Chém vợ mang bầu 20 nhát: Tội ác khó tha

14/05/2012 10:52
20 nhát chém nhẫn tâm vào người vợ mang thai 3 tháng là hành vi khó dung thứ của gã "phi công trẻ".

Muốn đi làm bảo vệ thì cần phải có tiền để chạy việc nên Trương Văn Đức (SN 1984, ở Thành Vật, Đồng Tiến, Ứng Hoà, TP Hà Nội) đã bảo vợ đi vay mượn khắp nơi. Chị vợ vác bụng bầu đi chỉ vay được 1 triệu đồng.

Mẹ của Dân, bà Khảm đau đớn kể lại sự việc
Mẹ của Dân, bà Khảm đau đớn kể lại sự việc

Thấy vậy, Đức tức tối bắt vợ phải mang đi trả nhưng chị vợ đã tiêu phạm vào số tiền trên, khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Đức bỏ đi uống rượu rồi sau đó vung dao chém nhiều nhát vào người và đầu vợ.

Ma men đã phá vỡ hạnh phúc gia đình

Lớn lên tại một vùng quê nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị Nguyễn Thị Dân (SN 1980) ở thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã đánh mất tuổi xuân của mình.

Học hết lớp 8 chị đã phải nghỉ học để theo mẹ đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học. Mải lao vào làm ăn nên gần 30 tuổi chị vẫn chưa có ai để ý.

Chém vợ mang bầu 20 nhát: Tội ác khó tha, An ninh - Hình sự, giet vo mang thai, chem vo, giet vo, vu an, an mang, chong giet vo, bao

Hiện tường xảy ra vụ việc

Và rồi duyên số đã se chị gặp một người đàn ông kém chị 4 tuổi. Hai người gặp nhau tại một phiên chợ quê. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đi đến đám cưới.

Theo người chồng kém mình 4 tuổi về Ứng Hòa, hai vợ chồng chị Dân cố gắng làm ăn bằng nghề mây tre đan. Nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc không được bao lâu.

Từ khi chị về làm dâu, nhiều người dân bàn ra tán vào về việc chị nhiều tuổi hơn chồng, từ đó mẹ chồng sinh ra ghét chị, còn chồng chị đi đâu cũng bị mọi người kích bác về việc “lái máy bay bà già”.

Mỗi lần như vậy, Đức lại hậm hực, về nhà chửi bới, đánh đập vợ và những lần như thế, chị Dân thường cam chịu. Nhưng sự nín nhịn của chị Dân chỉ làm Đức thêm hung hãn.

Anh ta ngày càng bê tha rượu chè, không chú tâm vào làm việc nữa mà đẩy mọi trách nhiệm cho vợ. Thấy chồng thay đổi, nhiều lần chị Dân đã lựa lời khuyên giải nhưng Đức vẫn chứng nào tật ấy.

Thậm chí anh ta còn nổi máu điên, chửi bới, đánh đập vợ. Chồng không chịu khó làm ăn, tối ngày chỉ biết uống rượu nên cuộc sống nghèo của vợ chồng chị Dân càng nghèo khó hơn.

“Nhà thì nghèo, không có cái ăn mà Đức nó suốt ngày rượu chè, nhiều lần không có tiền đi uống rượu thì Đức về lấy đồ đạc trong nhà đem đi bán. Không còn cái gì để bán nữa thì Đức lấy tiền của vợ đi.

Nếu vợ có mở miệng hỏi về số tiền bị mất thì liền bị Đức đánh cho nhừ tử. Đã có lần Dân bị chồng ném bát cơm vào mặt, phải đi khâu ở vùng gần mắt”, bà Nguyễn Thị Cạ (mẹ chị Dân cho biết).

Sau hai năm chung sống, chị Dân có thai và sinh hạ được một cậu con trai đặt tên là Trương Văn Sinh.

Cuộc sống càng khó khăn hơn khi nhà có thêm một miệng ăn. Không sống được với người chồng bê tha rượu chè lại hay bạo hành vợ, chị Dân bỏ về nhà mẹ đẻ.

Bà Cạ cho biết thêm: “Sau 5 năm chung sống với Đức, con gái tôi phải chịu bao nhiêu đắng cay, thường xuyên bị mẹ chồng chửi bới, chồng thì đánh đập tàn nhẫn, nên nó quyết định về ở với gia đình.

Hôm bỏ từ nhà chồng về thì mặt mũi thâm đen, tôi phải bôi thuốc cho hàng tháng mới khỏi...”

Rồi nghe lời ngon ngọt của Đức, chị Dân lại quay về sống với chồng. Chị đã mượn một ngôi nhà không ai ở của người bác để hai vợ chồng có chỗ ăn ở, những mong chồng thay đổi. Thế nhưng Đức vẫn chứng vào tật ấy, vẫn tiếp tục hành hung vợ.

Cuộc truy sát kinh hoàng trong đêm

Ở nhà nhiều, Đức cũng thấy chán nên đã bàn với vợ phải xin đi làm bảo vệ, nhưng muốn xin được việc thì phải có tiền để chạy việc, mà ít nhất cũng phải 3 triệu đồng.

