Thua trận, Alex Ferguson lại chuyển sang chỉ trích trọng tài

12/04/2012 08:49
X.T
(GDVN) - Sau trận thua sốc trước Wigan đêm qua, HLV Alex Ferguson lại bào chữa cho thất bại bằng những lời chỉ trích nhằm vào các quyết định của trọng tài chính Phil Dowd.
Thừa nhận Man Utd đã chơi kém hơn chủ nhà Wigan trong trận đấu đêm qua, nhưng HLV Alex Ferguson vẫn tỏ ra không hài lòng với những quyết định của trọng tài chính Phil Dowd. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ferguson cho biết: “Quả phạt góc dẫn tới bàn thắng của Maloney lẽ ra phải là một pha phát bóng lên. Trọng tài Phil Down đã có một buổi tối đáng thất vọng. Tôi không biết ông ấy đã từng sai lầm như thế lần nào chưa? Nhưng cũng không thể phủ nhận thực tế rằng Wigan mới là đội chơi tốt hơn và họ xứng đáng với kết quả này.”
HLV trưởng của Manchester United còn tỏ ra không hài lòng với trọng tài Phil Dowd khi không cho M.U được hưởng một quả phạt 11m trong một tình huống mà bóng đã chạm tay một hậu vệ Wigan trong vòng cấm ở giữa hiệp 2.

HLV Alex Ferguson bắt tay HLV Roberto Martinez (Wigan) trong trận đấu đêm qua
HLV Alex Ferguson bắt tay HLV Roberto Martinez (Wigan) trong trận đấu đêm qua
Ông Ferguson nói: “Chúng tôi từng gặp tình cảnh tương tự cách đây 2 tuần trong trận gặp Fulham. Trọng tài đã đứng ở gần Patrice Evra và không đưa ra một quyết định thổi phạt penalty nào. Nhưng khi bạn ở xa hơn tới 15m thì đó là sự khác biệt quan trọng. Còn lần này, trọng tài biên rõ ràng có đủ tầm nhìn trong tình huống đó. Bởi vậy, quyết định không thổi penalty quả thật đáng thất vọng. Đây rõ ràng là một tình huống bóng chạm tay.”
Vị HLV người Scotland cũng bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò và đánh giá cao những nỗ lực của đội chủ nhà Wigan. Ông nói: “Đây là một buổi tối thất vọng với chúng tôi. Chúng tôi đã 2 lần để thủng lưới (1 lần không được công nhận). Wigan đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Lối chơi ba trung vệ của họ đã cho họ rất nhiều thời gian và cơ hội xây dựng thế trận tấn công. Chúng tôi đã quyết định phải làm gì đó chống lại họ trong hiệp 2 và thế trận đã khởi sắc hơn đôi chút, nhưng ở hiệp 1, chúng tôi đã hoàn toàn bị khuất phục. Đây là một trong những trận đấu tồi tệ nhất. Đôi khi, điều đó là không thể tránh khỏi.”

Tình huống trọng tài Phil Dowd không cho M.U được hưởng quả phạt 11m ở giữa hiệp 2
Tình huống trọng tài Phil Dowd không cho M.U được hưởng quả phạt 11m ở giữa hiệp 2
Đối với các HLV, sau mỗi trận thua, họ thường tìm cách để đổi lỗi thất bại cho trọng tài hay một ai đó hoặc là một tình huống nào đó. Ngài Alex Ferguson cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, quan trọng là trận đấu đã kết thúc và M.U cần phải học cách quên đi thất bại để tiếp tục cuộc đua khốc liệt trước mắt.
Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford vẫn có được 79 điểm, tạm hơn Man City 5 điểm, trong khi giải NHA còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Chính vì vậy, đây là thời điểm quyết định và M.U không được phép mắc sai lầm như trận đấu đêm qua. Bởi chỉ một thất bại nữa thôi, thì tất cả sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Quỷ đỏ.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
X.T