Hậu 'Siêu kinh điển': Khi Barca ‘chấp’ Real nguyên một hàng thủ xịn

08/10/2012 13:10
T.T
(GDVN) - Barca để Ronaldo chọc thủng lưới hai lần là điều không quá ngạc nhiên, phần vì CR7 quá xuất sắc, phần vì đội chủ nhà vắng hai 'người gác cửa' Pique - Puyol.

Những mùa bóng gần đây, cặp trung vệ Puyol - Pique là nhân tố khó có thể thay thế trong lối chơi của Barcelona. Có họ, khung thành của Victor Valdes thêm phần vững chãi. Không chỉ có vậy, khi gặp bế tắc trong tấn công, những pha đánh đầu trong vòng cấm đối phương của Pique hoặc Puyol có thể xoay chuyển cục diện trận đấu sang một hướng khác.

 Vắng Puyol-Pique là một tổn thất lớn của Barca.

Vắng Puyol-Pique là một tổn thất lớn của Barca.

Thế nhưng, ở một trận đấu quan trọng như ‘Siêu kinh điển’ cả hai cầu thủ này đều không thể góp mặt vì chấn thương. Không nói ra, nhưng qua những lời phát biểu của HLV Tito Vilanova, các Cule cảm nhận được sự lo lắng của ông khi không có Pique và Puyol trong đội hình chính.

Để giải quyết tình thế, không ít người cho rằng Tito Vilanova sẽ sử dụng cặp trung vệ Alex Song-Mascherano. Đây có thể coi là một phương án bất đắt dĩ. Bởi vị trị sở trường của Song không phải là trung vệ. Trong khi Mascherano luôn mắc sai lầm khi thi đấu trong vòng cấm đội nhà.

Còn nhớ ở trận tranh Siêu cúp TBN lượt về giữa Real và Barca, chính cầu thủ người Argentina đã mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Ronald sút tung lưới Victor Valdes trong thế đối mặt. Mới đây nhất, ở trận đấu với Getafe tại La Liga, Mascherano đã “đốt lưới” nhà.

Dẫu vậy, Tito Vilanova chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ông quyết định "đánh canh bạc" niềm tin vào Mascherano, đồng thời xoay chuyển “binh pháp” quen thuộc từ 4-3-3 sang 3-4-3 bằng cách đẩy Jordi Alba lên hàng tiền vệ. Với 4 tiền vệ giăng ngang, đây xem như là lớp phòng thủ đầu tiên của Barca nhằm hỗ trợ cho hàng thủ 3 người dưới sự chỉ huy của Mascherano.

 Nhưng phải thừa nhận Ronaldo đã có một trận đấu quá xuất sắc.

Nhưng phải thừa nhận Ronaldo đã có một trận đấu quá xuất sắc.

Nhưng nhân tính không bằng trời tính, khi trận đấu mới diễn ra được 27 phút, hậu vệ Daniel Alves buộc phải rời sân vì chấn thương. Coi như hàng thủ vốn được đánh giá rất mạnh của Barca từ trước đến giờ đã mất đi 3 người (Pique, Puyol, Alves).

Tưởng chừng Barca sẽ sụp đổ vì trước khi Alves rời sân Real đã dẫn trước một bàn do công của Ronaldo. Rất may, trong hoàn cảnh khó khăn, Messi đã tỏa sáng bằng một cú đúp, giúp Real vượt lên dẫn trước 2-1.

Với một hàng thủ chắp vá, Barca không cố thủ để bảo vệ kết quả mong manh. Thay vào đó, họ chủ động kiềm chế lối chơi của đối phương bằng thời gian kiểm soát bóng ở khu trung tuyến. Thế nên, tính cả trận tỷ lệ kiểm soát bóng của  Barca lên tới 70%. Ở tuyến trên, hàng tiền đạo cố gắng áp sát mỗi khi các cầu thủ Real có bóng, đồng thời liên tục tung ra các cú dứt điểm nhằm làm giảm áp lực tấn công của đội khách lên hàng thủ đội nhà.

Dẫu vậy, sự xuất sắc của Ronaldo đã phá hỏng thành quả của Barca. Nhìn pha di chuyển, nhận bóng và dứt điểm của Ronaldo đưa về bàn thắng thứ hai cho Real, không ít Cule đã tỏ ra tiếc nuối, giá mà có đủ bộ ba Pique, Puyol và Alves trong đội hình!.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
T.T