Nã súng trên phố vì bị rêu rao là nghiện ma tuý

18/09/2011 13:32
Hải Phong
(GDVN) -Đối tượng dùng súng bắn đạn hoa cải dí vào bụng anh Đạt, bị anh Đạt gạt xuống. Súng nổ, bắn vào đùi phải anh Đạt.
Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17h ngày 17/9, anh Vũ Tấn Đạt (SN 1980, ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ngồi uống nước tại trước vỉa hè số 46 Phan Đình Phùng, có 1 đối tượng đi xe máy đến.
Đối tượng gọi anh Đạt ra rồi bất ngờ dùng súng bắn đạn hoa cải dí vào bụng anh Đạt. Anh Đạt gạt súng, súng nổ bắn vào đùi phải anh Đạt. Sau đó, đối tượng bỏ chạy. 
Qua điều tra ngày 18/9, CA quận Ba Đình đã bắt đối tượng là Lê Trọng Hiếu (SN 1977, trú tại số 2, Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình), thu hồi khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 viên đạn. Hiếu khai vừa mua khẩu súng trên ở Lạng Sơn với giá 450 nghìn  đồng. Hiếu khai nhận trước đây có nghiện ma tuý, nhưng đã cai nghiện được, do tức giận vì Đạt vẫn rêu rao là Hiếu vẫn còn nghiện ma tuý, nên đã dùng súng bắn Đạt.
Hải Phong