20 năm chẳng quen nổi một cung đường, các thầy cô vẫn miệt mài lên lớp

14/06/2019 07:14
Trần Phương
(GDVN) - Các thầy, các cô đã dành cả tuổi thanh xuân trên những rẻo cao để ngày ngày dạy chữ, dạy làm người cho các em nhỏ người dân tộc ở vùng khó Lai Châu

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được những chia sẻ của cô giáo Bùi Phương Nhung, người đã có nhiều năm công tác tại vùng khó của huyện Sìn Hồ, Lai Châu.

Những hình ảnh mà cô giáo Nhung chia sẻ tạo nhiều xúc động đối với người xem. Ở những vùng khó ấy, những ánh mắt ngây thơ của con trẻ là động lực để các thầy vượt qua tất cả…

Cô giáo Sơn La băng rừng vượt suối đến trường giữa cao nguyên mây trắng
Cô giáo Sơn La băng rừng vượt suối đến trường giữa cao nguyên mây trắng

Trường Tiểu học Căn Co (Căn Co, Sìn Hồ, Lai Châu) có rất nhiều điểm trường nằm sâu trong vùng khó, một trong số đó là điểm bản Nậm Phìn 1.

Những năm trước để đến được với Nậm Phìn 1, vào mùa mưa, các thầy cô giáo phải vượt qua một quãng đường đầy nguy hiểm.

Có những thời điểm, các thầy cô giáo phải vừa đi vừa “mò đường” bởi mưa làm sạt núi mất hết đường đi nhưng vì tình yêu với học sinh, các thầy cô giáo đã vượt qua tất cả.

Có không ít thầy cô đã mất 10 năm, 20 năm để làm quen nhưng chẳng thể quen những cung đường như thế.

Nhưng, sau tất cả, ánh mắt của trẻ thơ, tiếng ê a của học trò đã giúp các thầy các cô vượt qua tất cả…

Gần đây, đường vào Nậm Phìn đã có đường bê tông cứng hóa, cùng nhìn lại cung đường mà các cô, các thầy làm quen mãi mà chưa thể quen được ở Căn Co:

20 năm chẳng quen nổi một cung đường, các thầy cô vẫn miệt mài lên lớp ảnh 2
Sau cơn mưa, đường đến với những điểm trường ở Căn Co trở thành những con suối cạn với những dọc sống trâu. 
Đường đi có thể lúc nắng, lúc mưa, lúc sương mù đến bất chợt.
Đường đi có thể lúc nắng, lúc mưa, lúc sương mù đến bất chợt.
Các thầy cô giáo trở thành những nhà leo núi... bất đắc dĩ.
Các thầy cô giáo trở thành những nhà leo núi... bất đắc dĩ.
Đường đến trường là một hành trình quá gian nan của các thầy cô giáo.
Đường đến trường là một hành trình quá gian nan của các thầy cô giáo.
Có những buổi các thầy cô giáo phải di chuyển cả ngày mới đến được điểm trường.
Có những buổi các thầy cô giáo phải di chuyển cả ngày mới đến được điểm trường.
Hành trình quá gian nan.
Hành trình quá gian nan.
Phía sau những dốc núi kia là những ánh mắt trẻ thơ đang mong chờ các thầy, các cô đến.
Phía sau những dốc núi kia là những ánh mắt trẻ thơ đang  mong chờ các thầy, các cô đến.
Đường đến trường của các thầy cô giáo ở trường tiểu học Căn Co
Lớp học nơi lưng chừng núi.
Lớp học nơi lưng chừng núi.
Thầy trò cùng vệ sinh lớp học sau mưa.
Thầy trò cùng vệ sinh lớp học sau mưa.
Dù khí khăn, thiếu thốn nhưng các thầy, các cô ở Căn Co vẫn cho các em được những cái tết đầy ý nghĩa, dù không được đủ đầy như trẻ vùng xuôi.
Dù khí khăn, thiếu thốn nhưng các thầy, các cô ở Căn Co vẫn cho các em được những cái tết đầy ý nghĩa, dù không được đủ đầy như trẻ vùng xuôi.
Những tiết mục đầy sáng tạo "cây nhà, lá vườn" của các thầy trường tiểu học Căn Co.
Những tiết mục đầy sáng tạo "cây nhà, lá vườn" của các thầy trường tiểu học Căn Co.
Trần Phương