Đại gia chết trước nhà vệ sinh

26/06/2012 11:46
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, đại gia 50 tuổi chết do bệnh lý.

Cơ quan chức năng phán đoán, có thể ông này thức đêm xem bóng đá, căn bệnh tim bộc phát gây tử vong.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể ông Nhơn đã được giao cho
gia đình tổ chức mai táng. Ảnh: Nguyệt Triều
Ngày 25/6, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, kết quả giám định pháp y xác định ông Nguyễn Thành Nhơn (50 tuổi) tử vong do bệnh lý. Khám nghiệm tại hiện trường, tài sản trong nhà không có dấu hiệu bị mất trộm, tivi vẫn đang mở. 3 ôtô đậu ở nhà xe vẫn nguyên vẹn.
Theo nhận định của cơ quan điều tra, ông Nhơn chết vào rạng sáng 21/6. Nạn nhân được cho là đang xem bóng đá Euro 2012, thời gian nghỉ giữa trận đấu, đã đi vệ sinh và bị đột quỵ ngã úp mặt xuống đất. Vũng máu khô trước mặt là do cú ngã đã làm máu mũi thoát ra. Những vết phồng rộp vùng đầu và tay chân bị cháy đen được xác định do hai ngày liền bị phơi ngoài nắng khiến thi thể xuất hiện dấu hiệu này.
Vợ đại gia xấu số cũng xác nhận ông Nhơn mắc bệnh tiểu đường và chứng cao huyết áp khá nặng. "Nhiều năm nay anh ấy ăn uống rất kiêng khem và luôn phải uống thuốc để ngăn bệnh tiến triển xấu", người vợ kể.

Cũng theo bà này, hơn chục năm trước ông Nhơn từng là kế toán trưởng tại Điện lực Bình Dương, nhưng vì bị bệnh không thể tiếp tục làm nên xin nghỉ. Ông Nhơn được biết đến là một đại gia trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, trong đó có dự án khu công nghiệp Mai Trung (huyện Bến Cát, Bình Dương) với quy mô hơn 50 ha, tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Ngoài cô con gái vừa đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT, vợ chồng ông còn có cậu con trai đang du học tại Australia.

Thời gian gần đây do mẹ ruột bị bệnh nên vợ ông đưa con gái về ở bên ngoại cách nhà hơn một km để tiện bề chăm sóc. Ngày 20/6, ông Nhơn đến thăm vợ con và hỏi chuyện học hành, chuẩn bị kỳ thi đại học cho con gái. Sáng 22/6, bà gọi điện cho chồng để cùng lên Sài Gòn tìm chỗ ôn thi cho con. "Gọi mãi không thấy anh ấy nhấc máy, nghĩ anh bận việc làm ăn nên tôi đành đi một mình", bà vợ cho biết thêm.

Trước đó sáng 23/6, thấy mùi tử khí bốc lên nồng nặc từ nhà ông Nhơn, những người hàng xóm liền bắc ghế nhìn sang tường rào thì thấy ông này nằm chết trong tư thế úp mặt xuống đất trước cửa nhà vệ sinh ngoài trời. Tại vùng mặt có một vũng máu đã khô cứng, phần đầu và tay chân bị cháy đen, thi thể bị phồng rộp nhiều nơi…
Theo VnExpress

Điểm nóng

Tiết lộ động trời của một gái gọi sinh viên công khai danh tính (Kỳ 8)

Đi tìm bộ xương cụ tổ một vạn tuổi ở Ninh Bình

Vụ quật mồ, chôn đầu chó: "Không đồng tình trả lời của CA địa phương"