Khi cầu thủ Việt đổ máu vì dao, kiếm, mã tấu…

03/06/2011 23:45
(GDVN) - Cựu tuyển thủ Phạm Hùng Dũng vừa trở thành nạn nhân mới nhất của những vụ thanh toán bên ngoài sân cỏ, hướng vào các cầu thủ.

(GDVN) - Phạm Hùng Dũng, trung vệ nổi tiếng một thời của ĐTQG Việt Nam vừa trở thành nạn nhân mới nhất của những vụ thanh toán từ dân giang hồ. Điểm lại các vụ việc xảy ra trong những năm gần đây, có thể thấy rằng, cầu thủ người Đà Nẵng chỉ là một trong số không ít những nạn nhân của những vụ việc đáng tiếc bên ngoài sân cỏ.

Cựu tuyển thủ quốc gia bị đâm vì nghi bán độ?

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bị CĐV truy sát tại Hàng Đẫy

Bị đánh trúng đầu, trung vệ Xuân Hợp phải khâu 7 mũi

Xuân Hợp: “7 mũi khâu ở đầu không đau bằng vết thương lòng”

Mời các bạn cùng Giáo Dục Việt Nam điểm lại những vụ việc tương tự từng xảy ra trong quá khứ.

1. Thủ môn Đỗ Ngọc Thế bị đâm vào bụng bằng lưỡi lê

Sau khi kết thúc trận đấu với SLNA ở sân Chi Lăng thuộc V.League 2003, thủ môn số 1 của Đà Nẵng đã tụ tập cùng bạn bè tại vũ trường Phương Đông (quận Hải Châu - Đà Nẵng) để giải trí. Tại đây, anh cùng bạn bè, trong tình trạng say xỉn, đã gây gổ với một nhóm thanh niên khác, trong đó có Nguyễn Chí Trung (chủ quán cà phê Wonder, 160 Lê Lợi, TP Đà Nẵng). Ngay khi xích mích xảy ra, Ngọc Thế bất ngờ bị đối tượng trong nhóm của Trung dùng lưỡi lê súng AK đâm thẳng vào bụng, xuyên ruột già và đứt ruột non.

Với vết thương này, thủ môn hứa hẹn của bóng đá Việt Nam khi ấy đã phải nằm điều trị mất hơn 2 tháng tại bệnh viện để các bác sỹ tái tạo hậu môn. Không lâu sau, Ngọc Thế đã phải ngậm đắng nuốt cay khi nói lời từ biệt với trái bóng. Tòa án nhân dân quận Hải Châu, Đà Nẵng sau đó tuyên phạt Nguyễn Chí Trung 21 tháng tù giam; Nguyễn Chí Hiếu (em ruột Trung) 15 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại (phần lớn là nhân viên của hai quán cà phê) người thì bị phạt từ 6-12 tháng tù giam, kẻ được hưởng án treo.

2.Tiền vệ Nguyễn Phi Hùng bị chém vì ném hạt dưa

Tháng 7 năm 2008, Nguyễn Phi Hùng, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An và ĐTQG Việt Nam cùng một nhóm bạn đến chơi tại sàn nhảy Heaven 69 ở phường Lê Mao (thành phố Vinh). Anh cùng những người này ngồi trên tầng hai đã ném hạt dưa vào một nhóm thanh niên ở tầng dưới. Hai bên có lời qua tiếng lại và một thành viên trong nhóm của Phi Hùng cầm một chai bia ném xuống bàn dưới. Khi ra khỏi sàn nhảy, nhóm của Phi Hùng đã bị nhóm thanh niên nói trên dùng dao đuổi chém. Hậu quả Phi Hùng và một thành viên trong nhóm bị trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đây không phải là lần đầu mà cầu thủ từng khoác áo SLNA và HAGL bị đánh, bởi trước đó vào các năm 2005 và 2006, Phi Hùng cũng bị 2 nhóm thanh niên lạ mặt ‘thanh toán’.

3. Tiền vệ A Huỳnh bị chém rách tay vì trêu phụ nữ

Rạng sáng ngày 21/10/2009, trên đường rời khỏi quán karaoke Tống Gia (Pleiku, Gia Lai), A Huỳnh cùng nhóm bạn bị hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy dùng mã tấu tấn công. Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, tiền vệ người dân tộc Giẻ Triêng đã qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng phải nằm điều trị do vết thương ở tay bị rách dài 20cm, sâu tận xương cùng vết thương khá nặng ở lưng.

