Bi kịch đau lòng của tú bà tuổi 15

02/12/2011 07:57
Theo Cảnh sát toàn cầu

“Cháu làm thì cháu chịu. Cháu không dám trách ai nhưng nếu cháu nhận được sự quan tâm của cha, mẹ thì cuộc đời sẽ không bước vào ngõ cụt thế này...”

Hoàng Thị Loan (SN 1996, trú ở xóm La Dây, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) giãi bầy như thế, đôi mắt ngấn lệ. Đây cũng là lần duy nhất trong suốt cuộc nói chuyện với tôi, Loan rơi nước mắt...

Tuổi thơ bất hạnh...

Nhưng phút yếu lòng ấy nhanh chóng qua đi, Loan trở lại vẻ từng trải của cô gái sớm phải lăn lộn với trường đời. Loan là nạn nhân của một bi kịch gia đình...

Khi Loan vừa tròn 6 tuổi thì bố Loan là Hoàng Văn Khoả (SN 1972) và mẹ là Trần Thị Thìn (SN 1976) dắt díu nhau ra toà. Cũng từ đây, Loan và cậu em trai thiếu đi vòng tay chở che của người cha và sự chăm sóc cần mẫn của mẹ. Sau khi ly hôn, bố Loan lao vào những cuộc hôn nhân chóng vánh và đến thời điểm này ông ta đã có 4 đời vợ cả chính thống và “ngoài luồng”. Về phần mẹ Loan, cũng vì cuộc sống mà người đàn bà ấy buộc phải lao vào thương trường, ít có thời gian quan tâm, chăm sóc hai đứa con thơ dại. 
Loan bộc bạch: Cháu ở với bố một thời gian thì theo mẹ xuống TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), ở trọ trong một căn nhà ở gần trường học. Cùng ở với mẹ cháu còn có một người phụ nữ mà sau này, cháu gọi là mẹ nuôi. Ngày đó, mẹ Loan đi sớm về khuya, một tháng đôi lần, bà đảo qua phòng trọ thăm con rồi lại vội vã đi ngay.

Những ngày đó, mỗi khi được gặp mẹ, Loan vui mừng khôn xiết, Loan hát líu lo rồi múa cho mẹ xem lưu luyến chẳng muốn rời... Cứ thế, Loan lớn lên cùng người mẹ nuôi, trong tận sâu thẳm tâm hồn non dại ngây thơ ấy, Loan luôn thèm khát vòng tay yêu thương của mẹ. Lớn hơn một chút, Loan đã bắt đầu hiểu về những bất hạnh của cuộc đời mình.
Bi kịch đau lòng của tú bà tuổi 15 ảnh 1
Loan ngậm ngùi kể lại cuộc đời của mình
Cứ thế, Loan lớn lên như cái cây dại không có người chăm sóc, tỉa bón, nó trở nên ương bướng, nghịch ngợm, bất cần, Loan sẵn sàng gây hấn với bất cứ ai nếu cảm thấy “ngứa mắt”; rồi “xù lông” trước lời trêu chọc của những người bạn cùng trang lứa về cảnh ngộ đáng thương của nó. Sau 5 năm học ở TP Thái Nguyên, Loan chuyển về quê nhà ở huyện Đại Từ sinh sống. Một mình trong căn nhà trống trải, cô bé 11 tuổi vô cùng cô đơn. 
Có những lúc, Loan muốn gào lên: Bố ơi, mẹ ơi con cần bố và mẹ. Nhưng Loan chẳng bao giờ thốt lên được điều đó. Mỗi tuần một lần, mẹ Loan đảo qua nhà ném cho Loan vài trăm nghìn đồng còn tâm trạng và suy nghĩ của con gái như thế nào thì bà chẳng quan tâm... Ngày lại ngày, Loan thui thủi như cái bóng, ngày thì đi học, chiều và tối lầm lũi trở về căn nhà trống vắng, gặm nhấm nỗi cô đơn tột cùng. Bản tính hoang dại, bất cần từ hoàn cảnh sống mà ra. Ở trường Loan hay gây gổ vì chúng bạn đàm tiếu mẹ Loan đã làm gái.

“Gái thập tam...” Loan phổng phao xinh đẹp như một thiếu nữ. Cô trở thành đối tượng theo đuổi của không ít những chàng trai cùng trang lứa. Tuổi trẻ bồng bột, thiếu sự quản lý dạy dỗ của các bậc sinh thành, Loan dễ dàng lao vào vòng tay của một người thanh niên hơn Loan vài tuổi. Và Loan trở thành đàn bà từ năm 14 tuổi với những cuộc chơi vô định, không có ngày mai. Loan bỏ học khi đang học lớp 8 và cũng từ đây, cuộc đời của Loan bước sang một trang mới.

