Chùm ảnh: "Bạc mặt" vì tương lai của con

14/05/2012 06:00
Xuân Trung
(GDVN) - Lo cho tương lai các con, nhiều ông bố, bà mẹ kiên nhẫn ngồi trước cổng trường Thực nghiệm Hà Nội từ đêm chờ mua hồ sơ. Thức đêm, đội sương, đói khát... đã khiến gương mặt của các bậc phụ huynh biến sắc.
Thức dậy từ sáng sớm, có người ngồi tại cổng trường qua đêm để chờ giờ mở cổng. Những gương mặt dần biến sắc, mệt mỏi.
Thức dậy từ sáng sớm, có người ngồi tại cổng trường qua đêm để chờ giờ mở cổng. Những gương mặt dần biến sắc, mệt mỏi.
Theo bà Lê Thị Mai Hương –Hiệu phó trường tiểu học Thực Nghiệm trong buổi sáng nay số lượng hồ sơ bán ra khoảng 350 bộ, trong khi đó vẫn còn khoảng hơn 100 phụ huynh muốn mua. Bà Hương cũng cho biết, mong muốn có những học sinh tốt nhất nhưng số lượng tuyển vào chỉ 140 em, nên ngôi trường trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) phải hạn chế đơn để kỳ thi bớt căng thẳng.
Theo bà Lê Thị Mai Hương –Hiệu phó trường tiểu học Thực Nghiệm trong buổi sáng nay số lượng hồ sơ bán ra khoảng 350 bộ, trong khi đó vẫn còn khoảng hơn 100 phụ huynh muốn mua. Bà Hương cũng cho biết, mong muốn có những học sinh tốt nhất nhưng số lượng tuyển vào chỉ 140 em, nên ngôi trường trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) phải hạn chế đơn để kỳ thi bớt căng thẳng.
Những cái ngái ngủ còn in trên khuân mặt từng phụ huynh.
Những cái ngái ngủ còn in trên khuân mặt từng phụ huynh.
Những vẻ mặt thẫn thờ, ngán ngẩm nhìn dòng người xếp hàng trước cổng trường ngày một đông. Bà Lê Thị Mai Hương cũng cho biết, chưa năm nào lượng người đông như năm nay, do vậy trường phải nhờ sự can thiệp của công an để ôn định trật tự.
Những vẻ mặt thẫn thờ, ngán ngẩm nhìn dòng người xếp hàng trước cổng trường ngày một đông. Bà Lê Thị Mai Hương cũng cho biết, chưa năm nào lượng người đông như năm nay, do vậy trường phải nhờ sự can thiệp của công an để ôn định trật tự.
Một phụ huynh mang hồ sơ của con tới nhưng vì thấy đông nên đã quay xe ra về.
Một phụ huynh mang hồ sơ của con tới nhưng vì thấy đông nên đã quay xe ra về.
Mướt mồ hôi để tranh mua đơn
Mướt mồ hôi để tranh mua đơn
Những phụ huynh tới muộn không còn đường vào trường, đành đứng ngoài nhìn.
Những phụ huynh tới muộn không còn đường vào trường, đành đứng ngoài nhìn.
Xuân Trung