Trương Mạn Ngọc thường xuyên bị mẹ đẻ đánh thâm tím mình

18/04/2011 07:56
Từ cách ăn mặc, thói quen đến cách cư xử rất "phong kiến' khiến Mạn Ngọc từ nhỏ đã tỏ ra khó chịu và luôn có ý định ngầm chống đối.

Diễn viên điện ảnh Trương Mạn Ngọc đang ở đỉnh cao của danh vọng nhưng ít ai biết rằng đằng sau sự thành công hôm  nay cô đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy sóng gió khổ cực.

Luôn chống đối mẹ

Là một cô gái Á Đông 100%, nhưng ngay từ năm 8 tuổi, Trương Mạn Ngọc đã theo gia đình sang định cư tại miền đông thành phố Kent, Vương quốc Anh. Năm ấy, bố cô làm ở công ty kinh doanh xuất khẩu có tiếng tại Anh nên cuộc sống gia đình vô cùng sung túc và giàu có, Mạn Ngọc được cho học cấp I tại trường Tiểu học Paul Convert School.

Tuy sống trong môi trường khá mở nơi xứ người nhưng cha mẹ cô luôn yêu cầu con cái phải tuân thủ theo những hủ tục nghiêm ngặt của người Trung Hoa. Từ cách ăn mặc, thói quen đến cách cư xử rất "phong kiến' khiến Mạn Ngọc từ nhỏ đã tỏ ra khó chịu và luôn có ý định ngầm chống đối.
 

Trương Mạn Ngọc thường xuyên bị mẹ đẻ đánh thâm tím mình  ảnh 1
 

Mẹ của cô luôn luôn áp đặt cách giáo dục con cái bằng đòn roi khiến cô bé lúc nào cũng trong tình trạng thâm tím chân tay mặt mũi. Có lần những người bạn hàng xóm nhìn thấy cảnh bạo lực trong gia đình cô có ý định giúp Mạn Ngọc báo cảnh sát nhưng đều bị ngăn lại, bởi vì sau đó cô sẽ bị đánh đau hơn nhiều.

Định cư ở xứ người chẳng bao lâu thì hôn nhân giữa cha mẹ Mạn Ngọc bị đổ vỡ do những bất đồng không thể giải quyết nổi. Kể từ lúc này, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới vô cùng khổ cực và cay đắng. Chị em Mạn Ngọc đều ở với mẹ, cuộc sống vật chất vô cùng khó khăn vì ngoài số tiền trợ cấp ít ỏi từ người cha, họ không biết trông chờ vào nguồn thu nhập nào khác.

Mẹ cô là điển hình cho người phụ nữ phong kiến cộng thêm sự bất mãn trong hôn nhân và sự nghiệp nên thường trút giận vào con cái. Trong mấy chị em, Mạn Ngọc bị bà đánh nhiều nhất vì cái tội  ngông nghênh không giống ai. Những trận đòn roi liên miên không ngớt khiến cô bé trở nên chai lỳ, ngày càng cứng đầu hơn.

Tuy ngày ấu thơ trải qua những ngày tháng khủng khiếp cùng đòn roi nhưng cho đến bây giờ Mạn Ngọc vẫn không hề giận bố mẹ. Cô còn nói rằng nhờ những trận đòn và cách giáo dục nghiêm khắc ấy đã giúp cô có một tính  cách rắn rỏi kiên cường để đứng vững trước những sóng gió như ngày hôm nay.

Bị chê là "con vịt xấu xí"

Năm 13 tuổi, Mạn Ngọc lấy tên tiếng Anh là Maggie và theo học trường Kent Sping Park. Đây là thời điểm dễ chịu nhất đối với một cô gái có tư tưởng muốn bứt phá như Mạn Ngọc. Mọi quy tắc khắt khe đều không có, tư tưởng cũng rất thoải mái, thầy cô và bạn bè cũng dễ chịu. Mạn Ngọc thích ăn mặc giống các bạn cùng lớp lắm nhưng ngặt nỗi mẹ cô không cho phép, cô đành ngậm ngùi cam chịu.

