Góc khuất vụ án nam thanh niên giao cấu với... xác chết

08/02/2012 06:38
Minh Hữu - Thế Tào/PL&TĐ
Phát hiện 1 phụ nữ đang nằm ngửa dưới nền nhà vào lúc nửa đêm. Thú tính nổi lên, P lao vào giao cấu với người phụ nữ này mà không biết người đó đã chết...


Những ngày đầu xuân Nhâm Thìn, người dân cả một làng  thuộc xã Hoa Sơn (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cảm thấy có một phần không khí Tết mất vui khi vụ án thuộc dạng hi hữu bỗng xảy ra trong làng mình: Anh trai làng Nguyễn Văn P (SN 1987) không hiểu có uống rượu chè say sưa gì không mà bỗng dưng lại giở trò đồi bại với một phụ nữ lang thang. Hi hữu ở chỗ khi bị làm nhục, nạn nhân đã chết mà “yêu râu xanh” này đang ngái ngủ “mắt nhắm mắt mở” nên… không biết.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án tại công trình tại nhà Nguyễn Văn P ngụ xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
Hiện trường nơi xảy ra vụ án tại công trình tại nhà Nguyễn Văn P ngụ xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
Anh trai làng “ham vui”

Sáng ngày mùng 5 Tết, P cùng mẹ ruột của mình đi sang chỗ nhà đang xây dở để cẩu cát định xây tiếp. Khi bước vào căn nhà, mọi người tá hóa phát hiện có một cô gái không mảnh vải che thân đang nằm dưới nền nhà trong tình trạng hầu như không mảnh vải che thân. Hốt hoảng đi trình báo sự việc cho chính quyền, khi mọi người đổ xô đến thì phát hiện nạn nhân đã tắt thở. Người làng than thở thương cho nạn nhân xấu số chưa rõ tung tích: Trời mùa đông đêm nhiệt độ xuống dưới cả 10 độ C, nếu không chết vì bệnh thì có khi cũng chết vì lạnh.

Vị trưởng thôn cho biết tại hiện trường vụ việc, mọi người nhận thấy nạn nhân là một cô gái lạ mặt, không phải người trong thôn, trong xã, cũng không người nào trong thôn có quen biết. Cô khoảng trên 30 tuổi, được phát hiện trong tình trạng thân thể lõa lồ không một mảnh vải. Dù trong thời tiết lạnh giá, nhưng bên cạnh cô chỉ có một chiếc quần và một cái áo sơ mi mỏng đã sờn. Theo một vài người dân địa phương, cách đó vài hôm đã thấy cô gái này lảng vảng ở khu vực mà không biết đi đâu, làm gì, nhưng ai cũng nghĩ “Không phải chuyện của mình thì quan tâm làm gì”.

Sau khi sự việc được trình báo lên công an huyện và thành phố, đến khoảng 2h chiều cùng ngày, công an đã khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân cái chết. Qua giám định pháp y, cơ quan chức năng nhận thấy cô gái này mắc bệnh tim, trong dạ dày không có một hạt cơm nào. Điều đặc biệt là các giám định viên phát hiện ở vùng kín của nạn nhân có dấu vết của việc quan hệ tình dục nên nghi vấn trước đó nạn nhân đã bị làm nhục. Qua một thời gian ngắn điều tra, các điều tra viên đã xác định được đối tượng Nguyễn Văn P, cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà xây dở nơi cô gái nằm. Công an đã tạm giữ “yêu râu xanh” này để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu và nguyên nhân cái chết của cô gái.

Tại cơ quan điều tra, P khai nhận tối hôm đó dù đã bước sang ngày mùng 4 tháng Giêng nhưng không khí Tết vẫn rộn ràng ở địa phương, chiều hôm đó P vẫn còn cùng bạn bè tưng bừng đi chúc Tết vui vẻ ở trong làng rồi “chén chú chén anh” với các “chiến hữu”. Sau khi về cơm nước cùng gia đình, như mọi khi anh vào ngủ với vợ và khoảng 22h giờ đêm thì thức dậy ra ngoài đi vệ sinh rồi tiện chân đi vào căn nhà của mình đang xây gần đó xem đồ đạc, vật liệu có bị trộm “viếng thăm” hay không.

Thế nhưng khi mới bước chân vào trước cửa căn nhà đang xây dở của mình, P phát hiện một phụ nữ đang nằm ngửa dưới nền nhà. Thú tính nổi lên, P lao vào giao cấu với người phụ nữ này, khi đã thỏa mãn sinh lý thì quay lại nhà và lên giường đi ngủ cùng vợ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một người “lỡ dại”, cả dòng họ xấu hổ

Kết quả điều tra của công an khiến người trong thôn chấn động vì không nghĩ anh trai làng này lại là thủ phạm của vụ án. Vị Trưởng thôn cho biết từ trước đến nay P là người sống hiền lành, lương thiện, không dính líu vào các tệ nạn xã hội nào. Đặc biệt với những việc trong thôn bản như ma chay, cưới hỏi, hay những ngày lễ hội trong làng thì P là thanh niên tham gia nhiệt tình chứ không lảng tránh công việc chung. Từ trước đến nay P chưa có tiền án tiền sự nào, cũng như không giao du chơi bời gì với đám bạn xấu.

