ trên đường Tây Thạnh (Q. Tân Phú) bị "nện" một trận ra trò.

Nguyên nhân xuất phát từ việc một người đàn ông đã thuê cho cô ta một căn nhà để ở, mua cho một chiếc xe tay ga để tiện cho việc đi học nhưng đã bị "phòng nhất" phát hiện ra. Sau trận đánh hội đồng ấy, cô sinh viên ấy đã lặng lẽ chuyển nhà, nghỉ học để tránh sự truy sát của nhóm người kia.

Không giống như trường hợp của cô sinh viên kia, HL - sinh viên một trường Cao đẳng ở Gò Vấp - lại bị chính người đàn ông đã đứng ra bảo bọc, cưu mang mình từ lúc mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn dọa giết. Nguyên nhân là do gần đây KA hay đi lại thân thiết với một thanh niên khác.

Tâm sự với bạn bè, HL cho biết:"Mình chán sống cái cảnh này lắm nhưng dứt ra bằng cách nào thì mình hòan tòan không biết. Chẳng lẽ bỏ 2 năm học để về quê trốn ông ta...".

Một trường hợp nữa về hậu quả của việc làm "phòng nhì" cần phải nhắc lại để độc giả nhớ chính là vụ án giết người của nữ sinh Vũ Thị Kim Anh xảy ra cách đây chưa lâu. Cũng chỉ vì muốn tự giải thóat mình sau một thời gian làm "phòng nhì" nên cô nữ sinh này đã ra tay giết người khi tuổi đời chỉ mới 22. Và đây chính là đỉnh điểm của bi khịch "phòng nhì".

Tội ác gây ra Kim Anh phải trả bằng án tù và tương lai của mình, song bài học mà vụ án này để lại khiến sinh viên chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về lối sống và cách định hướng cuộc đời mình.

Theo Mực Tím