Đầu mùa giải trước, có lẽ HLV Wenger cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Van Persie bị lung lay dữ dội thế nào khi những Fabregas, Nasri hay Clichy chia tay sân Emirates để đến với những "miền đất hứa", và ông đã trao lại cho Van Persie chiếc băng đội trưởng mà Fabregas để lại như một phần để tri ân lòng trung thành, về những gì mà Van Persie đã đóng góp cho Arsenal, mong anh tiếp tục ở lại và cống hiến cho CLB thành London.
Đáp lại sự tin tưởng mà ông thầy đáng kính dành cho mình, Van Persie thực sự bùng nổ ở mùa giải vừa qua với 37 bàn thắng trên mọi mặt trận, giúp Arsenal vượt qua bao khó khăn để giành vị trí thứ 3 Premiership. Anh kết thúc mùa giải danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh.” Nhưng có mấy ai nhớ đến anh với những danh hiệu cá nhân ấy. Người ta chỉ nhắc nhiều đến những David Silva, Yaya Toure, Aguero…đã xuất sắc giúp Man City lật đổ M.U để đoạt ngôi vương Premier League 2011-2012 như thế nào. Vinh quang cùng CLB dường như vẫn là thứ gì đó rất xa xỉ đối với Van Persie. Gia nhập Arsenal từ Fayenoord năm 2004, sau 8 năm gắn bó, Van Persie đã chứng minh được khả năng của mình và trở thành một phần không thể thiếu của đội hình Pháo Thủ. Anh chính là thành viên duy nhất còn sót lại từ thế hệ đã đoạt chiếc cúp vô địch FA năm 2005, danh hiệu duy nhất anh có được trong khoảng thời gian gắn bó với Arsenal. 8 năm gắn bó, trong đó có tới 7 năm tay trắng không danh hiệu, chừng đó là quá đủ để chứng minh Van Persie thực sự trung thành và tôn trọng Arsenal đến thế nào. Thế nhưng dường như sự kiên nhẫn của anh cũng đã đến giới hạn.
![]() |
Robin van Persie đang được rất nhiều ông lớn ở Châu Âu săn đón |
Đáp lại sự tin tưởng mà ông thầy đáng kính dành cho mình, Van Persie thực sự bùng nổ ở mùa giải vừa qua với 37 bàn thắng trên mọi mặt trận, giúp Arsenal vượt qua bao khó khăn để giành vị trí thứ 3 Premiership. Anh kết thúc mùa giải danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh.” Nhưng có mấy ai nhớ đến anh với những danh hiệu cá nhân ấy. Người ta chỉ nhắc nhiều đến những David Silva, Yaya Toure, Aguero…đã xuất sắc giúp Man City lật đổ M.U để đoạt ngôi vương Premier League 2011-2012 như thế nào. Vinh quang cùng CLB dường như vẫn là thứ gì đó rất xa xỉ đối với Van Persie. Gia nhập Arsenal từ Fayenoord năm 2004, sau 8 năm gắn bó, Van Persie đã chứng minh được khả năng của mình và trở thành một phần không thể thiếu của đội hình Pháo Thủ. Anh chính là thành viên duy nhất còn sót lại từ thế hệ đã đoạt chiếc cúp vô địch FA năm 2005, danh hiệu duy nhất anh có được trong khoảng thời gian gắn bó với Arsenal. 8 năm gắn bó, trong đó có tới 7 năm tay trắng không danh hiệu, chừng đó là quá đủ để chứng minh Van Persie thực sự trung thành và tôn trọng Arsenal đến thế nào. Thế nhưng dường như sự kiên nhẫn của anh cũng đã đến giới hạn.
Bởi với cái nghiệp “quần đùi áo số”, sắp bước sang tuổi 29, Van Persie không còn nhiều năm tháng để chơi bóng đỉnh cao, chính vì thế cơ hội để anh giành được một danh hiệu lớn cũng ít đi dần. Cộng với việc anh nhìn đã thấy tham vọng và tiềm lực của Arsenal không đủ lớn để cạnh tranh với những M.U, Man City, Chelsea… Ai mà không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những đàn em của mình như Fabregas và Nasri chia tay CLB, ngay lập tức, họ đã gặt hái được những thành công ở CLB mới. Nasri hay Fabregas cũng đã không thể kiên nhẫn chờ đợi cùng Arsenal, vậy nên quyết định không tiếp tục gắn bó với Arsenal của Van Persie cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
![]() |
HLV Wenger không thể níu giữ Van Persie ở lại sân Emirates |
Van Persie ra đi, đó rõ ràng là một tổn thất cực lớn với Arsenal! Anh là đội trưởng, là đầu tàu vực dậy một Pháo Thủ rệu rã sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột trong những mùa gần đây. Anh là chân sút tốt nhất của Arsenal những mùa gần đây, mất anh, đương nhiên sức mạnh và lối chơi của Arsenal sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên, HLV Wenger, đồng đội, cũng như những ai yêu mến Arsenal không hề muốn Van Persie chia tay sân Emirates. Mới đây, Ngài Giáo sư cũng tuyên bố: “Chúng tôi cần phải giữ Van Persie bằng mọi giá vì đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào cậu ấy”. Hẳn Giáo sư đang là người buồn nhất lúc này, nhưng mối lương duyên giữa ông, Arsenal và Van Persie chỉ đến thế. Arsenal bán đi một tài năng xuất chúng, nhưng đây có thể là điểm bắt đầu để họ làm một cuộc cách mạng hồi sinh Pháo Thủ với những nhân tố mới như Lukas Podolski và Olivier Giroud. Danh hiệu là thứ Van Persie đang cần nhất vào lúc này. Và những Man City, Juventus, Barcelona, M.U…đang dang rộng vòng tay để giúp anh đoạt được thứ đó. Người ta nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” và những Gunners hãy nhớ về Percy với những kỷ niệm đẹp mà dang ở của một mối tình!
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Mỹ Trinh