Công Vinh với 500 ngày khổ ải săn lùng bàn thắng cho tuyển Việt Nam

30/06/2011 05:42
(GDVN) - Sau 529 ngày, Lê Công Vinh mới lại ghi bàn cho ĐTVN, lần này không phải chỉ 1 bàn mà là một hat-trick.

(GDVN) - Với cú hat-trick vào lưới Macau (Trung Quốc), tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam một thời Lê Công Vinh đã giải được cơn khát bàn thắng cho ĐTQG sau đúng 529 ngày, nếu tính từ pha lập công vào lưới đội tuyển Trung Quốc hồi đầu năm 2010 tại vòng loại Asian Cup 2011.

HLV Phan Thanh Hùng: “Hà Nội T&T sẽ giữ Công Vinh bằng mọi giá"

Clip bàn thắng: Tuyển Việt Nam dội mưa bàn thắng trong trận ra mắt của Falko Goetz

Công Vinh ‘được mùa’ bàn thắng, tuyển Việt Nam thắng 6-0

529 ngày trước…

Ngày 17/1/2010, ĐTVN chơi trận đấu loại Asian Cup 2011 với Trung Quốc diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Phút thứ 72, Thành Lương bị một hậu vệ đội khách kéo ngã trong khu vực vòng cấm và trọng tài chính điều khiển trận đấu cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt 11m. Cơ hội được trao cho Công Vinh và phải cần tới 2 lần thực hiện (lần đầu do lỗi di chuyển sớm của thủ môn Trung Quốc), tiền đạo xứ Nghệ mới đem lại bàn gỡ danh dự cho ĐTVN bằng cú sút chìm, hiểm hóc vào góc thấp khung thành đội bạn.

1 năm, 3 ngày trước, ngày 14/1/2009, Công Vinh ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Lebanon cũng thuộc vòng đấu loại Asian Cup 2011. Cho tới trước ngày hôm qua, sau 896 ngày, đó vẫn là bàn thắng quốc tế cuối cùng mà Vinh có được mà không phải được thực hiện từ chấm phạt đền.

… những ‘tai họa’ bất ngờ

Thế nhưng, cũng kể từ bàn thắng ấy, người ta bắt đầu thấy những ‘tại họa’ bất chợt đổ xuống đầu Công Vinh. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ ‘lãng xẹt’ trong trận thắng Lebanon ở lượt đi trên sân Mỹ Đình tại vòng loại Asian Cup 2011, mà dư luận ngày ấy nghi ngờ tiền đạo này cố tình ‘xin thẻ’ để không phải hành quân sang Trung Quốc đá lượt tiếp theo khi thời điểm Tết Nguyên Đán đã cận kề. Hay như chiếc thẻ đỏ trong trận lượt về gặp Syria, Công Vinh cũng bị đặt dấu hỏi lớn về sự né tránh những trận đấu mà ĐTVN không còn cơ hội để 'giữ giò' khi mà ngày khai mạc V-League 2010 đã đến gần...

Sau những nỗ lực phi thường, Công Vinh đang dần tìm lại hình ảnh của mình. Ảnh Quang Minh
Sau những nỗ lực phi thường, Công Vinh đang dần tìm lại hình ảnh của mình. Ảnh Quang Minh

Trở về từ Bồ Đào Nha sau 4 tháng ‘tầm sư học đạo’, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lẫn CLB chủ quản Hà Nội T&T rất kỳ vọng Công Vinh sẽ thể hiện hình ảnh tích cực sau chuyến ‘du học’. Nhưng tiền đạo sinh năm 1985 lại tạo ra scandal lớn khi ‘tế sống’ trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh và nhận án treo giò 6 trận (sau giảm xuống còn 3 trận). ‘Tai họa’ chưa dừng lại ở đó, trong thời gian chịu án kỷ luật của VFF, Công Vinh bất ngờ gặp phải chấn thương nặng, thậm chí ở thời điểm ấy nhiều người cho rằng Vinh có thể phải giải nghệ, nhưng với nỗ lực phi thường và mất gần 1 năm ‘ngồi chơi xơi nước’, anh bắt đầu trở lại và tỏa sáng trong màu áo đội bóng Hà Nội T&T ở V.League 2011.

Nỗ lực vượt khó phi thường...

Gần 1 năm phải rời xa sân cỏ vì chấn thương, đó là cơn ác mộng với bất cứ cầu thủ nào và Vinh cũng không phải ngoại lệ. Quãng thời gian đó, ngoài việc phải cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác, Vinh còn phải đối mặt với nỗi đau về tinh thần khi xuất hiện vô vàn lời thị phi, đố kỵ chĩa về mình, bởi ngày đó anh từng bị coi là ‘người thừa’ hưởng lương cao ở đội bóng Thủ đô. Câu chuyện tình ái với Thủy Tiên bị người hâm mộ đem ra mổ xẻ cũng làm anh nhọc lòng.

