Đại chiến Man United - Liverpool

Liệu Sir Alex có quyền gọi Luis Suarez là "nỗi ô nhục của Liverpool"?

13/02/2012 06:36
Hoàng Quân
(GDVN) - Hành động không bắt tay Patrice Evra của Luis Suarez đã bị Sir Alex Ferguson chỉ trích kịch liệt và gọi anh là “nỗi ô nhục của Liverpool”.
Trước tiên, hãy nói tới Sir Alex. Ông là một HLV tài ba lỗi lạc, nhưng không có quyền phán xét người khác khi bản thân mình cũng tương tự. Ngày 26/4/1992, Liverpool cho MU của ông phơi áo 0-2 và ném chức vô địch quốc gia cuối cùng vào tay Leeds United (Premier League xuất hiện ở mùa giải sau). Lúc tan trận, Sir Alex còn không thèm nhìn mặt HLV trưởng bên phía The Kop, huyền thoại Ronnie Moran, chứ đừng nói gì tới chuyện bắt tay. Nói đến thế là đủ.

Trở lại với Suarez, anh ta cần phải đi khỏi Liverpool. Hành động “phũ” trắng trợn của Suarez chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa trong một mùa giải mà nạn phân biệt chủng tộc đang thịnh hành hơn bao giờ hết kể từ khi Premier League được sinh ra. Anh có cơ hội để kết thúc một câu chuyện đáng quên về hình mẫu một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng thay vào đó lại làm xấu mặt mình, cả CLB và giải đấu nói chung.
Luis Suarez - Vinnie Jones mới của bóng đá Anh
Luis Suarez - Vinnie Jones mới của bóng đá Anh

Đầu tuần trước, tờ Telegraph trích đăng một đoạn phỏng vấn với HLV trưởng Liverpool, Kenny Dalglish. Ông cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện, và Suarez đã nói rằng mình sẽ bắt tay Evra và các cầu thủ Man Utd khác trước giờ thi đấu”.

Dalglish, người đã hứng chịu những lời chỉ trích vì ủng hộ Suarez, sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ tiền đạo người Uruguay ngay trong CLB của mình. Suarez đã quyết định rằng anh ta lớn hơn cả HLV và CLB của mình. Dalglish sẽ không thể bảo vệ hành động của Suarez hơn nữa, mà thay vào đó là sự dè chừng, đề phòng với tính tự kỷ của cầu thủ lắm tài đầy tật này.

Không chỉ từ chối hành động bắt tay làm hòa của Evra, Suarez còn giật tay ra khi Evra tìm cách nắm lại. Không hiểu anh có cảm thấy tội lỗi không khi bị trừng phạt vì hành động của mình, hay lại càng có tư thù cá nhân vì việc mình bị treo giò. (Xem clip tình huống này)

Dalglish sau khi kết thúc trận đấu đã có một cuộc phỏng vấn ngắn ở trong đường hầm. Mọi thứ thật ngượng nghịu, 'King Kenny' không thể nói mình sẽ cho cầu thủ ngôi sao của ông ăn tát, nhưng cũng không thể bảo vệ cậu học trò. Suarez sẽ làm lu mờ những thành quả của Dalglish nếu anh ta được phép tiếp tục ở lại câu lạc bộ, và đến một lúc nào đó Suarez có thể sẽ “bật” chính ông thầy của mình.
Bắt tay - một cử chỉ đơn giản nhưng ý nghĩa mà thể thao mang lại
Bắt tay - một cử chỉ đơn giản nhưng ý nghĩa mà thể thao mang lại

Và một điều tồi tệ hơn cả, Liverpool sẽ được biết đến như một CLB dung dưỡng cho những kẻ phân biệt màu da. The Reds đã lâu nay không có danh hiệu, nhưng họ vẫn luôn được mến chuộng bởi truyền thống lịch sử, tinh thần chiến đấu dũng cảm của các cầu thủ và cả bài hát “You’ll never walk alone” vang lên hùng tráng mỗi lần Anfield tổ chức trận đấu. 'Con sâu' Luis Suarez có thể sẽ khiến những người yêu mến The Kop ở mọi nơi trên thế giới phải nhìn lại tình yêu của mình. Liverpool sẽ mất dần đi những cổ động viên trung thành trong bối cảnh các CLB lắm tiền và lắm danh hiệu khác đang mải miết mở rộng thị trường với những hình ảnh quảng cáo đẹp đẽ.

Bóng đá ở đâu cũng vậy, sẽ có những lúc mà tinh thần thể thao bị vứt xó vì những cảm xúc bột phát. Nhưng khi một cầu thủ không chấp nhận để cái thiện lại được tỏa sáng trên sân cỏ như nó đáng ra phải thế, anh ta cần được cách ly như mọi thứ bệnh dịch khác. Luis Suarez cần phải đi khỏi Liverpool!

* Mời bạn đọc gửi ý kiến phản hồi qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Hoàng Quân