AFF Suzuki Cup 2012

Đương kim vô địch Malaysia thua sốc trước Singapore

26/11/2012 05:40
Theo Goal
(GDVN) - Đương kim vô địch Malaysia đã có trận ra quân thất vọng khi thất thủ 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà trước Singapore.
Bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, Malaysia chịu không ít sức ép sau những kết quả giao hữu không tốt gần đây. Vì thế trận mở màn vòng bảng với đối thủ Singapore là cơ hội để thầy trò Rajagopal thể hiện rằng họ xứng đáng với sự kỳ vọng.

Phút thứ 7, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến với các cầu thủ Malaysia khi Idlan Talaha có một pha solo bên cánh phải trước khi dứt điểm quyết đoán, buộc thủ môn Izwan Mahbud của Singapore phải trổ tài cứu thua.

ĐKVĐ Malayisa (áo xanh) thua thảm trước Singapore ngày ra quân.
ĐKVĐ Malayisa (áo xanh) thua thảm trước Singapore ngày ra quân.

Sau cơ hội của Talaha, Malaysia vẫn giữ được thế trận lấn lướt trước đội khách Singapore. Thế nhưng, đúng lúc đang đang thi đấu tốt hơn thì ĐT Malaysia lại để thủng lưới ở phút 31. Từ pha phát bóng bổng của Shahdan Sulaiman, đội trưởng Sharil Ishak bên phía Singapore đỡ bóng một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm chính xác, hạ gục thủ môn Khairul Fahmi, mở tỷ số trận đấu. Cũng phải nói thêm rằng bàn thua này của Malaysia có một phần lỗi của bộ đôi trung vệ khi họ đã mắc sai lầm trong việc kèm người.

Sau bàn thua, ĐT Malaysia thi đấu rối bời, họ không thể triển khai bóng như những phút trước đó. Bàn thua thứ hai đến như một sự tất yếu. Quả đá phạt của Shahdan Sulaiman không quá nguy hiểm nhưng thủ môn Fahmi mắc sai lầm nghiêm trọng khi đấm bóng không dứt khoát để bóng bật ra và Sharil Ishak nhanh chóng ập vào đánh đầu tung lưới Malaysia. Phút thứ 37 và tỷ số là 2-0 cho Singapore.


Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Singapore. Một kết quả khá bất ngờ nhưng hợp lý với những gì đã diễn ra trên sân, nhất là những sai sót trong hệ thống phòng ngự của Malaysia.

Hiệp hai bắt đầu với quyết tâm tìm bàn gỡ của các cầu thủ chủ nhà. Tuy vậy, lối chơi của Malaysia vẫn tỏ ra chưa có đường nét cụ thể và có phần bế tắc trước hàng phòng ngự chơi tập trung của Singapore. Lúc này, sự chủ động trên sân thuộc về ĐT Singapore chứ không phải các nhà đương kim vô địch.

Những phút sau đó, lối chơi của Malaysia đã tỏ ra có đường nét và bài bản hơn, họ chủ yếu sử dụng những pha xuống biên, xẻ nách hàng thủ Singapore. Tuy nhiên phương án tấn công này vẫn chưa thể đem lại hiệu quả cho đội bóng của HLV Rajagopal vì chất lượng ở những pha bóng cuối cùng vẫn là quá tệ.

Phút 70, tiền vệ vào sân trong hiệp hai Mahali có pha đột phá dũng mãnh bên hành lang phải trước khi chuyền vào cho Safee Sali, đáng tiếc cho ĐT Malaysia là số 10 đã băng vào không kịp.

Dồn bóng lên rất nhiều nhưng không thể ghi bàn, Malaysia đã để thua bàn thứ ba ở phút 76. Nhận quả tạt bên cánh trái ở trong tư thế không ai kèm, tiền đạo kỳ cựu Aleksandar Duric (vào sân thay Sharil Ishak) đã đánh đầu chuẩn xác, nới rộng cách biệt cho ĐT Singapore.

Những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng tất cả những gì Malaysia làm được chỉ là cú đá nguy hiểm của Aidil Zafuan ở phút 83 và cú sút đập cột dọc của Talaha ở phút bù giờ cuối cùng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía Singapore. Với kết quả này, Singapore đã có ba điểm đầu tiên và rộng cửa toan tính cho những trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, thầy trò Rajagopal sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn vượt qua vòng bảng.
Theo Goal