Vết trượt của một thiếu nữ tuổi teen

Qua sự giới thiệu của người quen, Loan đến làm nhân viên phục vụ tại một quán giải khát ở TP Thái Nguyên. Công việc hàng ngày là bưng bê, đứng bàn với thu nhập khoảng 800 nghìn đồng/tháng. Loan nhanh chóng thích nghi với cuộc sống sôi động ồn ã ở khu vui chơi giải trí... Nhan sắc mơn mởn của cô gái đang tuổi trăng tròn giúp Loan thuận lợi trong công việc làm ăn nhưng cũng khiến Loan rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Loan chia sẻ: “Khi đó, cháu được chú giám đốc quan tâm một cách đặc biệt. Chú dạy cháu cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, cách đối nhân xử thế... những bài học đó cho đến tận bây giờ cháu vẫn luôn ghi nhớ”. 
Nhưng những lời đám tiếu về mối quan hệ giữa Loan và ông giám đốc đã đến tai bà chủ, vì thế Loan buộc phải nghỉ làm. Không công ăn việc làm, Loan về ở với mẹ tại căn nhà đang thuê trọ gần một trường văn hoá của tỉnh Thái Nguyên. Mẹ Loan kiếm sống vốn chật vật giờ lại phải cáng đáng thêm cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn nên kinh tế càng thêm eo hẹp. Bởi vậy, giữa hai mẹ con thường xuyên xảy ra những cuộc khẩu chiến. Loan tâm sự: “Lúc đầu, em cũng định học nghề gội đầu nhưng sau đó không có tiền học nghề nên dự định đành không thực hiện được”. Sau những trận cãi vã, Loan bỏ nhà đi lang thang và từ đây, Loan bắt đầu sa chân vào con đường phạm tội.
Lúc này, trong đôi mắt Loan chợt ánh lên sự nuối tiếc! Loan ngậm ngùi: Qua sự dẫn dắt của người phụ nữ tên Duyên, Loan xuống Hà Nội. Ban đầu, cả hai thuê phòng trọ tại khu An Dương, quận Tây Hồ (Hà Nội). Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, Loan đã bắt mối được với những đàn chị ở cùng quê và bắt đầu kiếm sống bằng việc “bán thân nuôi miệng”. Lần đầu tiên, Loan bán dâm tại một khách sạn ở quận Long Biên (Hà Nội). Hôm đó, Lương - đối tượng môi giới đưa Loan đến gặp một người đàn ông trung tuổi tại một quán cà phê. 
“Cảm giác tủi nhục, ê chề nhưng cháu phải làm để tồn tại, cháu không còn con đường nào khác”, Loan bộc bạch. Lần ấy, Loan đã được trả 1 triệu đồng tiền công. Khi nhận số tiền trên, Loan đã khóc nức nở vì tủi nhục, vì xấu hổ. Nhưng đã “đâm lao thì phải theo lao”, Loan chẳng thể dừng bước.
Loan bắt đầu môi giới mại dâm và nhanh chóng thành thục trong nghề. Để tồn tại và điều hành được đường dây, Loan phải dựa vào một người đàn ông tên Ánh. Loan thường xuyên kết nối với các đối tượng ở Thái Nguyên, tuyển “nhân viên” vào đường dây hoạt động mại dâm. Từ một cô gái bị xô đẩy bởi hoàn cảnh, Loan đã trở thành tú bà điều hành đường dây môi giới mại dâm với thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi mà địa bàn hoạt động của Loan chủ yếu là các nhà nghỉ trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội. Không những làm môi giới mại dâm, Loan còn bắt ép các cô gái trẻ lỡ bước sa chân đi vào đường dây bán dâm của Loan. Tôi gặp lại tú bà 15 tuổi tại Trại tạm giam Công an Long Biên và đã có cuộc trò chuyện với Tú bà 15 tuổi này.

Bi kịch đau lòng của tú bà tuổi 15 ảnh 2

- Loan có biết hành vi trên là vi phạm pháp luật không? Tôi ngắt lời.

- Cháu biết.

- Vì sao vẫn làm?

- Vì cháu đói. Loan trả lời cộc lốc.

- Những đồng tiền kiếm được cháu đã làm gì?

- Cháu thuê nhà nghỉ, ăn chơi. Trước đây, có những thời điểm một ngày cháu phải tiếp bốn, năm khách mua dâm. Nếu cháu khai ra tên tuổi của họ bây giờ thì mọi người đều vi phạm pháp luật cả vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Trước câu nói này của Loan, tôi khá ngỡ ngàng. Như đọc được ánh mắt của tôi, Loan liền nói: “Khi bán dâm, cháu thường nói là đã đủ 18 tuổi”.

- Cháu điều hành đường dây môi giới mại dâm trên như thế nào?

- Phần lớn khách hàng đều là những người có quan hệ quen biết với cháu trước đây. Khi khách có nhu cầu sẽ liên lạc điện thoại. Sau khi gặp gỡ, cháu sẽ trao đổi địa điểm. Cháu không bao giờ thoả thuận giá cả vì như thế sẽ giống gái mại dâm chuyên nghiệp... Loan trả lời ráo hoảnh.

- Cháu không sợ người yêu của mình cũng bị bắt à?

Lúc này, Loan chợt chùng lại, ngập ngừng: Nếu cháu nghe lời anh ấy thì hậu quả sẽ không như hôm nay. Theo lời kể của Loan thì trong những ngày lưu lạc, Loan đã quen một người đàn ông hơn tuổi. Giữa Loan và người này đã có mối quan hệ tình cảm rất mặn nồng. Cả hai đã tính toán đến chuyện cưới xin...!

Nhưng bây giờ chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, Loan tự nhủ với mình. Mười lăm tuổi, Loan còn quá trẻ cuộc đời và tương lai vẫn còn ở phía trước. Liệu sau cú vấp này, Loan có đủ tự tin để thay đổi cuộc sống của mình, đó là câu hỏi tôi trăn trở sau buổi gặp gỡ với cô gái ấy?

Ngày 28-11, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án môi giới mại dâm. Cũng liên quan đến vụ án này, Công an quận Long Biên đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Ngọc Toàn, đối tượng đã thực hiện hành vi mua dâm, làm rõ vụ án. Trước đó, Công an quận Long Biên đã triệu tập một số gái mại dâm, hoạt động trong đường dây do Loan điều hành, củng cố chứng cứ và lời khai để có biện pháp xử lý thích hợp.

Theo Cảnh sát toàn cầu