Bắt “trùm” ma túy, hé lộ đường dây buôn "cái chết trắng"

23/08/2011 06:29
Hồng Sĩ
(GDVN) -Từ một kẻ có dấu hiệu khả nghi, một đường dây buôn hàng trắng đặc biệt nguy hiểm dần hé lộ.
(GDVN) - Từ một kẻ có dấu hiệu khả nghi được người dân thông báo, công an đã theo dõi và bắt quả tang đối tượng. Từ đây, một đường dây buôn hàng trắng đặc biệt nguy hiểm dần hé lộ.

Ngày 22/8, công an Q.Thủ Đức, TPHCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Đỗ Xuân Lôi (tự “Đông nhóc”, 28 tuổi, quê ở H.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng”. “Đông nhóc” bị bắt vào lúc 14h ngày 18/8 tại khách sạn Phi Long Cát Tường (KP.5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức). Con đường đến trại giam của tên này bắt đầu từ sự sơ suất khiến người dân nghi ngờ.

Đội CSĐT về ma túy công an Q.Thủ Đức cho biết, đã nhận được thông báo của nhiều người sống gần khách sạn trên về một kẻ lạ mặt nhân dạng hung dữ, có da ngăm đen xuất hiện thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu bất minh. Thứ nhất, hắn không bao giờ xuất hiện vào ban ngày, chỉ ló dạng ra ngoài khi trời tối. Thứ hai, từ khi tên này về địa bàn, không ít thanh niên lạ mặt từ đâu kéo tới với nhiều hành khả nghi. 

Chúng ẩn hiện, lởn vởn quanh khách sạn Phi Long Cát Tường rồi đợi khi không có ai, nhanh chóng lẩn vào trong. Những kẻ này tưởng đã cẩn thận, nhưng không có gì qua mắt được người dân xung quanh đó. Từ lúc xảy ra hiện tượng này, khu phố dần trở nên phức tạp, mất đi sự bình yên vốn có.

Nhận được thông tin, công an đã nhanh chóng cử trinh sát đi xác minh. Nhận định tình hình có nhiều dấu hiệu bất thường như nguồn tin thông báo, Công an Q.Thủ Đức phối hợp cùng Công an P.Hiệp Bình Phước thành lập đội điều tra, bám sát địa bàn.

Sau nhiều ngày quan sát, nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 18/8, công an mật phục rồi bất thình lình đột nhập vào trong khách sạn. Tại phòng 206, tên Đỗ Xuân Lôi đã bị bắt quả tang đang cho con nghiện tên Nguyễn Tấn Hùng (41 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, Q.7) đập đá. 

Khám xét phòng tên này, cơ  quan điều tra còn phát hiện một khẩu Ru-lô màu trắng với 5 viên đạn đã lên nòng sẵn. Ngoài ra, các tang vật khác như cân tiểu li, dụng cụ sử dụng ma túy và một lượng hàng trắng cũng được thu giữ.

Ngay sau đó, các trinh sát đã lục soát các phòng còn lại và tiếp tục bắt quả tang ở phòng 101 và phòng 305 có 5 con nghiện khác đang đập đá. Trong đó có 3 đối tượng người ở địa phương gồm: Phạm Thái Bảo (19 tuổi), Võ Tấn Phát (28 tuổi), Nguyễn Trọng Lợi (25 tuổi). Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Xuân Vu (36 tuổi, ngụ Q. Tân Phú) và Nguyễn Kim Hương (37 tuổi, ngụ P. Cầu Ông Lãnh, Q.1).

Đội CSĐT đã bắt giữ “Đông Nhóc” . Tại cơ quan điều tra, hắn đã khai nhận hành vi của mình và quá trình phạm tội.

Trước khi là một “trùm”, chuyên cung cấp hàng cho các con nghiện trên địa bàn TPHCM, Lôi cũng đã sử dụng hàng trắng. Nhiều lần qua biên giới sang Campuchia mua ma túy, hắn đã nhận thấy nguồn lợi vô cùng to lớn từ ma túy. Khôn khéo hành nghề xăm mình dạo, “Đông nhóc” lân la tìm hiểu và bắt mối với các “đầu nậu” ở nước bạn.
Một thời gian sau, hắn đã trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Nhiệm vụ của tên này là nhận hàng trực tiếp từ Campuchia, sau đó vận chuyển về TPHCM, bán lẻ cho các con nghiện. “Đại bản doanh” của chúng đặt tại khu vực Bà Quạch (thuộc Campuchia), cách cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khoảng 30km. Từ sở chỉ huy này, ma túy được phân phối sang nhiều thị trường, trong đó có TPHCM, nơi tên này bị bắt. Theo Lôi, quá trình vận chuyển hàng về nước diễn ra không mấy khó khăn. Nhờ đó, hắn đã làm rất nhiều chuyến trót lọt.
Riêng khẩu súng, hắn khai để phòng bị lúc gặp nguy hiểm nên đã mua của một thương gia nước ngoài với giá 100 USD. Hắn cho biết thêm chỉ mới đến địa bàn này “hành nghề” được 10 ngày.
Theo cơ quan điều tra, cách đây 5 năm, đối tượng này đã từng vào tù vì tội cướp giật tài sản. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, công an Q.Thủ Đức đang tiếp tục tiến hành lấy khẩu cung và thành lập ban chuyên án nhằm điều tra mở rộng vụ án.
Hồng Sĩ