Ferguson vui cực độ, Mancini thất vọng não nề

27/12/2011 06:52
C.K
(GDVN) - Thành Manchester lại chia nửa buồn vui trong đêm Boxing day, mà nỗi buồn, niềm vui ấy được thể hiện rõ qua xúc cảm của 2 HLV Ferguson và Mancini.
Lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần, Quỷ đỏ tái hiện lại bộ mặt hủy diệt của mình bằng một chiến thắng hủy diệt, ghi 5 bàn và không thủng lưới bàn nào. Càng tuyệt vời hơn trong trận đấu ngày Boxing day khi đối thủ cạnh tranh chính là Man City đánh rơi 2 điểm, qua đó để mất khoảng cách 2 điểm với Quỷ đỏ. Trong khi Chelsea và Liverpool càng bị bỏ xa khi không thể nở nụ cười chiến thắng.
Thầy trò Alex Ferguson đang tìm lại được vị thế của một kẻ chinh phục như đầu mùa
Thầy trò Alex Ferguson đang tìm lại được vị thế của một kẻ chinh phục như đầu mùa
Nhờ thế, Sir Alex có dịp được "nổ" tưng bừng. Ông dành những lời có cánh, những lời mĩ miều nhất cho các học trò: "Chúng tôi đã ra sân và chiến đấu mà không hề để những khó khăn làm chùn đôi chân. Nên biết rằng, Man Utd thiếu đến 10 nhân tố chủ chốt ở thời điểm này vì chấn thương. Nhưng các cầu thủ đã bỏ qua tất cả để chơi một trận đấu tuyệt hay. Họ chứng tỏ được sức mạnh, được tham vọng và hơn hết là đẳng cấp. Đó là đẳng cấp của một nhà vô địch, của một tập thể biết cách chinh phục và là một đội bóng của những chàng trai bản lĩnh".

Dĩ nhiên, trái ngược sự thăng hoa của Sir Alex cùng Man Utd là cảm giác thất thần, bực bội xen lẫn tiếc nuối của Man City, khi họ đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 điểm bằng trận hòa 0-0 trước West Brom. Không giấu thất vọng, HLV Mancini lập tức "xả" sau khi bóng ngừng lăn: "Trong trận đấu mà West Brom phòng ngự cực kỳ chặt ché, thì việc tìm đường vào khung thành của họ thực sự khó khăn. Nhưng, tôi cũng không thật hài lòng khi các cầu thủ tấn công của Man City chưa thể phối hợp nhuần nhuyễn như các trận đấu trước đó. Đó mới chính là vấn đề. Nếu so với chiến thắng ấn tượng trước Stoke thì trận cầu hôm nay chẳng khác nào nỗi hổ thẹn".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Ý cũng việc cớ mật độ thi đấu quá dày, lịch thi đấu không ủng hộ để bào chữa cho trận hòa vừa qua: "Chẳng hiểu sao lịch thi đấu lại làm hại Man City. Ngày mùng 1 ra sân rồi sau đó chỉ 2 ngày lại phải thi đấu. Mà hơn nữa, Man City lại phải đọ sức Liverpool ở loạt trận tai họa này. Chẳng hiểu sao Man City lại bất lợi như vậy".
C.K