Nữ sinh Tây Nguyên đạt 9.75 điểm môn Văn và ước mơ làm thông dịch viên

31/08/2020 05:53
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Qua những trang sách, bài báo, Thảo đã tích luỹ cho mình một nền tảng kiến thức ngôn ngữ phong phú để làm bài thi Ngữ văn với số điểm 9.75.

Nằm trong tốp những thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao nhất nước, những ngày này, Lê Thu Thảo (lớp 12A1, trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh, Gia Lai) đang háo hức chờ ngày bước chân lên giảng đường đại học, để được bước sang hành trang mới, chặng đường mới thực hiện ước mơ của mình.

Không chỉ học giỏi môn Văn mà Lê Thị Thảo cũng đạt số điểm thi môn Toán khá cao. Ảnh: MT

Không chỉ học giỏi môn Văn mà Lê Thị Thảo cũng đạt số điểm thi môn Toán khá cao. Ảnh: MT

Là con gái đầu trong gia đình có bố mẹ đều làm công nhân ở nông trường cao su huyện Chư Păh nên từ nhỏ, Thảo đã phải tự ý thức được việc cần phải tự giác học hành.

Chính bởi ý thức tự giác cao nên Thảo rất chăm ngoan, học giỏi. Ẩn đằng sau tính cách nhu mỳ, nói năng nhẹ nhàng là niềm khát khao cháy bỏng được vươn tới ước mơ của cô gái Tây nguyên.

Ngày biết điểm thi, cả nhà Thảo đã vỡ oà trong niềm vui sung sướng, bởi bao cố gắng miệt mài của 12 năm đèn sách đã được đền đáp xứng đáng.

Cả ba môn khối D (Toán - Văn - Anh) mà em đăng ký để xét tuyển đại học đều có số điểm khá cao. Toán: 9 điểm, tiếng Anh: 7,8 và Ngữ văn: 9.75.

“Trước kỳ thi, Ngữ văn là môn học mà em có nhiều lo lắng, vì không dễ đạt được điểm cao. Do đó, em đã tập trung ôn luyện môn Văn rất nhiều. Em dự thi khối D. nên từ ngày đầu học phổ thông đã tập trung đầu tư kỹ vào những môn học này”.

Chia sẻ về cách làm bài Ngữ văn đạt điểm cao, Thảo nói, muốn làm tốt bài thi môn Văn thì trước hết phải nắm vững nội dung chính của từng tác phẩm để có sự cảm nhận, phân tích thấu đáo.

Ngoài giờ đến lớp, Thảo về nhà chăm chỉ đọc sách báo, các trang báo chuyên về văn học thường đăng các bài viết nghiên cứu, góc nhìn mới lạ về các tác phẩm. Nhờ vậy, sự cảm nhận ý nghĩa trong văn thơ của Thảo thường sâu sắc và nhạy bén hơn.

“Bên cạnh những kiến thức từ sách vở, báo chí, mạng internet thì em đã học được nhiều điều từ các thầy, cô giáo dạy Văn ở trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi.

Các thầy cô đã truyền cho em cảm hứng yêu Văn và cảm nhận tác phẩm Văn học bằng chính trái tim của mình”, Thảo nói.

Dù là “tín đồ” của môn Văn nhưng điểm học bạ cũng như điểm thi môn Toán của Thảo cũng khiến nhiều người phải ghen tị.

Văn học giúp cảm nhận cuộc sống, Toán học giúp em có tư duy logic theo những quy luật, mệnh đề. Mỗi suy nghĩ đều mang lại hứng thú khám phá, đó là chia sẻ của Thảo về những môn học mà mình đam mê.

“Thảo là một người khá tinh tế và nhạy cảm. Bạn ấy rất thích đọc, viết và phân tích những bài thơ, những cảm nhận về cuộc sống xung quanh mình.

Bản thân em cũng học hỏi được nhiều điều từ cách học và cách cảm nhận về văn chương của bạn ấy”, một người bạn của Thảo chia sẻ.

Với số điểm 26,55, Thảo nộp hồ sơ vào chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh) với ước mơ sau này ra trường sẽ trở thành một thông dịch viên.

MINH THẢO