Vì sao ngày càng có nhiều nữ sinh hành xử như côn đồ?

18/08/2012 06:02
Độc giả: Nguyễn Thanh Phong
(GDVN) - Nữ sinh lựa chọn cách đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất khiến bạo lực học đường trở thành một căn bệnh miễn dịch, làm hỏng thế hệ trẻ. Sẽ ra sao khi trong số các em, sẽ có rất nhiều người sau này trở thành vợ, thành mẹ?
LTS: Ngay sau khi đăng tải clip Sốc, 5 nữ sinh văng tục, lột áo, đánh nhauSốc nặng với clip nữ sinh đánh nhau vỡ đầu, Báo Giáo dục Việt Nam nhận được thư phản hồi của độc giả Nguyễn Thanh Phong về vấn đề này. Theo độc giả, nữ sinh đánh nhau ngày càng chiếm đa số, thậm chí còn nhiều hơn cả nam giới, gây bức xúc trong dư luận. Những vụ việc này đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực học đường đang ngày càng gia tăng về số vụ và mức độ nghiêm trọng.

Thời gian qua, nếu là người quan tâm đến vấn đề bạo lực học đường, chắc hẳn ai cũng nhận ra một điều rõ ràng: Tỷ lệ nữ sinh đánh nhau còn nhiều hơn cả nam sinh. Hiện tượng nữ sinh hẹn nhau ra xử lý mâu thuẫn cá nhân, đánh nhau, quay video rồi truyền tải lên mạng nhan nhản. Những gì xem được từ video đang làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Điều này cho thấy sự xuống cấp của lớp trẻ, đặc biệt là phái nữ. Đây cũng không còn là chuyện lạ lẫm, chuyện có "1-0-2" nữa rồi.

Chỉ cần gõ từ khóa: “Nữ sinh đánh nhau” lên google, trong vòng 0,2 giây sẽ thấy 16.100.000 kết quả liên quan. Trong đó, các clip được đặt nhan đề như: “Sốc”, “Choáng váng”, “Nữ sinh đánh nhau hơn cả giang hồ”, “Nữ sinh đánh nhau, lột đồ, nude 100%”, “Nữ sinh đánh nhau hơn cả gà chọi”, “Nữ sinh đánh nhau tưng bừng giữa phố” đều gây được sự chú ý của dư luận.
Tỉ lệ nữ sinh đánh nhau nhiều hơn nam sinh
Tỉ lệ nữ sinh đánh nhau nhiều hơn nam sinh
Phái nữ vẫn thường được coi là “chân yếu tay mềm”, nên khi những clip này xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn đã khiến nhiều người bất ngờ vì “ngôn ngữ tay chân” không kém gì nam nhi của các cô gái. Đó là cảnh nữ sinh Cao Bằng đánh nhau vỡ đầu, bê bết máu. Hay học sinh cấp 3 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) liên tiếp đập mũ bảo hiểm vào đầu bạn. Một hội đồng nữ sinh khác dùng giày cao gót đập vào mặt vào đầu bạn khiến cho máu mồm, máu mũi chảy ra rất nhiều. Quả thực con gái đánh nhau còn sợ hơn cả... nam giới. Nếu như nam giới tức lên chỉ đấm nhau một vài quả rồi thôi, nhưng con gái thì khác, họ giằng tóc nhau, cào mặt nhau, chửi thề và đặc biệt nguy hiểm là tình trạng đánh hội đồng. Điều đó dẫn đến nạn nhân bị bủa vây, không đủ sức chống cự, chỉ còn trong hoàn cảnh "thừa sống thiếu chết".

