|  | 
| Khả năng đi bóng siêu việt của Messi được ví với một phù thủy và trái bóng như được gắn ghim trong chân ngôi sao người Argentina. | 
|  | 
| Messi luôn khiến người ta thán phục về khả năng tạo nên những điều không tưởng như nhân vật anh hùng trong truyện thiếu nhi của Nhật Bản. | 
|  | 
| Messi có vóc dáng và khuôn hình rất giống với Maradona. Liệu cầu thủ Barcelona có tiếp bước bậc tiền bối của mình về khoản gái, rượu lẫn ma túy? | 
|  | 
| M10 rất nhiều lần biến các cầu thủ Chelsea thành những con rối khi đối mặt. | 
|  | 
| Tiền đạo người Argentina đúng là một siêu nhân… | 
|  | 
| Và tài năng đó được HLV Guardiola khơi dậy để đạt tới đẳng cấp như ngày hôm nay. | 
|  | 
| Để đuổi kịp Messi thì chỉ có thể là sư tử mà thôi. | 
|  | 
| Òa! Lưỡi của Messi thật dài nha. | 
|  | 
| Xem ai chạy nhanh hơn nào. | 
|  | 
| Bỏ tay ra, ngươi không theo được ta đâu… | 
|  | 
| Tưởng xoạc mà lấy được bóng ta ư? | 
|  | 
| Làm gì ta vậy? | 
|  | 
| Haha, ta đuổi kịp rồi… | 
|  | 
| Thôi chết rồi, hắn nhanh quá, hắn đúng là sát thủ lợi hại nhất mà ta từng gặp… | 
|  | 
| Hehe, vào rồi nhé! | 
|  | 
| Đại ca cho em xin chữ ký. | 
|  | 
| Khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên chưa kìa. | 
|  | 
| Kiểu chu mỏ nuối tiếc khi không ghi được bàn thắng của Messi… | 
|  | 
| Kiểu ăn mừng bàn thắng quen thuộc của tiền đạo Barcalona. | 
|  | 
| Ui, tiếc quá, sao mình lại bỏ lỡ cơ hội đó chứ… | 
|  | 
| Về nhà bạn gái giận mình mất thôi. | 
|  | 
| Em có làm gì anh đâu? Tại anh không theo được em đấy chứ! | 
|  | 
| Thôi chết mình rồi! Đông thế này chạy làm sao ta. | 
|  | 
| Khi nghỉ mát cũng nghịch bóng… | 
|  | 
| Ngôi sao người Argentina xứng đáng là cầu thủ số 1 thế giới hiện nay. Tất cả các ngôi sao khác đều phải ngước nhìn, bởi cái bóng mang tên Lionel Messi quá lớn và cũng quá khó để vượt qua. | 
  FHC (ảnh tổng hợp)  
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  