Nằm trên giường bệnh, A Huỳnh vẫn không hiểu nguyên nhân do đâu mà mình bị chém, phải một thời gian sau, thông qua lời thú nhận của một người bạn đi cùng nhóm với cầu thủ này, người ta mới biết, trước thời điểm bị 2 đối tượng lạ mặt truy sát, A Huỳnh đã buông lời trêu ghẹo nhóm nữ sinh gần đó. Sau sự cố trên, tiền vệ mang áo số 10 của HAGL bị xuống phong độ trầm trọng và bị HAGL chấm dứt hợp đồng, hiện nay A Huỳnh đang khoác áo CLB SQC Bình Đinh chơi tại giải hạng Nhất.

4. Quốc Vượng bị người tình đâm

Cả ‘phi công trẻ’ Quốc Vượng lẫn người yêu Trần Thị Tuyết đều từng ngồi tù. Thế nên, cả hai đã nhanh chóng kết thân và câu chuyện ‘chị chị em em, vẫn là tình’ đã xảy ra. Thời gian đầu, tình cảm giữa đôi bên rất mặn nồng nhưng qua thời gian, nhiều mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, nhẹ thì lời qua tiếng lại, nặng hơn thì xảy ra việc ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’.

Tuy nhiên, chuyện giữa đôi bên chỉ được dư luận biết tới khi sự việc xảy ra vào ngày 5/3/2011. Trong lúc đứng ở ngoài đường, chị Trần Thị Tuyết thấy Vượng đến nhà mình mở cửa, thấy vậy chị đã đi về, vừa bước vào phòng thì bị Quốc Vượng nấp trong phòng nhảy ra đè xuống, nhét giẻ vào miệng. Lúc này, người tình sinh năm 1975 của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam (Quốc Vượng sinh năm 1983) lấy con dao giấu dưới chiếu đâm vào hông trái anh và tri hô.

Rất may, cú ‘xỉa’ của Trần Thị Tuyết đã không gây tổn thương nặng cho cầu thủ xứ Nghệ mà chỉ bị chảy máu phần da, và cũng từ đề nghị của Quốc Vượng mà sau đó công an đã không truy tố hung thủ.

5. Trung vệ Chí Công bị 20 người truy sát bằng mã tấu

Ngày 15/3/2011, trên đường đi ăn tối cùng bạn về, khi qua ngã tư Phú Lợi - Lê Hồng Phong gần phòng trà Đêm Màu Hồng (Thị xã Thủ Dầu Một), bất ngờ Chí Công bị một nhóm thanh niên khoảng 20 người đồng loạt rút mã tấu tấn công tới tấp. Sau khi bị chém 2 nhát vào tay và lưng, Chí Công may mắn chạy thoát vào một ngõ nhỏ ở đường Lê Hồng Phong, được người dân ở đây băng bó vết thương và đưa đi cấp cứu tại bệnh viên đa khoa Bình Dương.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là vì Chí Công đã có hành vi khiếm nhã với khán giả CLB Thanh Hóa sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội này ở trận đấu trên sân Gò Đậu, giúp B.Bình Dương thắng trận với tỷ số 4-3. Sau khi tan trận, các CĐV xứ Thanh đã tụ tập rất lâu ở bên ngoài sân để phản ứng với trung vệ này. Sang ngày hôm sau, nhiều nhân chứng còn thấy có vài thanh niên lái xe có biển số lạ đảo nhiều vòng quanh sân Gò Đậu rồi theo dõi các cầu thủ Bình Dương tập với điệu bộ khả nghi.

6. Trung vệ Mai Xuân Hợp bị CĐV quá khích đánh chảy máu đầu

Chấn thương, không thi đấu, Xuân Hợp vẫn cùng các đồng đội hành quân ra Thủ đô khi Thanh Hóa gặp Hà Nội ACB. Ngay trước giờ bóng lăn, cựu cầu thủ U23 VN đã cùng đồng đội Lê Văn Thắng và Lê Quốc Phương ra cửa 7 sân Hàng Đẫy để đưa vé mời xem bóng đá cho người nhà.

Trong lúc còn mải ngóng người thân, Hợp cùng 2 đồng đội bị nhóm CĐV Hà Nội xúm lại chửi bới và đánh. Văn Thắng và Quốc Phương nhanh chân tẩu thoát còn Hợp thì lãnh trọn đầu thắt lưng da vào gáy và máu chảy be bét. Sau khi được các đồng đội dìu vào sân và được bộ phận y tế sân Hàng Đẫy sơ cứu, trung vệ xứ Thanh đã được chuyển vào bệnh viện Xanh Pôn để khâu. Rất may là vết thương không tổn hại tới sọ não mà chỉ bị rách da đầu, hiện Xuân Hợp đã bình phục và có thể thi đấu trở lại.

Minh Quân (tổng hợp)