Lái xe ôm bị giết: Lộ diện băng cướp nông dân giết người không ghê tay

11/05/2012 11:55
Theo Đàm Đệ/VietNamNet
Rời quê lên TP.HCM lập nghiệp để thoát cảnh nghèo, nhưng 4 nông dân thuần phác vì ham ăn nhậu mà trở thành nhóm cướp nguy hiểm; gây ra hàng loạt vụ cướp của, thậm chí giết người…

Băng cướp nguy hiểm gốc… nông dân

Ngày 10/5, công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với công an huyện Nhà Bè đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng gồm Trần Chí Linh (SN 1993) và Dương Văn Chơn (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Linh và Chơn được xác định là 2 trong 4 đối tượng thuộc một băng cướp nguy hiểm gây ra nhiều vụ trong thời gian gần đây. Khi bị bắt giữ Linh, Chơn khai nhận: đã cùng hai đồng bọn khác gây ra 3 vụ cướp, trong đó có vụ sát hại người chạy hành nghề xe ôm xảy ra tại khu dân cư Vạn Phát Hưng, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM vào đêm 2/4.

2 đối tượng Chơn và Linh
Bang cuop nong dan giet nguoi khong ghe tay
Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an xác định, Linh và Chơn cùng 2 người khác là Phan Chí Nguyện (SN 1990), Sơn Văn Thanh (SN 1994) cùng quê tại tỉnh Kiên Giang. Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khác nhau, do nghèo từ nhỏ nên các đối tượng này thất học, chỉ biết làm ruộng và đủ thứ nghề làm thuê, làm mướn ở quê để kiếm sống.

Cuối năm 2011, vì muốn thoát cảnh nông dân, cả 4 đối tượng trên rủ nhau rời quê lên TP.HCM lập nghiệp. Bước đầu chúng xin vào làm công nhân bốc vác cho một điểm khai thác cát tại P.Phú Mỹ, Q.7. Tuy nhiên kiếm được đồng nào, 4 kẻ đồng hương tổ chức nhậu nhẹt hết đồng nấy; cho đến một chỗ trọ lánh mưa, nắng chúng cũng không có tiền trả, buộc phải tá túc ngay tại bãi cát đang làm thuê.

Ngày 2/4, khu vực Q.7 mưa lớn, không có công ăn việc làm nên cả 4 đối tượng ngồi lại với nhau bàn bạc đi cướp tài sản kiếm tiền ăn nhậu. Để vững…tinh thần, 4 đối tượng gom góp tiền bạc giao cho Phan Chí Nguyện đi mua rượu, mồi rồi cả 4 ra đường bắt xe buýt về chung cư Vạn Phát Hưng. Tại đây, khi đi bộ loanh quanh, cả nhóm tìm thấy chốt dân phòng bỏ hoang nên vào bên trong tổ chức nhậu nhẹt và bàn tính kế hoạch chi tiết để đi cướp.

Hành trình gây án và trốn chạy…

Theo kế hoạch, 4 đối tượng lên kế hoạch chi tiết, cụ thể Linh, Chơn sẽ ra đường tìm con mồi, dụ dỗ đưa vào chốt dân phòng. Tại đây Nguyện, Thanh sẽ phục kích, tấn công nạn nhân để cướp.

Trong đêm Linh, Chơn lững thững đi bộ ra hướng TT. Nhà Bè. Tại ngã ba Huỳnh Tấn Phát – Đào Tông Nguyên, TT. Nhà Bè, 2 đối tượng thấy tài xế xe ôm Nguyễn Hùng Sơn (SN 1968, ngụ huyện Nhà Bè) đang đứng bắt khách nên tiếp cận nhờ ông Sơn chở về khu dân cư Vạn Phát Hưng với giá 20 ngàn đồng.

Đến nơi, 2 đối tượng yêu cầu ông Sơn dừng sát chốt dân phòng bỏ hoang – nơi có Nguyện, Thanh đang phục kích. Chúng đưa cho ông Sơn 50 ngàn đồng. Lúc ông Sơn đang lấy ví trả tiền thừa thì Nguyện từ vị trí ẩn nấp lao ra kẹp cổ ông Sơn; còn lại Thanh, Linh, Chơn dùng cây gỗ tấn công cho đến lúc nạn nhân này gục trong vũng máu và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Lời khai của Linh và Chơn trong đêm chúng cướp xe gắn máy hiệu Wave và ví tiền bên trong có khoảng 3 triệu đồng của ông Sơn, cả 4 tẩu thoát, thuê nhà nghỉ ở Q.Bình Tân trú ngụ. Sáng hôm sau chúng bán được chiếc xe cướp được với giá 8 triệu đồng…

Tuy nhiên, đến ngày 5/4 khi đọc báo biết tin nạn nhân Sơn đã tử vong và công an đang ráo riết truy lùng hung thủ nên cả nhóm bàn nhau đến huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương lánh nạn. Trong những ngày trốn chạy tội ác tại đây, chúng tiếp tục liều lĩnh gây án khi tấn công 1 người dân để cướp xe gắn máy hiệu Dream và 1 ĐTDĐ.

Ẩn náu về quê cũng không yên, khi tên Nguyện bị công an P.An Hòa, TP.Rạch Giá tạm giữ về hành vi tàng trữ roi điện. Trước đó do Nguyện có liên quan đến vụ án lừa đảo khác nên bị công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang bắt giữ để xử lý.

Khi Nguyện bị bắt, lo sợ sẽ có ngày cũng tra tay vào còng nên 3 đối tượng còn lại chia nhau trốn chạy. Riêng Thanh cao chạy xa bay, biệt tích cho đến nay. Còn Linh, Chơn vẫn là cặp bài trùng khi cùng nhau quay lại TP.HCM để làm công cho bãi cát ở Q.7 cho đến khi bị bắt giữ.

Ngoài 2 vụ kể trên, chúng còn khai nhận, từng tấn công người dân tại KCX Tân Thuận, Q.7 cướp đi 1 nhẫn vàng, 1 ĐTDĐ để bán lấy tiền ăn nhậu.

Theo nhận định của cơ quan công an, có thể băng nhóm trên không chỉ gây ra 3 vụ giết – cướp, mà còn rất nhiều vụ khác nên hiện vụ án vẫn đang trong giai đoạn mở rộng điều tra..

Điểm nóng

Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án trụ sở 12.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cả khu chợ Trời náo loạn vì taxi lao điên cuồng trên phố

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Viết chữ xấu, một học sinh bị đòn nhừ tử

Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên: Việc 2 nhà báo bị hành hung là ngoài ý muốn

Google Maps sửa lỗi vi phạm chủ quyền Việt Nam

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

Theo Đàm Đệ/VietNamNet