Học sinh lớp 4 ở Móng Cái trả lại ví có hơn 30 triệu đồng cho người đánh rơi

18/12/2018 07:01
LÃ TIẾN
(GDVN) - Nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 30 triệu đồng, em Đỗ Anh Trâm, học sinh lớp 4 tại Quảng Ninh đã báo thầy chủ nhiệm để tìm, trao trả lại người đánh rơi.

Ngày 17/12, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng học sinh có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Học sinh được biểu dương là em Đỗ Anh Trâm, học lớp 4D1, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Móng Cái).

Em Đỗ Anh Trâm được biểu dương, khen thưởng vì hành động đẹp (Ảnh: Thu Hằng)
Em Đỗ Anh Trâm được biểu dương, khen thưởng vì hành động đẹp (Ảnh: Thu Hằng)

Trước đó, vào ngày 19/11/2018, em Trâm đã nhặt được một chiếc ví ở sân trường và nhanh chóng báo cáo thầy chủ nhiệm.

Ngay sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường trình báo Công an phường Hòa Lạc để tìm, trao trả chiếc ví cho người đánh rơi là một phụ huynh. Trong chiếc ví có hơn 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Ghi nhận hành động đẹp của em Đỗ Anh Trâm, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Ban Giám hiệu nhà trường đã biểu dương khen thưởng em trước đông đảo học sinh, phụ huynh.

Đồng thời nêu gương, tiếp tục nhân rộng phong trào “nghìn việc tốt” trong Liên đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nói riêng, ngành Giáo dục thành phố Móng Cái nói chung.

LÃ TIẾN