Người dì ruột của “yêu râu xanh” cũng bàng hoàng khi biết chuyện vì theo bà, từ nhỏ cháu mình đã là người nhát gan, đến cả việc đi đêm cũng sợ sệt. Dì của P kể rằng: “Cách đây hai năm, buổi tối hôm ấy tôi ngủ lại nhà nó và nửa đêm thấy có tiếng lạch cạnh của mấy con chuột đang gặm bao thóc ở nhà kho. Bảo thằng cháu dậy đi đuổi chuột thì nó cũng thoái thác từ chối vì sợ ma. Thế nên nào ai ngờ nó lại dám đi làm cái chuyện động trời dại dột ấy”, bà than vãn.

Kể từ ngày xảy ra sự việc, bố mẹ của anh trai làng ngồi thu lu trong nhà mà không dám đi ra ngoài đường. Bố của P là thương binh hạng ¼, bị hỏng chân. Bà mẹ thì dù tuổi chỉ ngoài 50 nhưng lâu nay sức khỏe ốm yếu triền miên nên sau sự việc này, khuôn mặt của hai ông bà vốn gầy gò, ốm yếu lại thêm hốc hác. Trong nước mắt, người mẹ kể rằng P là đứa con cả trong gia đình có hai anh em, học đến lớp 5 thì bỏ học giữa chừng. Kể từ đó P ở nhà giúp đỡ cha mẹ trong việc đồng áng, những ngày nông nhàn rảnh rỗi thường có thói quen đi mò cua bắt ốc ngoài đồng ruộng. Cậu con của bà chăm chỉ đến mức người ta nghỉ giữa trưa nhưng anh vẫn thích đi ra ngoài ruộng xúc con cua, con cá về cho gia đình. “Nó là đứa giỏi bắt tôm, bắt cá lắm. Thủa nhỏ của nó gắn bó với đồng ruộng và tôm cá”, bà mẹ nhớ lại.

Bà kể tiếp từ khi P lấy vợ thì chuyển sang làm nghề phụ hồ thợ xây cùng với người bố vợ. Mấy năm trước đó, gia đình ông bà bán đi mấy mảnh đất khi con đường lớn được mở qua trước cửa gia đình. Cuối năm vừa rồi ông bà quyết định đầu tư tiền để xây dựng cho con một ngôi nhà khang trang 3 tầng ở ngay gần nhà bố mẹ. Ngôi nhà chưa được xây xong thì sự việc đáng buồn xảy ra trong chính ngôi nhà xây dở. “Xưa nay nó là đứa hiền lành, chăm chỉ, nào ai ngờ lại dám làm cái việc trời đánh đó”, người mẹ đau khổ bộc bạch.

“Cả làng cả tổng” “muối mặt”

Một phút dại dột của anh trai làng không chỉ khiến P trả giá, mà những người thân của P cũng đớn đau tủi hổ vô cùng. Khi đến tìm hiểu sự việc này, chúng tôi tìm đến nhà em trai của P ngay gần đó nhưng khi vừa nhắc đến chuyện, cô em dâu có lẽ vì vừa không muốn tiếp chuyện, vừa quá xấu hổ nên luôn lắc đầu nói “không biết”, rằng “các anh chị đã nhầm nhà” và chỉ sang ngôi nhà đang xây. Bố mẹ của P cả ngày quẩn quanh trong nhà ngoài sân mà không dám đi ra ngoài vì sợ những ánh mắt dị nghị của hàng xóm. Đôi mắt của các cụ lúc nào cũng đỏ hoe vì khóc lóc, vì cảm thấy xấu hổ. “Bố mẹ nào mà chẳng tủi hổ khi đứa con mình sinh ra lại dám thực hiện hành vi bỉ ổi đó”, người mẹ than vãn.

Đau khổ hơn cả có lẽ là người vợ của P. Đó là một cô gái còn rất trẻ, hiện đang làm tại trường mầm non trong xã, hiện đang có bầu và sắp đến kỳ sinh nở. Từ khi sự việc xảy ra, cô đã tạm thời xin nhà trường nghỉ việc, hàng ngày chỉ biết ở trong phòng ôm gối khóc mà chẳng thiết tha gì đến chuyện ăn uống. “Đêm ngày hai vợ chồng nó vẫn “đầu ấp tay gối với” nhau, thế mà nay vợ biết chồng thực hiện cái hành vi đồi bại đó, hỏi ai mà lại chịu được?”, một người dân trong làng thương cảm.

Vị Trưởng thôn sau một hồi bức xúc về việc “thằng bé làm cả làng “mất mặt”. Giờ tôi đi đâu ai cũng hỏi, “mất mặt” thôn, xã lắm” thì chợt ngẩn người dịu giọng: “Thực ra nó là đứa hiền lành. Mức độ tội lỗi đến đâu thì đã có pháp luật xử lí. Đây cũng là một bài học cho thôn xóm vì nếu như không có cô gái lạ mặt đến nằm ở đó thì đâu xảy ra sự việc đau lòng này. Đáng ra khi phát hiện có cô gái lạ, không cơm ăn áo mặc, lang thang trong thôn thì phải báo ngay cho chính quyền, nhưng vì lúc đó là Tết nên chúng tôi đã không quán xuyến được công việc”.
Minh Hữu - Thế Tào/PL&TĐ