Một hôm, có người bạn học rủ Mạn Ngọc đi tham gia bữa tiệc sinh  nhật, cô bé vui lắm nhưng chợt nghĩ mình ăn mặc "cổ hủ" thế này liệu có bị chê cười không? Vậy là cô quyết định dùng những đồng tiền tiết kiệm của mình để mua một bộ váy mới đi dự tiệc. Tối hôm đó là buổi tối mãn nguyện nhất của Mạn Ngọc, cô vui lắm vì mọi người không nhìn cô với ánh mắt xa lạ như người ngoài hành tinh như trước đây nữa. Bữa tiệc kết thúc, khi ra về Mạn Ngọc đã bị mẹ phát hiện và lại bị một trận đòn tóe máu.

Từ hôm ấy, cô quyết tâm phá bỏ tư tưởng mà mẹ mình áp đặt bằng cách nhuộm tóc, mặc váy ngắn, áo thun bó giống như những người bạn nước Anh bình thường khác.

Tuy nhiên, những lần "phá cách" như vậy, Mạn Ngọc cũng phải giấu diếm mẹ, ra ngoài mới dát ám mặc váy ngắn và trên đầu luôn phải đội chiếc mũ ôm tóc trông rất "khác người". Do đó, bạn bè của Mạn Ngọc thường phê bình về gu thẩm mỹ quái dị này của cô. Đã vậy khi đến trường, cô bé không chú ý nghe giảng, ít giao lưu với bạn bè và hay làm việc riêng trong lớp. Suốt mấy kỳ học, thành tích học tập của cô bé đều rất kém khiến cô giáo rất phiền lòng.

Ngày nay trong các cuộc phỏng vấn  báo giới khi được hỏi  về thời ấu thơ của mình, Mạn Ngọc rất thẳng thắn khi nói rằng hồi nhỏ cô không hề xinh đẹp và dễ thương thậm chí còn bị chê là "con vịt xấu xí" nữa.

Sau chuỗi ngày vật vã thi hết bậc trung học ở nước Anh. Mạn Ngọc không có ý định học tiếp mà xin vào làm thu ngân ở một nhà sách nhỏ. Chập chững vào đời khi tuổi còn quá trẻ, nghiệp vụ chuyên môn không có nên Mạn Ngọc thường xuyên bị mắc lỗi và phải bồi thường. Sự chán nản trong công việc khiến cô quyết định bỏ việc một năm sau đó.

Trương Mạn Ngọc thường xuyên bị mẹ đẻ đánh thâm tím mình  ảnh 2
 

Bỏ việc về Hồng Kông và trở thành Á hậu

Năm 1980, Mạn Ngọc 17 tuổi, trong dịp trở về Hồng Kông để thăm người thân, cô đã tìm cho mình một công việc khá phù hợp là làm nhân viên cho một công ty về thẩm mỹ và trang điểm.

Một ngày đẹp trời năm 1981, thân hình mảnh dẻ, vẻ bề ngoài trẻ trung, nghịch ngợm, khuôn mặt baby, mắt đen láy toát lên vẻ thông minh của Mạn Ngọc đã khiến một hãng quảng cáo lớn ở Hồng Kông để mắt tới và không lâu sau đó cô đã ký hợp đồng làm người mẫu chính thức của hãng.

Hai năm sau, cả Hồng Kông đã phải nghiêng mình trước sắc đẹp của Trương Mạn Ngọc khi cô đăng quang ngôi vị Á hậu Hồng Kông và tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Kể từ đây, vận mệnh của "con vịt xấu xí" đã bước sang trang mới của sự vinh quang và thành công rực rỡ.

Năm 1983, sau khi đoạt giải Á hậu, Mạn Ngọc đã được các đạo diễn, các công ty quảng cáo, nhà sản xuất phim ảnh trong nước "săn đón". Vẻ đẹp trong sáng và tài diễn xuất tự nhiên đã mang lại cho cô giải những giải thưởng danh giá trong nền điện ảnh Hồng Kông và mở đầu cho hàng loạt các giải thưởng danh giá của thế giới.

Trương Mạn Ngọc bốn lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Hồng Kông(giải Kim Tượng), bốn lần đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Loan (giải Kim Mã).

Năm 2004, Trương Mạn Ngọc vinh dự nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes qua bộ phim Clean. Nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc cũng đã vinh dự được trao giải thưởng Cống hiến kiệt xuất cho điện ảnh Hoa ngữ năm 2007 tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 10.


Theo Báo Cha mẹ)