Michale Owen lần đầu vô địch Anh: Quà chia tay từ Old Trafford

15/05/2011 03:20
(GDVN) - Từng lăn bánh qua nhiều sân ga, nhưng đến giờ, khi sức đã mòn, nhiệt đã cạn, "con tàu" Michael Owen mới biết thế nào là hương vị chiến thắng...

(GDVN) - Từng lăn bánh qua nhiều sân ga, từng dừng lại trên nhiều vùng đất, nhưng đến giờ, khi sức đã mòn, nhiệt đã cạn, "con tàu" Michael Owen mới biết thế nào là hương vị chiến thắng đầy ngọt ngào ở một giải VĐQG. Sự thật ấy có chăng quá đỗi phũ phàng với người từng là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (2001)?

>>> Lần thứ 19 làm ‘vua’, MU chính thức lật ngai của Liverpool

>>> Hòa trên sân Blackburn, MU chính thức lên ngôi vô địch Anh

Ấy vậy mà, Owen vẫn phải chấp nhận. Ở tuổi 31, "thần đồng" nước Anh ngày nào nay đã có chiếc cúp Premier League đầu tiên trong sự nghiệp và cũng là danh hiệu vô địch quốc gia duy nhất đến thời điểm này trong bộ sưu tập của mình. Nhưng, phải thừa nhận muộn vẫn hơn không. Chắc hẳn Owen đang ngất ngây trong men say chiến thắng, bất kể ở chiến dịch năm nay, anh chỉ giữ vai kẻ đóng thế cho những nhân vật chính như Rooney, Berbatov hay Chicharito.

Ngày chia tay sắp đến...
Ngày chia tay sắp đến...

Owen hãy cứ vui, hãy cứ nâng niu hạnh phúc nhỏ của mình và hướng đến Wembley. Và nếu MU thắng, đây cũng sẽ là danh hiệu Champions League đầu tiên Owen đạt được. Một kết cục như mơ đang chào đón tiền đạo này, như muốn nhắn nhủ rằng ông Trời âu cũng có mắt. Ông đã lấy đi bao tháng năm sung sức nhất đời cầu thủ của Owen bằng những chấn thương liên miên và giờ là lúc ông phải bù đắp lại.

Owen cũng hãy cứ vui, hãy tin tưởng vào tương lai, ngay cả khi hè này, anh rất có thể phải song hành cùng cảnh thất nghiệp, hoặc đỡ u ám hơn chút ít là một bến đỗ nào đó. Và dĩ nhiên, nơi này sẽ không thể nguy nga tráng lệ, không hùng vĩ mà cũng chẳng cao sang như Old Trafford. Bởi lẽ, ràng buộc của "thần đồng nước Anh" với Quỷ đỏ đang đi đến hồi kết và bản thân Sir Alex dù rất ưu ái song vẫn không thể lạc quan về khả năng gia hạn, khi mà ông phải ưu tiên hơn cho lứa măng non như Macheda, Welbeck hay Orbetan...

Thôi thì, Owen nên xem danh hiệu vừa đạt được là món quà chia tay ý nghĩa MU dành tặng cho anh...

Minh Trường

Lần thứ 19 làm ‘vua’, MU chính thức lật ngai của Liverpool

Hòa trên sân Blackburn, MU chính thức lên ngôi vô địch Anh

Rooney ‘khắc’ số lên ngực để mừng chiến thắng