Tôi thật sự choáng khi phải thốt lên rằng: "Con gái thời nay man rợ quá!" Sẽ có nhiều người chẹp miệng: "Ôi giời! Chuyện bình thường ở huyện ấy mà". Phải chăng tôi là người không chấp nhận được cái mới, cái thực tại kinh hoàng này, là người đã lỗi thời, vẫn còn vương vấn bởi những bóng hồng yểu điệu thục nữ, nề nếp gia phong. Cũng là phái yếu nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được con người ta sao có thể cư xử và hành động thô bạo như vậy đối với đồng loại của mình. Con gái sẵn sàng lao vào đánh nhau vì những lý do như hết sức vớ vẩn khi "kẻ thù" của mình xinh đẹp hơn, nói đểu, nhìn đểu...hoặc vì tranh cướp bạn trai, trả thù hộ chị em khác.
Bên cạnh đó có rất nhiều nữ sinh khác đứng bên cạnh, chuyên để nhảy múa, cổ vũ. Đó không chỉ còn là tâm lý sợ vạ lây, sợ trả thù thông thường. Bởi nếu bản thân người đang chứng kiến không cứu nổi nạn nhân thì phải chạy tìm người tới can thiệp, đằng này tất cả chỉ đứng nhìn. Thật vô nhân tính. Có lẽ giá trị của cuộc sống này bị đảo lộn hết cả rồi, thiện ác, đúng sai giới trẻ đều không nhận thức được.

Trong khi đánh nhau, các em vẫn còn mặc nguyên áo đồng phục, áo dài nữ sinh. Tôi không thể hiểu nổi là các em đã học được những gì trong trường học, có lẽ là tính côn đồ. Hay do bản thân các em thích chơi trội bằng những quái tính của mình? Hành động của các em đang bôi nhọ lên tấm áo màu trắng mà các em đang mặc, đạp đổ lên hình tượng người nữ sinh mang vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện.

Các em tưởng những hành động cố ý gây thương tích và làm nhục người khác là vinh quang hay sao? Người trong cuộc như các em có lẽ đang suy nghĩ mình là người anh hùng, hoặc đang nhầm tưởng rằng những hành động của mình chứng tỏ quyền bình đẳng nam giới, đấu tranh công bằng cho xã hội. Các em hoàn toàn nhầm. Điều đó chỉ làm hạ thấp nhân phẩm, danh dự của các em mà thôi. Thử hỏi, có một người đàn ông nào mà lại dũng cảm yêu và lấy các em chứ?

Không chỉ đánh nhau trong thế giới thực, con gái còn thỏa mãn tay chân trong thế giới ảo. Tôi thấy nhan nhản trên mạng là các trò chơi online "Nữ sinh đánh nhau trên phố". Trong đoạn giới thiệu của trò chơi này có viết: “Đang rộ lên trào lưu các Teen nữ nhà mình oánh nhau ngoài phố tơi bời, dã man, tàn bạo. Hãy thử cảm giác thách đấu đó qua các trận chiến tàn khốc”. Tại đây, mỗi người chơi được đóng vai là một nữ sinh, tay đeo găng đen và đánh nhau như quyền Anh. Những nữ sinh trốn học, ngồi trong quán nét nhập cuộc đánh đấm nhau rồi thì tha hồ chửi bậy.

Điều đó góp phần gia tăng tình trạng bạo lực học đường không biết khi nào mới biến chuyển trong xã hội hiện đại. Những clip tung lên mạng chỉ chiếm một lệ nhỏ trong số những clip được quay và những hành động có thực ở ngoài đời. Nữ sinh lựa chọn cách đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất khiến bạo lực học đường trở thành một căn bệnh miễn dịch, làm hỏng thế hệ trẻ. 

Sẽ ra sao khi trong số các em, sẽ có rất nhiều người sau này trở thành vợ, thành mẹ?

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Sởn da gà với những Chí Phèo thời hiện đại

Sốc: 5 nữ sinh văng tục, lột áo, đánh nhau

Shock nặng với clip nữ sinh đánh nhau vỡ đầu

Tin nóng: ĐH Y Dược TP.HCM chính thức hạ điểm chuẩn

Đứa con tại chức: Sinh ra nhưng không được nuôi

Tân SV Học viện Quân Y: Từng nghỉ học vì không có tiền đóng học phí

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Độc giả: Nguyễn Thanh Phong