Porto chấp nhận trả tự do cho Villa-Boas, Liverpool 'rút ruột' MU

21/06/2011 16:28
(GDVN) - Liverpool tìm cách rút ruột Man Utd; Barca quyết không để Arsenal ép giá vụ Fabregas; Thierry Henry dính thẻ đỏ... đầu tiên trong sự nghiệp...

(GDVN) - ĐIỂM TIN TỐI NGÀY 21/06: Liverpool tìm cách rút ruột Man Utd; Barca quyết không để Arsenal ép giá vụ Fabregas; Thierry Henry dính thẻ đỏ... đầu tiên trong sự nghiệp...

Roman Abramovich và ảo ảnh ở phía Tây mặt trời

Falcao 'bám càng' Villa-Boas để đào tẩu tới Chelsea

10 bất ngờ lý thú về Andre Villa-Boas - 'người đặc biệt thứ 2'

CHELSEA HẬU ĐÃI 'TIỂU MOURINHO' BẰNG LƯƠNG KHỦNG

Vì sao Abramovich nâng Andre Villas-Boas, hạ Guus Hiddink?

Andre Villas-Boas chính thức chia tay Porto. Website của Porto vừa phát đi tín hiệu khiến các CĐV Chelsea hẳn đang mừng rơn, khi khẳng định rằng Andre Villas-Boas đã nói lời chia tay. Nhà ĐVKĐ Europa League cho hay chiến lược gia 33 tuổi ra đi sau khi khoản tiền phá bỏ ràng buộc (15 triệu euro) được đáp ứng song không tiết lộ đâu là CLB đã đứng ra trả số tiền này. Dẫu vậy, không nói ra nhưng Porto thừa biết Chelsea sẽ là điểm dừng chân tiếp theo dành cho chiến lược gia "phiên bản" của Mourinho. Lúc này, ông đang thương lượng hợp đồng cùng đội bóng mới.

"Tiểu Mourinho" chỉ còn cách Chelsea một bước chân.
"Tiểu Mourinho" chỉ còn cách Chelsea một bước chân.

Liverpool tìm cách rút ruột Man Utd. Không còn nhiều lựa chọn khi các mục tiêu ở hàng thủ lần lượt từ chối, Liverpool đành tìm đến chính Manchester United, đội bóng vừa qua mặt họ trong vụ Phil Jones. Báo chí Anh đồng loạt đưa tin ưu tiên lần này là John O'Shea. Hậu vệ đa năng 30 tuổi được định giá khoảng 6 triệu bảng và ngoài Liverpool thì Stoke, Blackburn cùng Aston Villa cũng đều quan tâm. Song, Sir Alex vẫn muốn giữ cậu học trò ở lại nhằm làm phương án tình thế, dù biết O'Shea chỉ có thể chơi tròn vai mỗi khi ra sân.

Barca quyết không để Arsenal ép giá. Sẽ không có chuyện Barcelona chi quá 35 triệu bảng để đưa về Cesc Fabregas theo như yêu sách từ phía Arsenal. Chủ tịch Sandro Rosell trong lần xuất hiện trên truyền hình Tây Ban Nha đã thể hiện thái độ cương quyết như vậy. Ông khẳng định sẽ làm tất cả đưa Fabregas trở về nhưng không vì thế mà chấp nhận những đòi hỏi từ Arsenal. Sau cuộc nói chuyện với Pep Guardiola, Sandro Rosell đã nhất quán quan điểm chỉ chi tối đa 35 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi.

Thierry Henry dính thẻ đỏ... đầu tiên trong sự nghiệp. Không phải lúc nào cũng chơi đẹp nhưng Thierry Henry lại là người rất biết cách giữ mình. Trong suốt 17 năm theo đuổi nghiệp quần đùi áo số, anh chưa dính bất cứ chiếc thẻ đỏ nào. Nhưng, ở trận đấu mới đây, anh đã có lần đầu tiên khi... xoa đầu đối thủ. Trọng tài ngay lập tức chạy tới rút thẻ đỏ tống cổ tiền đạo 33 tuổi rời khỏi sân dù Henry lẫn đồng đội đều một mực phân giải. Thực ra, trước đó Henry đã xô xát với đối phương nên ông vua áo đen lấy lý do này đuổi Henry ra khỏi sân. Sau trận đấu, BLĐ Red Bulls khẳng định đây là quyết định hết sức nghiệp dư của người cầm cân nảy mực. Trong trận đấu đáng quên vừa rồi, Henry đã ghi bàn và đây là lần lập công thứ 8 của mùa giải, anh cùng Landon Donovan đang dẫn đầu danh sách phá lưới.

Một trong 3 kẻ tình nghi, Jennier Green.
Một trong 3 kẻ tình nghi, Jennier Green.

Trả giá đắt vì dám tống tiền nhà Rooney. Tòa án thành phố Manchester vừa triệu tập 3 kẻ tình nghi số 1 từng đe dọa tống tiền Wayne Rooney cách đây hơn 1 năm. Thời điểm ấy, Coleen Rooney đã đánh rơi điện thoại và được Jennifer Green, Steven Malcolm cùng Lee Platt nhặt được. Ngay lập tức, 3 tên này nảy sinh ý đồ xấu và tuyên bố sẽ bán ảnh bé Kai khi ấy mới hơn 4 tháng tuổi cho báo chí nếu không nhận được khoản tiền chuộc 5.000 bảng. Dĩ nhiên Rooney thừa tiền để đáp ứng yêu cầu trên song anh không muốn mình lại phí của cho lũ vô lại đó. Vì vậy, cảnh sát đã được yêu cầu vào cuộc và Jennifer Green, Steven Malcolm cũng như Lee Platt ngay lập tức bị bắt.

Minh Trường