Dạy hợp đồng cũng được, em vẫn muốn làm cô giáo!

30/06/2019 07:23
LÃ TIẾN
(GDVN) - Cứ đến hè em lại lo thất nghiệp, hết hè lại lo không được nhận hợp đồng. Em chỉ mong tiếp tục được nhận làm hợp đồng để cống hiến hết mình cho ngành giáo dục.

Đó là những chia sẻ từ tận đáy lòng của cô giáo Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1993), giáo viên chủ nhiệm lớp 2C, Trường Tiểu học Tiên Phú (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Gần 1 năm gắn bó với ngôi trường Tiên Phú, gắn bó với học sinh, ngày 1/6 vừa qua, sau khi bị chấm dứt hợp đồng, cô giáo Tuyết phải bán hàng online để mưu sinh.

“Gần 1 tháng nghỉ dạy, em nhớ các em học sinh, nhớ các cô chú, anh chị đồng nghiệp trong nhà trường lắm.

Nhiều lúc em dành thời gian, tranh thủ về thăm Ban giám hiệu và các thầy cô giáo trong trường.

Có lần, phụ huynh gặp có hỏi em năm tới cô dạy lớp nào, em thấy buồn lắm”, cô giáo Tuyết chia sẻ.   

Hết năm học, cô giáo Lê Thị Ánh Tuyết bị chấm dứt hợp đồng phải bán hàng online để mưu sinh (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Hết năm học, cô giáo Lê Thị Ánh Tuyết bị chấm dứt hợp đồng phải bán hàng online để mưu sinh (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Theo lời cô giáo Tuyết kể, năm 2014, có trong tay tấm bằng cao đẳng, cô không xin được việc làm giáo viên ở trường học do huyện Phù Ninh không tuyển giáo viên hợp đồng.

Cô Ánh Tuyết phải nộp đơn xin việc ở một công ty tư nhân để mưu sinh, có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Trong thời gian đi làm việc ở công ty, Ánh Tuyết tiếp tục đi học liên thông tại Đại học Hùng Vương lấy bằng đại học chính quy để mong xin được việc tại một ngôi trường nào đó.

Khoảng tháng 9/2018, cô giáo Tuyết được nhận đi dạy hợp đồng cho một cô giáo chuẩn bị về hưu tại Trường Tiểu học Tiên Phú.

Năm học tới em còn được gọi đi dạy hợp đồng nữa không?
Năm học tới em còn được gọi đi dạy hợp đồng nữa không?

Cô giáo Ánh Tuyết chia sẻ:

“Được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Ninh, Ban giám hiệu nhà trường, em hợp đồng với một cô giáo sắp về hưu với lương thỏa thuận là 80% lương buổi 2.

Mặc dù dạy hợp đồng nhưng em được làm giáo viên chủ nhiệm lớp, dạy cả ngày với thu nhập khoảng 2,8 triệu đồng/tháng”.

Theo cô giáo Ánh Tuyết, thu nhập thấp như vậy nhưng cô không quan trọng về tiền bạc.

Lý do chính để cô gắn bó với nghề vì tình yêu với nghề giáo, cô dành tình cảm đặc biệt với các em học sinh, chính các em tiếp thêm động lực để cô cống hiến hết mình cho nghề.

“Từ nhỏ em đã ước mơ làm cô giáo. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em và các bạn hay chơi trò làm cô giáo.

Em thích được cầm phấn viết bảng, thích những trang giáo án của các thầy cô trên lớp.

Chính vì thế, em luôn nỗ lực cố gắng, học tập chăm chỉ để thực hiện ước mơ ra trường được đứng trên bục giảng.

Khi được đi dạy, em cảm thấy rất vui. Em thích những gì bình dị và cao quý của nghề dạy học”, cô giáo Tuyết tâm sự.

Cô giáo Tuyết mong muốn được làm cô giáo, được tiếp tục nhận làm giáo viên hợp đồng sau kỳ nghỉ hè (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Cô giáo Tuyết mong muốn được làm cô giáo, được tiếp tục nhận làm giáo viên hợp đồng sau kỳ nghỉ hè (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Một năm học gắn bó với học sinh đã đem lại cho cô giáo Tuyết nhiều cảm xúc khác nhau, vui, buồn có đủ cả.

Cô giáo Tuyết cho biết, Trường Tiểu học Tiên Phú là một trong những ngôi trường khó khăn của huyện Phù Ninh.

Cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn nhưng các thầy, cô giáo trong trường luôn nỗ lực trong giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hơn nữa, các em học sinh nhà trường luôn ngoan ngoãn, nghe lời các thầy cô giáo.

Đó cũng là động lực để cô giáo Tuyết và các đồng nghiệp gắn bó với nghề, dành trọn niềm yêu thương cho con trẻ.

Sau khi bị chấm dứt hợp đồng, cô giáo trẻ Lê Thị Ánh Tuyết cũng nhận được sự chia sẻ, động viên của phụ huynh và các đồng nghiệp.

Ngoài giảng dạy, cô giáo trẻ Ánh Tuyết còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện, giúp đỡ các trẻ em nghèo (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Ngoài giảng dạy, cô giáo trẻ Ánh Tuyết còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện, giúp đỡ các trẻ em nghèo (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Khi được hỏi về công việc sắp tới, cô giáo Tuyết cho biết: “Em chưa biết sắp tới ngành giáo dục có thay đổi gì không.

Nhiều người bảo em bỏ nghề giáo và kiếm việc khác thu nhập cao hơn để làm và có thời gian chăm sóc gia đình.

Nhưng em đã trót yêu nghề giáo mất rồi nên phải theo đuổi đam mê thôi anh ạ.

Em sẽ không bỏ cuộc đâu, sau tất cả em vẫn mong được làm cô giáo, mong được đi dạy cho dù làm giáo viên hợp đồng”.

Cô giáo Tuyết cũng mong muốn hết hè lại tiếp tục được nhận làm giáo viên hợp đồng để có thể đem kiến thức truyền dạy cho học sinh.

“Nếu được tiếp tục giảng dạy, em sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình, chăm chỉ dạy dỗ các em, giúp các em học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Em cũng chỉ mong tất cả các giáo viên hợp đồng khác sẽ được gọi trở lại làm việc và không bị thất nghiệp thôi”, cô Tuyết nói.

Được biết, ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, cô giáo Tuyết còn tích cực tham gia công tác nhân đạo từ thiện.

Hơn 2 năm qua, Ánh Tuyết là thành viên tích cực của nhóm Thiện nguyện Đất Tổ, đem “hơi ấm” đến với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh của tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, bản thân cô giáo Tuyết còn kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ, giúp đỡ đối những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Với những mong muốn, nhiệt huyết của cô giáo trẻ Lê Thị Ánh Tuyết, chúng tôi hi vọng một tương lai tốt đẹp sẽ đến với em để em hoàn thành tâm nguyện trở thành một nhà giáo chân chính.

LÃ TIẾN