Nhà thiết kế công nghiệp người Anh Bill Moggridge, người có công định hình máy tính xách tay thời kỳ đầu, vừa qua đời ở tuổi 69.
Bảo tàng thiết kế quốc gia Smithsonian's Cooper-Hewit (Mỹ) cho biết giám đốc của họ qua đời hôm 8/9 vì bệnh ung thư.
Moggridge được công nhận là người thiết kế ra Grid Compass – chiếc máy tính có bàn phím và màn hình vàng trên khung đen – được bán với giá 8.150 USD khi nó được tung ra vào năm 1982.
Chiếc laptop thô sơ này đã được quân đội Mỹ sử dụng và được đưa vào vũ trụ bằng tàu con thoi Discovery vào năm 1985.
Dù có nhiều máy tính di động đã được chế tạo vào cùng thời gian đó, nhưng hãng Grid System được cấp bằng sáng chế cho thiết kế vỏ trai với màn hình có thể gập vào bàn phím, Alex Bochannek, người phụ trách Bảo tàng lịch sử máy tính ở Mountain View, California, cho biết.
Moggridge này ra ý tưởng máy tính gập khi ông nhận ra rằng màn hình, bàn phím và bảng mạch có thể thiết kế để gập khít lại với nhau.
Trước đó, các máy tính di động trông giống như máy khâu, nặng tới hơn 9kg, và có một quai cầm lớn.
Sau khi sử dụng loại máy tính cồng kềnh này, Moggridge bắt đầu nghĩ đến việc phải thay đổi thiết kế. Ông tập trung hơn vào việc người sử dụng tương tác với thiết bị như thế nào chứ không quá chú ý tới việc bảo vệ thiết bị.
Moggridge đã chung sống với vợ mình, bà Karin, trong suốt 47 năm. Họ có hai con trai là Alex và Erik.
Bảo tàng thiết kế quốc gia Smithsonian's Cooper-Hewit (Mỹ) cho biết giám đốc của họ qua đời hôm 8/9 vì bệnh ung thư.
Moggridge được công nhận là người thiết kế ra Grid Compass – chiếc máy tính có bàn phím và màn hình vàng trên khung đen – được bán với giá 8.150 USD khi nó được tung ra vào năm 1982.
Chiếc laptop thô sơ này đã được quân đội Mỹ sử dụng và được đưa vào vũ trụ bằng tàu con thoi Discovery vào năm 1985.
Trong bức ảnh chụp ngày 18/6/1985, phi hành gia John Creighton nâng chiếc máy tính GRID do Moggridge thiết kế. (Nguồn: AP) |
Dù có nhiều máy tính di động đã được chế tạo vào cùng thời gian đó, nhưng hãng Grid System được cấp bằng sáng chế cho thiết kế vỏ trai với màn hình có thể gập vào bàn phím, Alex Bochannek, người phụ trách Bảo tàng lịch sử máy tính ở Mountain View, California, cho biết.
Moggridge này ra ý tưởng máy tính gập khi ông nhận ra rằng màn hình, bàn phím và bảng mạch có thể thiết kế để gập khít lại với nhau.
Trước đó, các máy tính di động trông giống như máy khâu, nặng tới hơn 9kg, và có một quai cầm lớn.
Sau khi sử dụng loại máy tính cồng kềnh này, Moggridge bắt đầu nghĩ đến việc phải thay đổi thiết kế. Ông tập trung hơn vào việc người sử dụng tương tác với thiết bị như thế nào chứ không quá chú ý tới việc bảo vệ thiết bị.
Moggridge đã chung sống với vợ mình, bà Karin, trong suốt 47 năm. Họ có hai con trai là Alex và Erik.
>> Kì quan thế giới ngầm: “Thánh đường hang động” cổ xưa đẹp lộng lẫy
>> Lý giải tục lệ “người ăn thịt người” cổ xưa
>> 10 sinh vật kỳ dị nhất hành tinh ít người biết đến
>> Khám phá thế giới sinh vật muôn màu trong rừng già Amazon
>> Những "thuỷ quái" từng được cần thủ Jeremy Wade đưa lên bờ
>> Nghệ thuật 'siêu đẳng' của động vật khi ngụy trang (P2)
>> Sốc với cảnh cá voi lưng gù chết trong bể bơi của người
>> Kỳ hoa dị thảo trên vùng đảo huyền bí Socotra
>> Lý giải tục lệ “người ăn thịt người” cổ xưa
>> 10 sinh vật kỳ dị nhất hành tinh ít người biết đến
>> Khám phá thế giới sinh vật muôn màu trong rừng già Amazon
>> Những "thuỷ quái" từng được cần thủ Jeremy Wade đưa lên bờ
>> Nghệ thuật 'siêu đẳng' của động vật khi ngụy trang (P2)
>> Sốc với cảnh cá voi lưng gù chết trong bể bơi của người
>> Kỳ hoa dị thảo trên vùng đảo huyền bí Socotra
Nguồn: Đất Việt