Thấy chồng có quyết tâm đi làm và hứa sẽ trả tiền ngay tháng lương đầu tiên, chị Dân nghe lời chồng vác bụng bầu đi vay mượn hết người này đến người khác nhưng chỉ được có 1 triệu đồng.

Thấy không đủ 3 triệu nên Đức đã nổi cơn giận, chửi mắng và cho rằng vợ mình không được tích sự gì và yêu cầu chị Dân phải mang trả số tiền đó. Đến chiều, Đức về nhà, lúc này có người hàng xóm sang hỏi tiền nợ nên chị Dân đã đem tiền trả.

Vẫn thấy bực tức trong người nên Đức trút giận vào cậu con trai. Thấy vậy, chị Dân đã vào can ngăn thì bị Đức chửi bới rồi định bế cậu con trai về Ứng Hòa nhưng bị chị Dân và gia đình can ngăn không cho đi nên Đức đành hậm hực bỏ đi.

Khoảng 23h ngày 6/5/2012, Đức đi uống rượu về lại to tiếng với vợ, lúc đó cháu Sinh đang nằm, Đức đến đánh thức cháu để định đưa con về trong đêm nhưng bị chị Dân ngăn cản quyết liệt.

Thấy vợ con chống đối, Đức đã chạy vào trong bếp cầm dao ra rạch hai vết lên hai bên mặt của vợ khiến máu ở hai bên má chị Dân chảy ra nhiều.

Chị cố đứng dậy bế theo cậu con trai chạy ra ngoài sân và hô hoán mọi người đến cứu nhưng đã bị Đức túm tóc kéo lại rồi chém liên tiếp khắp người chị Dân.

Bà Khảm kể lại: “ Lúc đó gần 24h, gia đình tôi nghe thấy tiếng cháu Dân kêu la và gọi “ông Khảm ơi cứu cháu với chồng cháu chém cháu chết mất”, nghe thấy vậy cả gia đình tôi thức dậy và chạy đến bức tường ngăn cách giữa hai nhà nhìn sang thì thấy cháu Dân máu chảy nhiều, chúng tôi già yếu không làm được gì, lúc đó thấy thằng Đức tay cầm con dao cứ lăm lăm và hung hãn nên không ai dám vào gần.

Tôi bảo cháu Dân cố bế con đến gần chỗ chúng tôi, rồi chúng tôi đưa hai mẹ con sang nhà và đưa Dân đi cấp cứu”.

Anh Đỗ Văn Xuân cho biết thêm: “Khi nghe tiếng kêu cứu của Dân thì tôi chạy lên trên tầng hai thì thấy thằng Đức nó túm tóc vợ và chém liên tiếp vào đầu và lưng.

Vì lúc đó Dân định chạy ra ngoài cổng để mở cửa thì bị Đức tóm lại, thấy vậy tôi vội chạy sang và gọi thêm nhiều người nữa vì lúc đó Đức cầm lăm lăm con dao trông rất sợ, tôi và mọi người phải phá cửa mới vào được bên trong.

Đức dùng cái thang gậy gỗ chẹn cửa cổng không cho ai vào trong. Khi vào được bên trong thì chị Dân đã được đưa sang nhà ông Khảm, lúc đó máu chảy lênh láng, kiểm tra mọi chỗ không thấy Đức đâu, tìm mãi thì phát hiện Đức đang trốn dưới giếng cạn sâu khoảng 20 mét, ngay sau đó chúng tôi báo lên công an xã”.

Sau khi nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh đều đến và phá cửa ở cổng, thấy vậy Đức đã bỏ con dao chạy vào trong nhà đóng kín cửa, bật điện bếp, ném dây thừng xuống giếng và tụt xuống đáy, để lẩn trốn.

Khi Đức bỏ trốn thì người dân đã đưa chị Dân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 trong tình trạng nguy kịch, trong khi đó chị Dân đang mang thai 3 tháng.

Một cán bộ điều tra công an huyện Chương Mỹ cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã xuống hiện trường. Lúc xuống thì đối tượng Đức đang cố thủ ở dưới giếng, công an xã yêu cầu hắn lên thì đối tượng này ngoan cố không chịu lên.

Chúng tôi đành phải đưa thang xuống yêu cầu đối tượng lên”. Hiện, công an huyện đang tạm giữ Đức để điều tra làm rõ hành vi của đối tượng này.

Tại bệnh viện chị Dân đã qua khỏi cơn nguy kịch, tổng cộng chị bị chém 20 nhát vào khắp cơ thể, nặng nhất là 6 nhát ở vùng đầu và hai nhát vào mặt, cái thai 3 tháng tuổi hiện các bác sĩ đang theo dõi.

Theo Nhị Tiến (Phunutoday)

Điểm nóng

Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án trụ sở 12.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cả khu chợ Trời náo loạn vì taxi lao điên cuồng trên phố

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Viết chữ xấu, một học sinh bị đòn nhừ tử

Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên: Việc 2 nhà báo bị hành hung là ngoài ý muốn

Google Maps sửa lỗi vi phạm chủ quyền Việt Nam

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang