Man United: Lên voi và xuống…

08/12/2011 13:40
Đỗ Âu
(GDVN) - Nhìn lại hành trình từ đầu mùa của MU mới thấy, đội bóng này xuống quá nhanh chỉ sau vài tháng đầu tưng bừng. Thất bại ở Basel là tận cùng thất vọng.
Giờ này năm ngoái MU mới bắt đầu thực sự vào guồng trong cuộc đua Premier League và vượt mặt Chelsea trên BXH sau chuỗi những trận hòa và thắng chật vật. Năm nay lại khác, họ khởi đầu quá tưng bừng, quá tích cực, đến nỗi khi thất bại (trước một đội yếu hơn) thì không ai nghĩ họ lại sa sút nhanh thế.

Khởi động mùa giải mới, MU thắng 3-2 trước hàng xóm Man City ở Community Shield và từ đó bắt đầu một chuỗi trận ấn tượng. Sau khi “thụi” Tottenham 3 đấm tại Old Trafford, Quỷ Đỏ 'làm nhục' Arsenal với tỷ số 8-2 trong một trận đấu mà ai cũng nghĩ là hồi kết của Arsene Wenger. Liên tiếp sau đó là những chiến thắng 5-0 trước Bolton và 3-1 trước Chelsea.
Cách đây 3 tháng còn cười tươi thế này
Cách đây 3 tháng còn cười tươi thế này

Tuy nhiên, tháng 9 kết thúc cũng là lúc MU bắt đầu bộc lộ mặt hạn chế. Họ có một quãng thời gian nghỉ ngơi vì lịch thi đấu của ĐTQG nhưng sau đó bị Man City đánh bại ngay trên sân nhà với tỷ số 1-6. Trong suốt tháng 11 vừa qua thầy trò Sir Alex không thắng nổi trận nào có cách biệt quá 2 bàn, họ còn bị Crystal Palace đá khỏi Carling Cup ở tứ kết. Ở Champions League, trận hòa 3-3 trước chính Basel tại “tổ quỷ” Old Trafford có thể nói là tiếng chuông cảnh báo nguy cơ bị bật bãi của MU.

Dù những dấu hiệu nguy hiểm đã xuất hiện, nhưng nó lại không đến quá nhanh mà rất từ từ, chậm rãi như tằm ăn lá dâu, trong khi những chiến thắng hoành tráng đã tạo ra phần nào sự tự mãn của các cầu thủ áo đỏ. Họ vẫn chơi hay, vẫn chơi áp đảo, nhưng cái điều quan trọng là ghi bàn thì càng lúc càng thưa.

Không phủ nhận Sir Alex Ferguson đang có trong tay một đội bóng mạnh, nhưng nếu coi là ngang Barcelona thì không. Và Barcelona cũng đang thất thế ở La Liga, nhưng vẫn thắng dễ ở vòng bảng Champions League để đi tiếp.

Chẳng phải là vì nhà cầm quân tồi hay vì cầu thủ không giỏi, vấn đề của MU nằm ở chỗ họ đang dần thỏa mãn với những gì mình đang có và không chịu đổi mới phong cách. Các đối thủ ở Premier League lẫn cấp độ châu lục bây giờ còn lạ gì MU nữa, phong cách chơi của họ nếu muốn biết chỉ cần mở TV những ngày cuối tuần hay xem trên YouTube là biết ngay thôi.
Sao bây giờ đã ủ rũ thế kia?
Sao bây giờ đã ủ rũ thế kia?

Vậy thì, Barcelona vẫn có một phong cách như thế, nhưng sao họ vẫn chiến thắng và ghi bàn đều đặn? Barcelona đã phải mất 20 năm để xây dựng phong cách đặc trưng đấy và đào tạo ra những cầu thủ để phục vụ cho phong cách mà họ đã và đang đi theo. Còn MU, Sir Alex là kiến trúc sư, nhưng công trình của ông vẫn còn nhiều điều dở dang, và lứa trẻ của ông cũng cần nhiều năm nữa để tỏa sáng thực sự.

Roy Keane sau thất bại của MU đã thẳng thắn nói ngay trên ESPN rằng đội bóng cũ của mình xứng đáng thua trận. Đâu phải cứ mạnh hơn là thắng được đội yếu? Chính trong bóng đá hiện đại những đội bóng yếu thì đôi khi lại khó đánh bại hơn, bởi họ có yếu tố về tinh thần và cả sự bất ngờ trong chiến thuật. Basel đã biết MU đá như thế nào, Benfica cũng đã biết Quỷ Đỏ chơi ra sao, họ lại có sự hứng khởi về tinh thần vì những trận hòa ở lượt đi, trong khi các ngôi sao thành Manchester chưa kịp nghĩ ra chiêu thức gì mới, và thế là MU bị loại.

Trong bối cảnh còn phải mất nhiều thời gian nữa để xây dựng nên một mô hình bóng đá quy củ như của Barca, MU cần phải biết thay đổi phong cách chơi đúng lúc. Nếu không, họ sẽ dẫm phải vết xe đổ của Arsenal vài năm gần đây, đó là quá dựa vào chỉ một phong cách bóng ngắn theo triết lý của Arsene Wenger.
Đỗ Âu