Premier League 6 A.M: Arsenal lãi 17 triệu bảng

26/02/2013 06:09
H.Q
(GDVN) - Arsenal tiếp tục làm ăn có lãi... Cahill phàn nàn phải phòng ngự quá nhiều... Suarez không bị UEFA truy cứu... Giggs muốn đá trận gặp Real.
Arsenal công bố báo cáo tài chính: Lại làm ăn có lãi
Arsenal đã thông báo rằng họ đã thu được lợi nhuận trước thuế 17 triệu bảng tính từ tháng 11/2012. Con số này đạt được chủ yếu bởi giá trị thu về từ việc bán cầu thủ, trong đó cựu tiền đạo Robin van Persie được chuyển nhượng sang Manchester United trước khi bắt đầu mùa giải với trị giá 24 triệu bảng. Tổng cộng những cầu thủ rời đi mang về cho Arsenal khoảng 40 triệu bảng.
Các bản báo cáo cũng nhấn mạnh rằng câu lạc bộ đã đầu tư hơn 30 triệu bảng cho việc ký kết với các cầu thủ mới như Olivier Giroud, Lukas Podolski và Santi Cazorla.


Ngoài ra còn có những khoản tiền được chi dùng để gia hạn hợp đồng chẳng hạn như dành cho chữ ký của Kieran Gibbs, Jack Wilshere, Aaron Ramsey và Alex Oxlade-Chamberlain vào đầu mùa giải.
Chủ tịch Peter Hill-Wood vui mừng trước sự tiến bộ tài chính của CLB. “Khả năng cạnh tranh của chúng tôi ở giải VĐQG và ở châu Âu được củng cố bởi hoạt động tài chính, cung cấp cho CLB sức mạnh và sự độc lập. Mong muốn của chúng tôi là khiến những người có sự liên kết với Arsenal tự hào về câu lạc bộ của mình. Chúng tôi biết rằng điều đó phải thông qua việc giành các danh hiệu, nhưng nó cũng có thể qua cách mà CLB được điều hành”.
Tính tới thời điểm hiện tại, tài khoản ngân hàng của Arsenal có số tiền 123 triệu bảng. Thu nhập năm nay giảm do cùng kỳ năm ngoái có nhiều trận đấu diễn ra ở Emirates hơn hiện tại, trong khi lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh diễn ra xung quanh SVĐ tăng từ hơn 300.000 bảng lên tới hơn 1.5 triệu bảng. 
“Chúng tôi bị ép phải đá phòng ngự quá nhiều”
Chelsea gần như không thể gây sức ép lên khung thành của Joe Hart trong trận thua 0-2 trước Man City vào tối Chủ nhật vừa qua, mà theo Gary Cahill, đó là do họ đã bị dồn vào thế chống đỡ trong suốt trận đấu.
Cahill và Petr Cech đã nỗ lực bảo vệ khung thành của The Blues trong hiệp 1 trận đấu, cho tới khi Yaya Toure khai thông thế bế tắc cho Man City và Carlos Tevez kết liễu đội khách cuối hiệp 2.
Với trận thua này, cộng thêm trận thắng 3-2 nghẹt thở sáng nay của Tottenham trước West Ham nhờ cú nã đại bác phút 90 của Gareth Bale, Chelsea đã bị mất vị trí thứ 3 và chỉ còn hơn Arsenal 5 điểm với 10 vòng đấu còn lại.