Nhưng bỏ lại sau lưng quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của mình, Công Vinh đã nỗ lực quyết tâm trở lại và khẳng định. Sau khi mổ gối thành công ở Bồ Đào Nha trở về, câu cửa miệng của anh luôn là: “Khát khao ra sân dù chỉ vài phút thôi cũng hạnh phúc lắm rồi”.

Công Vinh phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể trở lại và ghi bàn cho ĐTVN. Ảnh Quang Minh
Công Vinh phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể trở lại và ghi bàn cho ĐTVN. Ảnh Quang Minh

Hơn 10.000 USD đã được cầu thủ này tự bỏ ra để thuê chuyên gia thể lực Luis Alberto người Bồ Đào Nha tới Việt Nam trong vòng khoảng chục ngày giúp anh rút ngắn quá trình hồi phục chấn thương. Đó không phải là sự ‘chơi ngông’ theo nhiều người nghĩ, mà thể hiện sự chuyên nghiệp của tiền đạo từng một thời là số 1 của bóng đá Việt Nam, dù chính bản thân Vinh cũng xót xa khi phải tự bỏ ra số tiền ấy. Thậm chí có tin cho rằng, Công Vinh đã phải bán xe để lo liệu cho chấn thương của mình.

Trong quãng thời gian hồi phục, người ta thấy Vinh rất nỗ lực và quyết tâm trong tập luyện, đó cũng chính là tiền đề để tiền đạo xứ Nghệ có sự trở lại hết sức thành công trong màu áo Hà Nội T&T cũng như việc được triệu tập trở lại ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014. Những ngày tập trung cùng ĐTVN ở Thành Long, tiền đạo quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An tạo ấn tượng đặc biệt với những ai quan tâm tới anh, đó là sự miệt mài trong tập luyện, rất nhiều lúc cả đội nghỉ, Vinh vẫn ở lại tập thêm những động tác mà mình còn hạn chế.

Người hâm mộ đã được thấy một Công Vinh rất khác, một Công Vinh thầm lặng hơn, điềm đạm hơn, mà cũng chăm chỉ nghị lực hơn.

... Tới cú hat-trick để đời

3 bàn thắng vào lưới Macau (Trung Quốc) đã chính thức giải được ‘cơn khát’ bàn thắng của Công Vinh sau 529 ngày, kể từ pha lập công vào lưới ĐT Trung Quốc. Một sự trở lại quá hoàn hảo của tiền đạo người Nghệ An sau thời gian dài vắng bóng ở ĐTQG vì dính chấn thương nặng. Nó không chỉ thể hiện sự khát khao cháy bỏng với niềm đam mê trái bóng tròn, với tinh thần vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc mà còn khẳng định sự trở lại của một chân sút từng làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Ở hai bàn thắng đầu tiên, xuất phát từ những pha kiến tạo của Thành Lương bên cánh phải, Công Vinh thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Macau bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ thành Leong Chon Kit. Cả hai bàn thắng đều thể hiện khả năng di chuyển, chọn chỗ hợp lý cũng như việc chớp thời cơ tuyệt vời của Công Vinh. Và cú đá phạt penalty không thể cản phá sau đó đã khép lại một trận cầu mỹ mãn với cá nhân tiền đạo Hà Nội T&T nói riêng và ĐTVN nói chung.

Kết thúc trận đấu, hẳn những ai dành sự quan tâm tới cầu thủ này đều chung cảm giác sung sướng và hạnh phúc, bởi cuối cùng sau bao cố gắng bằng những giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt, Công Vinh đã phần nào tìm lại được hình ảnh của một ngôi sao thực thụ trong con mắt người hâm mộ. Những bàn thắng, những kĩ năng mới được rèn luyện mang đến một Công Vinh khác lạ, nguy hiểm và bản lĩnh hơn quá khứ rất nhiều. Điều ấy khiến Vinh tiếp tục được coi là ngôi sao bóng đá số một của Việt Nam và danh xưng ấy thực sự là vô cùng xứng đáng. Ở tuổi 26, tương lai vẫn còn rất hứa hẹn nếu Vinh tiếp tục tái hiện hình ảnh này.

Minh Quân

Xem thêm:

Tuyển Việt Nam và kịch bản cho vòng loại World Cup 2014

Tuyển Việt Nam thắng đậm, HLV Falko Goetz nức nở khen… khán giả