Thái Học: Từ kỳ thi đại học 3,5 điểm đến gian nan ở phố Núi

04/08/2011 07:36
Trong mỗi buổi chiều trên sân phủi, Thái Học trong mắt đồng đội chỉ là nhà vô địch về khoản chạy hùng hục từ đầu sân đến cuối sân.

Tạ Thái Học chắc chẳng thể ngờ ác mộng lại ập lên đầu mình ngay trong lần hiếm hoi được thi đấu ở V.League.

Theo dòng sự kiện:

> Sao trẻ HAGL gãy gập chân khủng khiếp như Eduardo, Aaron Ramsey

> Clip pha vào bóng thô bạo của Thanh Hùng khiến Thái Học gãy chân

> Nghỉ hết mùa, Evaldo không thể phá kỷ lục ‘phá lưới’ V.League

> Cầu thủ gãy chân Thái Học: Thanh Hùng lao thẳng gầm giày vào chân tôi

> Thái Học gãy chân, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sốc nặng, hãi hùng

Sau một pha vào bóng bạo lực của Thanh Hùng (Khatoco Khánh Hòa) ống quyển của cầu thủ người Ninh Thuận này đã lìa đôi. Thái Học không tin mình bị gãy chân ngay cả khi chiếc xe cấp cứu đã đưa anh tới bệnh viên 211, Pleiku.

“Bóng đá chỉ là con số không”

Tạ Thái Học đến với bóng đá rất đặc biệt. Ở phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận quê anh, nhắc đến Thái Học, người ta chỉ biết anh là một thanh niên to khỏe. Còn trong mỗi buổi chiều trên sân phủi, Thái Học trong mắt đồng đội chỉ là nhà vô địch về khoản chạy hùng hục từ đầu sân đến cuối sân.

Thái Học cũng thừa nhận, ở tuổi 17 khái niệm lập thân bằng bóng đá gần như không tồn tại trong ý nghĩ của anh. Ấy thế mà cơ duyên giữa Thái Học và bóng đá lại rất mặn nồng. Trong một trận bóng phủi, với đôi mắt trong nghề, thầy Sơn (người dẫn Thái Học vào nghề) đã phát hiện ra tố chất “băm bổ” có thể cải tạo thành một cầu thủ “có thể” đá bóng từ Thái Học. Thế là ở tuổi 17, Thái Học từ biệt gia đình, khăn gói quả mướp lên tập với đội năng khiếu Ninh Thuận.

Nhưng chẳng được bao lâu, anh lại thấy chán và đã quyết định “gác bóng banh theo nghiệp bút nghiên”. Tuổi 18, anh vào TP.HCM với số vốn ít ỏi là những ngày ăn tập với đội năng khiếu Ninh Thuận để thi vào khoa Bóng đá Trường ĐH Thể dục thể thao II. Và kết quả thi năm 2006 đã “tệ” hơn sự tưởng tượng của thí sinh Tạ Thái Học. Tổng cộng 3 môn, anh chỉ có vẻn vẹn 3,5 điểm.

Đường lên Phố Núi

Sau cú 'trượt vỏ chuối' năm ấy, Thái Học quay về quê nhà với tâm trạng bất đắc chí. Những trận bóng phủi mỗi chiều là niềm vui của anh. Cũng lạ kỳ, cơ duyên lại đến với anh, lần này Thái Học lọt vào mắt xanh của HLV Phan Công Lợi. Vì thấy Học “đẹp mã” (vạm vỡ, cao 1m75), lại có chút tố chất, ông Lợi quyết định dắt cậu học trò lên Pleiku thử việc. Và cũng thật bất ngờ, chỉ cần một cái liếc mắt, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã nhận Thái Học vào ăn tập cùng đội U21 HAGL.

Những ngày đầu, Học trong mắt đồng đội, chỉ là một gã “chân gỗ”. Thế nên, Học lao vào tập như người mới vừa biết chơi bóng. Nhờ tinh thần cầu tiến, niềm đam mê và sự khổ luyện, cũng như nhờ sự uốn nắn chỉ dạy của thầy Tuấn và thầy Lợi, chỉ số tiến bộ của Tạ Thái Học đã tăng lên không ngừng. Để rồi vào một ngày đẹp trời Thái Học được HLV Quốc Tuấn gọi lên rồi giao cho chiếc băng đội trưởng.

Năm 2010 là một cột mốc đáng ghi nhớ khi Thái Học cùng đội U21 HAGL giành HCĐ giải U21 toàn quốc. Và chỉ một năm sau đó, anh được nhấc lên đội 1 HAGL cùng với những Hoàng Thiên, Tuấn Mạnh, Kiều Thanh Liêm, Duy Thanh, Xuân Hiếu…

Cú vấp & niềm tin sắt đá

Khi Evaldo bị chấn thương sau pha vào bóng của Hoàng Đức (K.KH) HLV Huỳnh Văn Ảnh vẫy tay ra hiệu cho Học chuẩn bị vào sân thay người. Thấy Học có vẻ run, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫy cậu học trò lại thì thầm: “Thầy tin con đá tốt, hãy cố gắng để chứng tỏ mình!”.

Thái Học trên giường bệnh. Ảnh: Bóng Đá
Thái Học trên giường bệnh. Ảnh: Bóng Đá

Thái Học đã vào sân để hợp với Thái Dương tạo thành cặp tiền vệ trung tâm ở giữa sân của đội bóng phố Núi. Sự thật, Học đã chơi không tệ. Thầy Tuấn ngồi ngoài cũng thấy rất "ưng cái bụng" vì cậu học trò đã không phụ sự tin tưởng của mình.

Nghiệt ngã thay, đúng vào lúc bắt đầu nóng máy, vận đen lại đổ ập lên đầu Thái Học. Pha vào bóng của Thanh Hùng đã khiến ổng quyển của Học lìa đôi. Giây phút lên cáng, thậm chí lên xe cấp cứu tới bệnh viện 211 (TP.Pleiku), Thái Học vẫn không tin mình trở thành “Eduardo của Việt Nam”. Chỉ khi phát hiện khúc chân nhấp nhô ở ống quyển, không phải là chiếc “rờ - te”, Học mới bật khóc.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ tại bệnh viện 211 hôm qua đã thành công tốt đẹp. Các bác sĩ cho biết, khoảng 3 tháng nữa là Thái Học có thể vận động nhẹ, sau 5 tháng là có thể chạy bộ trở lại và bắt đầu chu kỳ tập luyện nặng.

Hôm qua, khi gặp tôi, Thái Học đã nở những nụ cười sau “bi kịch” đầu đời. Anh tin mình sẽ trở lại để không phụ công những người đã đưa anh vào nghề, để những giọt nước mắt của bố mẹ và những người thân không rơi vô nghĩa!

“Nếu không còn đá bóng, HAGL sẽ nuôi Học”

“Nếu Học không còn chơi bóng được nữa, HAGL hứa sẽ tạo cho Học một công việc ổn định. Đấy là trách nhiệm của chúng tôi”. Ông Huỳnh Mau (GĐĐH CLB HAGL) tuyên bố.

“Tôi tha thứ cho Thanh Hùng”

“Đêm qua, Hùng đã gọi điện xin lỗi tôi. Tôi cũng nói rằng, tôi tha thứ cho cậu ấy bởi sự việc nằm ngoái ý muốn. Âu cũng là vận đen, chỉ mong rằng, cậu ấy sẽ sớm ổn định tinh thần và trở lại thi đấu”. Thái Học tâm sự.

Theo Đức Nguyễn/Bóng Đá