Đá muộn vòng 2 Premier League

MU - Tottenham: ‘Kéo sập’ Old Trafford sau 22 năm

22/08/2011 09:44
Đỗ Âu

(GDVN) - Tottenham sẽ chấm dứt 22 năm không thắng ở Old Trafford khi hàng thủ MU bị sứt mẻ cùng một thủ môn trẻ?

(GDVN) - Tottenham đang có cơ hội để chấm dứt 22 năm không thắng ở Old Trafford khi hàng thủ MU bị sứt mẻ còn trong khung gỗ là một thủ môn trẻ.

Với cả Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đều sẽ ngồi ngoài trong trận đấu đêm nay, Sir Alex nhiều khả năng sẽ chọn một bộ tứ vệ như sau: Chris Smalling đá chính bên cạnh Phil Jones (hoặc Johnny Evans), Fabio chơi ở hành lang phải, còn Patrice Evra trở lại với cánh trái quen thuộc.

Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Man City (Community Shield) và West Brom (vòng 1), Sir Alex chắc đã tin tưởng để giao một vị trí tiền vệ trung tâm cho Tom Cleverley, còn Danny Welbeck đang chờ đợi cơ hội tỏa sáng trên hàng công. Nhưng riêng với vị trí thủ môn, ông già người Scotland sẽ không có được sự vững tâm với David De Gea. Thủ môn đắt giá thứ 2 trong lịch sử bóng đá thế giới vẫn cảm thấy khó khăn với phong cách chơi và đặc biệt là quỹ đạo bóng ở Anh, nơi mà sức gió đóng một vai trò lớn.
Nani với bàn thắng "lạ" vào lưới Spurs.
Nani với bàn thắng "lạ" vào lưới Spurs.

Đây có thể là điểm yếu chí mạng mà Tottenham sẽ khai thác. Kể từ sau bàn thắng của Gary Lineker cách đây 22 năm, Spurs chưa từng một lần thắng được MU tại Old Trafford. Năm ngoái họ còn hứng chịu một tấn bi hài kịch ở đây với bàn thắng gây tranh cãi của Nani. 3 điểm tại ‘Nhà hát của những giấc mơ’ sẽ mang lại chiến thắng đầu tay cho Tottenham, đội đã phải hoãn đá vòng 1 vì vụ bạo loạn ở London (nổ ra ngay ở quận Tottenham).

Harry Redknapp sẽ lại tung ra sân đội hình giống hệt trận gặp Hearts ở Europa League, với Tom Huddlestone và Luka Modric trở lại hàng tiền vệ sau chấn thương. Không phải đội hình này là mạnh nhất, ‘Gà trống’ đang hứng chịu cơn bão chấn thương với Steven Pienaar là người mới nhất gia nhập nhóm điều trị của William Gallas, Ledley King, Wilson Palacios và Jermaine Jenas. Cũng như Quỷ Đỏ, những người thủ đô sẽ mất cặp trung vệ King - Gallas, tuy nhiên họ đã có Kaboul, Michael Dawson và Sebastien Bassong thay thế.

Tương lai của Luka Modric vẫn còn là đề tài thảo luận của báo giới nhưng với Harry Redknapp, tiền vệ người Croatia đến giờ này vẫn là người của Spurs và sẽ hết lòng vì đội bóng. Mọi nỗi lo xa như vậy sẽ phải bị gác lại một khi đoàn quân áo trắng kéo đến Manchester, nơi họ đã quen mặt với những tranh cãi nổi tiếng nhưng chưa bao giờ quen với chiến thắng.

Tâm điểm Old Trafford

David De Gea: Sẽ là quá khắc nghiệt để gây sức ép lên một cầu thủ còn trẻ, nhưng De Gea lại có giá tới 17,8 triệu bảng và con số đó tự khắc nói lên định mệnh của anh là phải trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất giải Ngoại hạng. Kẻ thù lớn nhất của De Gea lúc này là kinh nghiệm, và sự thiếu hụt đó sẽ bị thách thức khi đối mặt với lối chơi tấn công biên có tốc độ cao của Tottenham.

Jermaine Defoe: Mùa giải trước thất vọng nhưng Defoe đã khởi động chiến dịch 2011/12 với một màn trình diễn ấn tượng trước Hearts. Defoe đang tìm lại bản năng săn lùng khung thành đối phương đã bị thui chột vì chấn thương, và lập công vào lưới MU sẽ càng khẳng định vị trí số 1 của anh trên hàng công Tottenham.

Gareth Bale - Fabio: Phong độ có thể nhất thời nhưng tốc độ của Gareth Bale là mãi mãi khi anh liên tục khiến hàng thủ Hearts lộn tùng phèo lên bằng những pha bứt tốc không ai theo kịp. Chính vì thế, Sir Alex sẽ phải để ý tới tiền vệ này kỹ càng giống như mùa giải trước. Trong trận lượt đi mùa giải trước, Bale đã bị khóa chặt ở Old Trafford, nhưng hậu vệ phải chơi trận đó là Rafael, cậu em có độ tin tưởng cao hơn ông anh Fabio.

Đội hình dự kiến
Man United.
Man United.

Tottenham.
Tottenham.

Dự đoán: Hòa 1-1
Đỗ Âu