Lượt về Barcelona - Real Madrid: Siêu kinh điển vì Fabregas

17/08/2011 03:34
(GDVN) - Gần một năm sau trận thua thảm 0-5 trước Barcelona trên sân Nou Camp, thầy trò Jose Mourinho lại “quay về” chốn cũ.

(GDVN) - Gần một năm sau trận thua thảm 0-5 trước Barcelona trên sân Nou Camp, thầy trò Jose Mourinho lại “quay về” chốn cũ.

Hướng về Fabregas

Những ngày này, các “thần dân” của sân Nou Camp đều sống trong tâm trạng phấn khởi, không chỉ bởi Barca đang nắm lợi thế trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Real, mà còn vì cái tên Cesc Fabregas. Bởi sau 8 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thỏa ước mong được trở lại chính nơi đã đào tạo ra anh để khoác lên mình chiếc áo số 4 huyền thoại của đội bóng.

Các Cule đang kỳ vọng rất nhiều ở Fabregas.
Các Cule đang kỳ vọng rất nhiều ở Fabregas.

Vì thế, thật chẳng có gì ý nghĩa hơn nếu Fabregas có màn  ra mắt chính thức ở một trận cầu mà giời mộ điệu xứ bò tót gọi là “Siêu kinh điển”. Có thể anh đang là một tân binh của Barca, nhưng bản lĩnh can trường ở những trận đấu lớn thì 'F4' có thừa.

Bằng chứng là, ở độ tuổi 18, Fabregas đã có mặt trong trận Chung kết Champions League giữa Arsenal và Barca. 5 năm sau, 'F4' lại có tên trong lễ đăng quang vô địch World Cup 2010 của đội tuyển Tây Ban Nha. Chưa kể đến những cuộc đụng độ lớn giữa Arsenal với MU, Liverpool và Chelsea ở Premier League mà Fabregas là một trong những điểm nhấn chính của trận đấu.

Thế nên, sẽ chẳng quá ngạc nhiên nếu Fabregas được HLV Guardiola bố trí trong đội hình xuất phát của Barca ở trận lượt về với Real. Trên thực tế, ở trận lượt đi, 'Pep' cũng đã mạnh dạn trao cơ hội cho sao trẻ Thiago Alcantara. Dù đã chơi hết sức cố gắng, song cầu thủ này vẫn chưa thể hiện được tầm quan trọng trong lối chơi của toàn đội giống như Xavi. Tuy nhiên, với Fabregas thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Họ sẽ xuất hiện cùng nhau trong đội hình của Barca?
Họ sẽ xuất hiện cùng nhau trong đội hình của Barca?

Một khả năng khác cũng có thể xảy ra, đó là cả Xavi và Fabregas sẽ cùng nhau xuất hiện trong đội hình thi đấu. Khi đó, hàng tiền vệ của đội chủ sân Nou Camp sẽ được bố trí theo hình kim cương, với Xavi và Iniesta ở hai bên cánh, Fabregas ở đỉnh và đáy thuộc về Busquets.

Tuy nhiên, vấn đề làm đau đầu với Guardiola vào lúc này nằm ở hàng thủ khi khả năng ra sân của Carles Puyol còn bỏ ngỏ. Trong trường hợp bất khả kháng, có lẽ 'Pep' buộc phải sử dụng tới phương án đưa Mascherano về đá cặp trung vệ với Pique. Còn bên hành lang trái, sau sai lầm tai hại của Eric Abidal để Benzema qua mặt tạo điều kiện cho Oezil ghi bàn mở tỷ số ở trận lượt đi, Guardiola sẽ trọng dụng Adriano thay vì hậu vệ người Pháp.

Real đi vào vùng tử địa

Về phía đội khách, đáng ra họ đã có chút lợi thế trước khi trận lượt về diễn ra. Bởi ở trận lượt đi, đội hình ra sân của 'Kền kền trắng' gần như mạnh nhất, trong khi Barca lại không có được điều đó với Xavi, Puyol và Pique không thể xung trận từ đầu. Còn Messi, ngoại trừ pha làm bàn do lỗi của hậu vệ Real, anh vẫn chưa cho thấy mình đạt phong độ cao sau Copa America. Thậm chí, có một số thời điểm, tiền đạo người Argentina có dấu hiệu suy giảm thể lực.

Nếu biết tận dụng cơ hội, CR7 đã có thể giúp Real hạ được Barca.
CR7 vẫn chưa thể có lần thứ hai sút tung lưới Barca.

Nhưng trước cái bóng quá lớn của nhà ĐKVĐ, đội bóng của 'Người đặc biệt' đã không thể hiện được sức mạnh đích thực của mình. Đúng là Benzema và Oezil đã phối hợp rất nhuyễn với nhau để đưa về bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Song suốt cả trận, bộ đôi này chơi rất nhạt và gần như biến mất trước lối chơi không phải là quá xuất sắc của La Blaugrana.

Còn Cristiano Ronaldo, dĩ nhiên anh vẫn cho thấy mình là người chơi xông xáo nhất của Real. Khi bên trái, lúc bên phải, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không ít lần đưa hậu vệ đối phương vào thế khó. Chỉ có điều, ở vào những thời điểm quan trọng và trước các cơ hội ngon ăn, CR7 vẫn không thể một lần sút tung lưới Victor Valdes. Thế nên, cái biệt danh 'cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ' dường như vẫn sẽ còn ám ảnh.

Nhìn một cách tổng thể, lối chơi của Real vẫn chưa được như nhiều người mong đợi. Có thể họ đã hai lần làm rung lưới Barca, nhưng ở tuyến giữa, sự phối hợp giữa cặp tiền vệ trung tâm Sami Khedira - Xabi Alonso với các đồng đội chưa thực sự tốt. Hàng thủ còn tệ hơn khi mắc những sai lầm cơ bản, tạo điều kiện cho Lionel Messi sút tung lưới Iker Casillas.

Hãy chờ những phát ngôn của Mourinho sau trận đấu.
Hãy chờ những phát ngôn của Mourinho sau trận đấu.

Rõ ràng, thành tích toàn thắng ở các chuyến du đấu mới chỉ giúp Real đánh bóng được hình ảnh. Thế nên, để nuôi giấc mộng trở thành vị vua mới ở La Liga thì đội bóng của Jose Mourinho còn nhiều việc phải làm mà trước mắt là chuẩn bị các 'binh pháp' mới cho trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha lượt về với Barca trên sân Nou Camp, nơi họ chưa từng thắng trong 4 năm qua, thậm chí còn phải nhận những trận thua vỡ mặt ở đây.

Nếu Real thay đổi được lịch sử, cuộn thảm đỏ của họ có thể sẽ bắt đầu trải ra từ đó, ngược lại, hãy chờ những phát ngôn 'thông minh' của 'Người đặc biệt'…

Đội hình dự kiến
Barcelona: Valdes, Dani Alves, Pique, Mascherano, Adriano, Fabregas, Xavi, Iniesta, Sanchez, Messi, Villa.
Real Madrid: Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo, Alonso, Khedira, Coentrao, Ozil, Ronaldo, Benzema.

Dự đoán: Barca thắng 2-1

Dương Trần

{iarelatednews articleid='10806,10758,10715,10713,10709,10710,10694,10645,10639,10630'}