Mối tình qua sóng phát thanh: Chồng trẻ giẫm chết con riêng của vợ

22/06/2012 14:41
Theo PLVN
Trong cơn nóng giận mất hết nhân tính, hắn dùng chân giậm nhiều cái lên ngực cô con gái riêng của người tình cho đến khi cháu bé không còn khóc được nữa.
Sau nỗi đau duyên đầu lỡ dở biến nữ công nhân trẻ thành bà mẹ đơn thân, chị ngỡ trái tim mình lại được hồi sinh khi quen và yêu chàng trai Lê Văn Minh qua mục kết bạn trên sóng phát thanh. Chị hy vọng Minh sẽ là bến đỗ bình yên, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con chị sau tất cả những đắng cay sóng gió. Ai ngờ, trong phút nóng giận, gã nhân tình đã nhẫn tâm hại chết con gái chị khi cháu mới 6 tháng tuổi.

Mối tình công nhân quen qua sóng phát thanh

Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xử sơ thẩm vụ án Lê Văn Minh (21 tuổi, quê xã Tân Long, huyện Mang Thít) sát hại bé Trần Thị Kim Ngân (6 tháng tuổi) - là con riêng của chị Trần Thị Mộng Hà, người tình của Minh. Phiên tòa được đông đảo dư luận quan tâm theo dõi bởi tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện cũng như mối tình công nhân ngang trái của bị cáo với mẹ nạn nhân dẫn dắt đến thảm án.

 
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120622-130731-2-images658247-t9.gietconnguoitinh.jpeg

Bị cáo Lê Văn Minh

Bị cáo Lê Văn Minh và chị Trần Thị Mộng Hà (quê ở xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đều là những công nhân tay trắng vào đời, cùng cảnh ngộ công nhân trẻ xa nhà, vất vả thiết thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Thông qua nhịp cầu bè bạn trên đài phát thanh, cả hai đã làm quen với nhau, hẹn hò gặp gỡ rồi tiến tới yêu đương.

Dù biết Hà đã lỡ dở duyên đầu, có một con gái riêng vài tháng tuổi nhưng Minh vẫn yêu và quyết định chung sống với Hà như vợ chồng. Vào cuối năm 2011, họ thuê phòng trọ tại xã Long Phước (huyện Long Hồ) để hợp thành một gia đình nhỏ. Thời gian này, Minh mất việc làm ở nhà máy nên hàng ngày, Hà đi làm cho công ty may mặc, còn Minh ở phòng trọ trông bé Trần Thị Kim Ngân - con riêng của Hà khi đó 6 tháng tuổi.

Cuộc sống của “gia đình” Minh - Hà thiếu thốn chật vật đủ đường bởi Minh thì thất nghiệp, mọi chi tiêu sinh hoạt trông cả vào khoản lương công nhân may chỉ hơn 1 triệu đồng của Hà. Trong khi đó có cả núi việc phải chi tiêu như tiền thuê phòng trọ, tiền điện nước, tiền ăn... Gánh nặng áo cơm khiến Minh từ một “chàng hoàng tử lãng mạn hào hoa” của mục “Kết bạn” trên sóng phát thanh ngày nào bỗng trở thành kẻ cục cằn thô lỗ. Nhưng hắn lại không có cách nào kiếm tiền để “cứu” bản thân và gia đình ra khỏi cơn cùng quẫn.

Ngày 16/1/2012, như thường lệ, sáng Minh chở Hà đi làm khi bé Ngân vẫn đang say ngủ trong phòng. Khi Minh quay về, thấy bé Ngân đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa, lại còn tiêu tiểu ra giường. Minh dọn dẹp, thay đồ cho con xong đã thấm mệt nhưng cháu bé vẫn khóc hoài không nín. Minh dỗ dành nựng nịu một hồi nhưng bé Ngân vẫn khóc mãi không thôi. Tức giận, Minh tát vào mặt và bóp cổ làm bé Ngân đau, khóc nhiều hơn.

Trong cơn nóng giận mất hết nhân tính, hắn dùng chân giậm nhiều cái lên ngực cô con gái riêng của người tình cho đến khi cháu bé không còn khóc được nữa. Trút giận xong, hắn bỏ vào nhà vệ sinh, lúc quay ra, thấy bé Ngân nằm bất động, miệng, mũi ra máu hắn mới hốt hoảng cuống cuồng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. Theo kết luận khám nghiệm tử thi, bé Trần Thị Kim Ngân suy hô hấp cấp chấn thương ngực kín có tác động bên ngoài.

Biết bé Ngân đã chết, quá hoảng sợ Minh bỏ trốn sang tỉnh Bình Dương. 2 ngày sau, hắn bị công an bắt theo lệnh truy nã và bị khởi tố về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Nỗi oan trái còn đọng lại

Hôm tòa xử sơ thẩm, chị Trần Thị Mộng Hà bắt xe đò từ Tiền Giang đến từ rất sớm để tham gia phiên tòa với tư cách đại diện cho người bị hại. Thiếu phụ trẻ khóc lóc thảm thiết rồi ngất lên ngất xuống ngay từ khi bước vào phòng xử.

Suốt phiên tòa, chị ngồi ngay hàng ghế đầu, ngay sát sau bị cáo Minh để trực tiếp nghe người tình một thủa của mình khai rành rọt về hành vi quái ác gây ra cái chết thảm thương cho đứa con gái bé bỏng. Sau mối duyên đầu lỡ dở để lại bé Kim Ngân, chị Hà ngỡ trái tim mình được hồi sinh khi gặp Minh, chị ngỡ người đàn ông này sẽ là bến đỗ bình yên, là chỗ dựa vững chắc cho chị và con sau tất cả những đắng cay sóng gió. Ai ngờ con người côn đồ tàn ác đó lại gây ra đại họa. Những người dự khán xót xa cho cháu bé yểu mệnh và ái ngại thay cho duyên phận hẩm hiu lận đận của chị Hà.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Minh đã xin lỗi gia đình bị hại, tỏ ra ân hận khi đã quá nóng giận mà phạm vào tội ác; xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình. Tuy nhiên, những lời ăn năn của bị cáo Minh không khiến chị Hà mở lòng tha thứ. “Tuy có thời gian sống chung với Minh như vợ chồng, nhưng với hành vi độc ác nhẫn tâm mà anh ta đã gây ra, tôi yêu cầu HĐXX xử mức án cao nhất...” - người phụ nữ dứt khoát đề nghị.

Giờ nghị án, chị Hà ngồi đau đớn câm lặng trong nước mắt lã chã rơi. Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày đứa con gái bé bỏng vĩnh viễn phải xa lìa vòng tay mẹ, nhưng chị vẫn chưa nguôi ngoai đau đớn về cái chết oan uổng của con. Trong những cơn mơ nhọc nhằn của chị, cô con gái mới 6 tháng tuổi nhưng đã gánh chịu đủ đau khổ, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tình cảm vẫn hiện về khiến chị càng thêm ám ảnh và dằn vặt.

TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé mới 6 tháng tuổi; bị cáo Minh phạm tội theo tình tiết định khung tăng nặng cần nghiêm trị đề phòng chung cho xã hội, do đó tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù.

Điểm nóng

“Gái gọi sinh viên” Hà Thành ế ẩm mùa Euro

Chuyện cảm động ghi trên đường của vị sư đi một bước, lạy một cái

Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải

Theo PLVN