7 ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng ở Chelsea

23/05/2011 23:24
(GDVN) - Hiddink là ứng cử viên số 1 thay thế Ancelotti nhưng ở tuổi 64, chiến lược gia người Hà Lan có sẵn sàng đương đầu với sức ép ở Stamford Bridge?

(GDVN) - Guus Hiddink được xem là ứng cử viên số 1 thay thế Carlo Ancelotti nhưng ở tuổi 64, chiến lược gia người Hà Lan có sẵn sàng đương đầu với sức ép vô cùng lớn ở Stamford Bridge?

Sa thải Ancelotti, Chelsea sẽ đưa Hiddink hoặc Mourinho trở lại

Chelsea tuyên bố sa thải Carlo Ancelotti

Guus Hiddink vẫn đang âm thầm làm việc cho Chelsea

Chelsea gấp rút tìm HLV, Ashley Cole tái ngộ Cheryl

Trái ngược với Hiddink, Andre Villas-Boas mới 33 tuổi, còn rất trẻ và liệu người trợ lý cũ của Jose Mourinho có đủ kinh nghiệm để bắt đầu với những thách thức lớn hơn gấp bội. Tầm vóc của Chelsea hiện tại lớn hơn nhiều so với Porto và Champions League không phải là sân chơi hạng 2 Europa League.

Josep Guardiola từng được The Blues liên hệ, nhưng ‘Pep’ dường như được sinh ra để làm việc cho Barcelona. Rafael Benitez là một kẻ thất bại. Harry Redknapp là đích ngắm của FA. Jose Mourinho thì vẫn chưa quên ký ức bị sa thải 4 năm về trước…

Ứng cử viên thì có rất nhiều. Tờ Daily Mail đã gợi ý những cái tên như Jurgen Klopp, Avram Grant, David Moyes, thậm chí cả… John Terry cho chiếc ghế nóng mà Carletto bỏ lại. Nhưng Abramovich và bộ sậu của mình sẽ phải suy tính kỹ càng trước khi ra quyết định. Dù sao, đó vẫn là một phán quyết rất đáng được chờ đợi.

Còn đây là đánh giá khả năng của 7 ứng cử viên, xếp theo thứ tự giảm dần, theo thông tin từ một nhà cái có tiếng ở Anh.

Andre Villas-Boas (Tỷ lệ 2/1)

Andre Villas-Boas.
Andre Villas-Boas.

Andre Villas-Boas vừa hoàn tất ‘cú ăn tư’ lịch sử với Porto ngày hôm kia. Ở tuổi 33, ông là HLV trẻ nhất từng giành cúp châu Âu. Vị cựu trợ lý của Jose Mourinho được đánh giá cao không chỉ bởi tài cầm quân mà còn bởi lối chơi tấn công đẹp mắt thổi hồn vào FC Porto.

Có một điều đặc biệt, Andre Villas-Boas đã phá kỷ lục vô địch châu Âu khi 33 tuổi và 308 ngày của Gianluca Vialli, người đưa Chelsea tới chức vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1997.

Tỷ lệ đặt 2 ăn 1 cho thấy, Andre là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge.

Jose Mourinho (7/2)

Jose Mourinho.
Jose Mourinho.

Các CĐV The Blues muốn ‘người đặc biệt’ trở lại, nhưng Mourinho vẫn còn hợp đồng dài hạn với Real Madrid, CLB biến ông thành HLV hưởng lương ‘khủng’ nhất hành tinh.

Guus Hiddink (7/2)

Trên lý thuyết, Guus Hiddink là người đầu tiên được xét đến khi Carlo Ancelotti bị sa thải. Từng là người hùng của Stamford Bridge với chức vô địch FA Cup 2009, HLV 64 tuổi được kỳ vọng sẽ mang tới thành công cho Chelsea. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan đang có ràng buộc hợp đồng với LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ.

Guus Hiddink.
Guus Hiddink.

Harry Redknapp (4/1)

Redknapp tiếp tục giúp Tottenham giành vé dự cúp châu Âu và ông hiện được đánh giá cao nhất trong số các HLV có quốc tịch Anh. Tuy nhiên, cha của Jamie Redknapp cũng được nhắm tới cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Anh sau Euro 2012 và đó là lý do khiến Chelsea phải suy tính.

Marco van Basten (10/1)

Van Basten đang tự do và được Hiddink tiến cử cho Chelsea nhưng tài cầm quân của ông vẫn chưa được đánh giá cao, hơn nữa, Van Basten cũng thiếu thực tiễn làm việc với các CLB Anh.

Frank Rijkaard (14/1)

Rijkaard sở hữu bản CV đẹp với 2 danh hiệu La Liga và chức vô địch Champions League đạt được cùng Barca. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu với Galatasaray của ông không thành công và đó là nguyên nhân khiến Rijkaard mất điểm. Giống như đồng hương Van Basten, Rijkaard không có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá Anh.

Rafael Benitez (16/1)

‘Giá’ của Benitez đã xuống thấp sau những thất bại liên tiếp ở Liverpool và Inter Milan. Benitez hiện đang tự do, nhưng Abramovich liệu có dám để Rafa tái hợp với trò cưng Fernando Torres ở Tây London?

Mourinho là số 1!
Kết quả trưng cầu ý kiến trên tờ Daily Mail cho thấy, có tới 35% độc giả muốn Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge, xếp cao nhất, trong khi Guus Hiddink chỉ đứng thứ hai, với 21% số phiếu.

Xếp thứ ba là Andre Villas-Boas, người nhận được 15% phiếu bầu. Trong khi đứng thứ tư là một phương án thú vị - John Terry, với tỷ lệ bầu chọn 10%.

Avram Grant (8%), Marco van Basten (5%), David Moyes (5%), Jurgen Klopp (1%) không được đánh giá cao trong cuộc bầu chọn của độc giả Daily Mail.


Việt Anh