Ông Hải “lơ” từ chối bắt tay, thề cạch mặt bầu Đệ

13/03/2012 09:38
Song Ngư (vietnamnet)
Sau trận thua 0-3 trên sân Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải đã tỏ ra thiếu fair-play khi không nhận cái bắt tay của “sếp” cũ của mình là bầu Đệ, thậm chí còn khẳng định sẽ không bao giờ bắt tay với bầu Đệ trong bất cứ cuộc gặp nhau nào những lần sau.
HLV Lê Thụy Hải đã có ngày về xứ Thanh trong nỗi buồn vô tận. Thua đội nào chứ thua lấm lưng trắng bụng Thanh Hóa, đội bóng đã sa thải ông mùa giải trước, là một kết quả khó nuốt trôi. Dường như biết được tâm sự người bạn già, bầu Đệ của Thanh Hóa đã cố quên đi chuyện cũ để đến khu vực kỹ thuật đội Hải Phòng, chủ động bắt tay ông Hải, coi như một sự chào mừng người quen cũ trở lại cái mảnh đất gắn nhiều kỷ niệm vui buồn.
Thế nhưng, thay vì bắt tay với bầu Đệ, ông Hải chỉ liếc nhìn rồi quay phắt như không hề quen biết ông Đệ là ai. Hành động của ông Hải được xem là cố chấp, nhưng có lẽ chỉ ở trong hoàn cảnh của ông, mới hiểu được hết những tâm trạng trong ngày trở lại đội bóng cũ.
HLV Lê Thụy Hải rời sân Thanh trong tê tái sau trận đấu ở vòng 9
HLV Lê Thụy Hải rời sân Thanh trong tê tái sau trận đấu ở vòng 9

Chỉ 1 năm dẫn dắt Thanh Hóa nhưng HLV Lê Thụy Hải đã gắn biết bao kỷ niệm với đội bóng này. Thanh Hóa dưới thời cầm quân của tướng Hải là một đội bóng mạnh, một ẩn số của V.League. Vị trí thứ 4 trên BXH sau khi mùa giải 2011 kết thúc là kết quả ngoài tưởng tượng với các CĐV và với chính các đối thủ. Sân Thanh Hóa dưới thời ông Hải còn nóng bỏng hơn cả Lạch Tray. Vậy mà tất cả đã trở thành con số không, sau trận hòa đáng ngờ 2-3 trước SLNA trên sân nhà ở vòng thứ 21.
Trận đó, ông Hải có một loạt những thay đổi người khá khó hiểu khiến đội nhà thua trong một trận đấu SLNA rất cần điểm để vô địch. Chẳng hiểu ông Hải trận đó có ý gì giúp đỡ hay không mà với 3 điểm có được, SLNA đã tạo ra lợi thế lớn với các đối thủ bám đuổi, trước khi vô địch trong trận chung kết lịch sử trên sân Vinh.
Từ vị thế một người hùng, mọi chuyện đảo lộn, ông Hải chẳng khác nào một tội đồ. Cái tình mà ông Hải gửi cho Thanh Hóa đã bị đối xử quá thiếu chuyên nghiệp của lãnh đạo CLB. Ông Hải đã chấp nhận đền bù vài trăm triệu với Thanh Hóa để ra đi sớm.
Phải rời Thanh Hóa trong hoàn cảnh ấy, nhưng ông Hải vẫn dành những tình cảm rất đặc biệt cho đội. Ông cho biết mình đã cảm thấy dẫn dắt Thanh Hóa trụ hạng thành công còn hạnh phúc hơn cả đội vô địch. Trước khi rời xứ Thanh, HLV Lê Thụy Hải đã phải buông ra những lời rất chua chát: “Tôi tạm thời cứ nghỉ đã, nếu mà đi làm cho đội nào đấy thì cũng phải xem xét lại, chứ cứ như Thanh Hóa thì chẳng ai dám đến nữa. Đây cũng là bài học, cuộc đời mà...”
Có lẽ đến tận bây giờ, dù đã tới CLB mới nhưng chắc chắn ông Hải vẫn không thể nào quên cái ngày lãnh đạo đội bóng gọi ông lên bắt phải giải trình về trận thua đáng ngờ. Cũng không ít lãnh đạo đã nói thẳng ông bán độ và kiên quyết “trảm” ông để giảm áp lực dư luận. Lẽ đời ai bị xúc phạm chẳng thấy cay đắng trong lòng. Bởi thế, lần trở lại Thanh Hóa, ông Hải đã mang theo biết bao tâm trạng và cả sự bất phục còn giữ lại nguyên vẹn.
Ông Hải khẳng định, sẽ không bao giờ bắt tay với bầu Đệ. Người ta đã vô tình, đã ném lòng tin vào thùng rác, thì cứ coi như người dưng, nói chuyện làm chi, bắt tay làm gì để lại thấy thêm uất ức. Tính ông Hải “lơ” là vậy!
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Song Ngư (vietnamnet)