"Tôi nghĩ rằng City đã áp đảo chúng tôi trong phần lớn trận đấu, họ liên tục tiến sát cầu môn của Peter (Cech)", cầu thủ người Anh nói với Chelsea TV.
"Tôi biết tôi được trả lương để làm công việc phòng ngự, nhưng trong trận đấu này chúng tôi đã bị ép phải phòng ngự quá lâu. Tôi không biết sai lầm là do đâu, nhưng chắc chắn cả đội đã không tạo được cơ hội ăn bàn và vì thế bị dồn ép”.
Cahill cũng cho rằng lịch thi đấu đóng góp vào màn trình diễn uể oải đó, khi mà Chelsea phải đá tại Europa League, cũng như các trận đấu diễn ra ở Club World Cup trước đó..
"Tôi nghĩ rằng họ đã có một tuần thoải mái còn chúng tôi đã có quá nhiều trận đấu" Cahill tiếp tục. “Đáng tiếc rằng điều ấy đã có tác động tiêu cực. Chúng tôi đã cố gắng để phục hồi từ trận này qua trận khác, còn họ thì rõ ràng là khỏe mạnh hơn”.
UEFA không truy cứu Luis Suarez
UEFA sẽ không động đến Luis Suarez sau khi có những cáo buộc tiền đạo này đã đạp lên người Tom Hubocan của Zenit St. Petersburg trong trận lượt về vòng 16 đội Europa League diễn ra tuần trước.
Trong pha bóng này, Suarez đã không bị trọng tài Bjorn Kuipers trừng phạt, và sau trận đấu đã không có bất cứ lời phàn nàn nào từ phía Zenit. Có lẽ vì lý do đó mà UEFA không truy cứu thêm nữa.


Trên thực tế, UEFA hoàn toàn có thể dùng những đoạn băng quay chậm làm bằng chứng để tố tụng, tuy nhiên họ luôn xem xét bản báo cáo của trọng tài bàn cũng như phản ứng của các quan chức mỗi CLB trước khi đưa ra quyết định.
Trong trường hợp Suarez có bị phạt, thì hình phạt cũng chỉ có tác dụng cho mùa sau, hoặc thậm chí ở một mùa bóng khác nếu Liverpool không dự cúp châu Âu ở mùa giải 2013/14.
Giggsy muốn đá trận gặp Real Madrid
Tiền vệ Ryan Giggs của Manchester United tin rằng màn trình diễn mới nhất của mình trước Queens Park Rangers đã khiến Sir Alex Ferguson phải đưa ra một quyết định khó khăn trước thềm trận lượt về vòng 16 đội Champions League trước Real Madrid.
Cầu thủ 39 tuổi xuất hiện trong trận thứ 999 của mình trong màu áo United vào thứ Bảy, và anh đã ghi bàn thắng thứ hai của trận đấu. Giggs đã chơi 26 phút cuối cùng của trận hòa 1-1 tại Bernabeu hai tuần trước đây, nhưng anh muốn mình có một vai trò quan trọng trong trận đấu diễn ra vào thứ Ba tuần tới.


"Đó sẽ là một cơn nhức đầu cho huấn luyện viên, nhưng đó là một cơn đau tích cực", Giggs nói với các phóng viên. 
“Chúng tôi đang có phong độ tốt và huấn luyện viên có một đội hình lớn để lựa chọn, ông ấy có thể cắt bỏ và thay đổi nhân sự theo ý muốn. Đó là tất cả những gì một đội bóng cần có ở giai đoạn này".
Món quà đặc biệt dành cho Bobby
Một ngày trọng đại trong lịch sử West Ham United. Trận đấu với Tottenham vừa diễn ra là dịp để họ kỷ niệm 20 năm ngày mất của Bobby Moore, người hùng Anh Quốc tại World Cup 1966.
Cựu danh thủ được trao huân chương đế chế Anh đã ra đi vào năm 1993 sau một thời gian đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư. Bobby Moore giành phần lớn sự nghiệp thi đấu tại West Ham, và ông được Pele coi là một trong những đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu.


Rất nhiều các hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức trong vòng 1 tuần qua tại Upton Park. Và trước trận đấu với Tottenham, Upton Park đã giành 1 phút để tôn vinh trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Các cầu thủ West Ham đều mặc trên mình chiếc áo đấu có dòng chữ “Bobby Moore, Huân chương Đế chế Anh, đã ra đi 20 năm qua, nhưng không bao giờ bị lãng quên”.
Trận đấu West Ham – Tottenham đã diễn ra hết sức kịch tính. The Hammers đã lội ngược dòng sau gần 1 tiếng đồng hồ thi đấu, nhưng Sigurdsson gỡ hòa ở phút 76 cho Tottenham, trước khi Gareth Bale lập cú đúp khi có cú sút xa búa tạ ở phút 90 để ấn định thắng lợi 3-2 trong trận derby London. 
H.Q