Đại học triển khai quy trình nhập học hiện đại kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, giúp tân sinh viên có thể hoàn tất phần lớn thủ tục ngay tại nhà trước khi đến Trường.
Trước khi đến trường, tân sinh viên đã hoàn tất nhiều thủ tục trực tuyến như đóng học, đăng ký ký túc xá, thông tin lý lịch sinh viên, khai báo ảnh làm thẻ. Nhờ vậy, khi nhập học trực tiếp, các em chỉ cần nộp hồ sơ, thực hiện các giấy tờ liên quan đến Công tác sinh viên, kiểm tra lại ảnh Face ID, nhận thẻ sinh viên tạm thời và hoàn tất xác nhận nhập học.
Toàn bộ quy trình được ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp quét mã QR để rút ngắn thời gian xử lý. Các khu vực đón tiếp được bố trí khoa học, phân luồn theo từng Trường và Khoa, giúp giảm áp lực cho thí sinh cũng như phụ huynh. Ngoài ra, tân sinh viên được tham quan khuôn viên, tìm hiểu các câu lạc bộ, giao lưu cùng anh chị khóa trên để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Chia sẻ với phóng viên, PGS. TS. Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết: “Ngay từ khi ở nhà, các em tân sinh viên khóa 20 đã nhận được thông báo chi tiết, giấy nhập học và hệ thống trực tuyến online để thực hiện các bước, giúp nắm rõ tiến độ. Việc hoàn thành online này giúp rút ngắn thời gian, khi đến trường các em chỉ còn thực hiện những bước bắt buộc có mặt thôi, giảm thiểu tối đa thời gian nhập học.”
Cũng theo thầy Khánh, ngày nhập học tại Phenikaa không chỉ đơn thuần là làm thủ tục, mà còn là cơ hội để sinh viên và phụ huynh khám phá môi trường học tập. Phenikaa tổ chức rất nhiều khung giờ tham quan ký túc xá, nhà ăn, thư viện, các phòng nghiên cứu, gặp gỡ thầy cô giáo... Giúp các em làm quen ngay với môi trường đại học.
Dành lời khuyên và định hướng cho các tân sinh viên, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa chia sẻ, chuyển từ bậc phổ thông lên đại học, phải sống xa gia đình và tiếp cận môi trường mới, chắc chắn các em sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Ngay thời gian đầu, nhà trường đã bố trí chia lớp học để các em gặp cán bộ quản lý lớp, lãnh đạo nhà trường và giảng viên nhằm định hướng học tập.
“Chúng tôi mong các bạn sinh viên hãy tự tin: dám hỏi, dám nghĩ, dám thay đổi và dám đưa ra ý kiến. Đại học không chỉ là nơi cung cấp tri thức, mà còn là hành trình giúp các em trưởng thành”, thầy Khánh mong muốn.
Là tân sinh viên, em Đinh Lê Thảo My, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai đến nhập học tại Đại học Phenikaa chia sẻ lý do vượt hơn 1.000 km để chọn học tại ngôi trường này là vì yêu Thủ đô Hà Nội.
Thảo My tham gia xét tuyển vào ngành Khoa học và công nghệ bán dẫn của Đại học Phenikaa ở tổ hợp C01 với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 25,05 điểm.
“Lý do em lựa chọn Phenikaa vì thấy cơ vật chất phù hợp với mảng nghiên cứu về lĩnh vực bán dẫn đồng thời trường có nhiều chính sách học bổng, ký túc xá, phù hợp với một sinh viên từ miền Trung – Tây Nguyên như em”, My chia sẻ.