Ông giáo giăng 70 nghìn "bẫy tình" bé gái 12 tuổi

30/07/2012 09:49
Theo An Ninh Thủ Đô
Những ngày gần đây, người dân xóm H (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán chuyện một ông giáo già có quan hệ với cháu bé chưa đầy 13 tuổi, khiến nạn nhân có thai 5 tháng…

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông

Quả là chuyện tày đình khi nó xảy ra ngay ở vùng quê vốn bao đời nay được xem là bình yên và cũng chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nội gần 30km. Mới đến quán nước đầu ngõ thôn H, xã Mê Linh, nhiều người dân không ngần ngại hỏi chúng tôi, các chú là nhà báo à? Có phải về tìm hiểu vụ cháu Nguyễn Khánh Linh Chi bị hiếp dâm có thai hay không? Có cần chỉ đường không, nhà ông Nguyễn Mạnh Hà (bố bị hại - PV) còn cách đây 500m.

Có lẽ, câu chuyện ông giáo già “làm chuyện người lớn” với cháu Nguyễn Khánh Linh Chi chưa đầy 13 tuổi đã lan đi hết làng trên, xóm dưới. Sáng 28-7, Phó trưởng CAX Mê Linh Đặng Ngọc Thạch cho biết, ngày 24-7, ông Nguyễn Mạnh Hà, bố đẻ cháu Nguyễn Khánh Linh Chi, gọi điện nói muốn trình báo về việc con ông bị người hàng xóm hiếp dâm, có thai 5 tháng. Nhưng đến chiều 25-7, ông Nguyễn Mạnh Hà mới đem đơn tố cáo ông Đặng Thìn Thịnh (SN 1948, là hàng xóm nhà ông Hà).

Ông Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ nỗi buồn với các phóng viên
Ông Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ nỗi buồn với các phóng viên

Theo ông Hà, ban đầu hai bên đã có sự hòa giải nhưng không thành nên cực chẳng đã ông Hà mới đệ đơn lên cơ quan chức năng tố cáo vụ việc. Ngay sau đó, CAX Mê Linh đã tiến hành lập hồ sơ, lấy lời khai ban đầu của các bên. Tại trụ sở CAX, ông Thịnh cũng đã thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với cháu Nguyễn Khánh Linh Chi. Sau khi hoàn tất hồ sơ, CAX đã báo cáo CAH Mê Linh và sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.
Xác nhận thông tin về vụ việc này với phóng viên vào sáng qua (29-7), Trung tá Đỗ Mạnh Hảo - Đội trưởng Đội ĐTTH - CAH Mê Linh, Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đang được CAH Mê Linh thụ lý và trong quá trình điều tra . Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp nên cơ quan điều tra cũng đang phối hợp cùng các cơ quan tiến hành tố tụng họp bàn, xem xét khởi tố.

Cũng trong ngày 28-7, để tìm hiểu về vụ việc này, phóng viên đến nhà ông Đặng Thìn Thịnh ở xã Mê Linh nhưng “cửa đóng then cài”. Có mặt tại gia đình anh Nguyễn Mạnh Hà, không khí ảm đạm vẫn còn bao trùm và thể hiện trên khuôn mặt của từng người thân của cháu Nguyễn Khánh Linh Chi. Trong tâm trạng khá căng thẳng, mệt mỏi, ông Nguyễn Mạnh Hà chưa hết bức xúc khi kể lại sự việc với phóng viên: “Cháu Chi (SN 1999, là con gái út), qua hè này lên lớp 8. Vốn khảnh ăn nhưng thời gian gần đây, vừa ăn cơm xong, cháu kêu đói và lại đòi ăn tiếp. Ngày 20-7, sau khi ăn cơm xong, cháu kêu bụng cứng. Ban đầu, tôi tưởng cháu bị mắc bệnh báng bụng nhưng khi đưa đi khám và siêu âm mới ngã ngửa chuyện cháu có thai đã được 5 tháng. Biết chuyện, tôi cố giữ bình tĩnh rồi gạn hỏi thì cháu kể lại, ông Đặng Thìn Thịnh chính là “tác giả” của thai nhi đó. Tôi về nhà liền gọi ông Thịnh sang và sau một hồi truy xét, ông này thừa nhận đã nhiều lần làm “chuyện ấy” với cháu Chi.

Tôi bảo ông ấy phải viết bản tường trình nói đúng sự thật, dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Nếu sai, nhận tội và hối lỗi thì gia đình tôi sẽ xem xét tha thứ, nếu không sẽ đưa sự việc ra cơ quan chức năng. Ông này thừa nhận và hứa cứ đưa cháu đi giải quyết cái thai, mọi chi phí ông ấy đều xin chịu. Trước khi đi, ông Thịnh đã đưa cho gia đình tôi 250 nghìn đồng nhưng tôi chỉ cầm 200 nghìn đồng. Thế nhưng, sau khi đưa cháu Chi đến phòng khám ở trung tâm Hà Nội làm thủ thuật nạo phá thai xong, ông Thịnh trở mặt không nhận. Cực chẳng đã tôi mới phải làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra”- ông Hà kể.

Chia sẻ sự việc đáng tiếc này, ông Nguyễn Mạnh Hà buồn bã nói: “Thực ra, giữa ông Thịnh và gia đình tôi là hàng xóm, láng giềng với nhau. Do hằng ngày không để ý, cháu Chi thì còn nhỏ tuổi nên không hiểu hết được âm mưu của ông Thịnh để rồi bị ông ấy khống chế, cưỡng hiếp dẫn đến có thai.

Sự việc bắt đầu lúc Chi đang học lớp 4, vườn nhà ông Thịnh cây cối mọc um tùm, hoa quả chín rơi rụng khắp nơi nên Chi thường sang nhặt ăn. Một lần, Chi vào vườn, thấy 70.000 đồng trước hiên, không có ai ở nhà nên đã cầm đi mua kẹo cao su ăn. Sau đó, ông Thịnh phát hiện dọa sẽ mách bố mẹ, thông báo lên trường khiến cô bé sợ hãi. “Ông ấy giăng bẫy mà con tôi còn quá nhỏ, quá ngây thơ. Hiện sức khỏe của cháu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tâm lý còn hoang mang, hoảng sợ. Gia đình tôi không ai dám nói năng, động chạm gì đến chuyện này cả. Chỉ mong cháu sớm được bình thường trở lại. Nhưng là một người làm nghề giáo như ông lại như vậy thì quả thật đáng buồn…”.

(Tên bị hại và một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Theo An Ninh Thủ Đô